Chồng làm lái xe, thai phụ đau đớn vì mắc sùi mào gà

Khánh Ngọc |

Lặn lội từ Hà Tĩnh ra Hà Nội khám bệnh, chị Hoàng Hải Hà đau khổ vì chồng mang bệnh xã hội về nhà. Điều đau đớn nhất là chị đang mang bầu 5 tháng.

Ngẩn ngơ vì chồng mang sùi mào gà về nhà

Chị Hà tâm sự, chị làm công nhân ở thành phố Hà Tĩnh còn chồng chị làm lái xe đường dài.

Từ trước khi cưới chồng, ai cũng nói “trai trường tài, gái trường y”, chị biết đàn ông lái xe thì cơm chợ, vợ đường nhưng chị chấp nhận được vì chuyện bóc bánh trả tiền thì ở đâu cũng có.

Khi biết mình mang bầu, chị vẫn thường dặn dò chồng phải giữ gìn vì sơ suất một chút là ảnh hưởng đến con cái. Chồng chị tỏ vẻ hợp tác với vợ.

Từ khi thai được 12 tuần, bác sĩ dặn chị Hà phải kiêng chuyện vợ chồng tuyệt đối vì bánh nhau thấp, có thể gây sảy thai.

Chị không dám làm trái dặn dò của bác sĩ nên đưa giấy siêu âm và sổ khám bệnh cho chồng. Biết chồng còn trẻ, phải kiêng chuyện ấy là cực hình nhưng vì tương lai con cái, chồng đòi hỏi chị cũng gạt đi.

Đến hết tuần thứ 18, thai nhi ổn định chị mới chiều chồng như thường lệ. Một tuần anh đi 5 ngày và hai ngày ở nhà bên vợ và con.

Thấy chồng nựng con trong bụng, chị Hà vui lắm vì nghĩ anh thương vợ con nên sẽ cố gắng giữ gìn cho gia đình.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đến tháng thứ 5, chị Hà thấy ra máu ở âm đạo. Chị đi siêu âm bác sĩ cho biết bị u nhú ở âm đạo. Lo lắng quá, chị Hà lặn lội ra Hà Nội kiểm tra lại, Kết quả chị bị sùi mào gà ở âm đạo. Bác sĩ cho biết chị phải đốt điện để tiêu diệt u nhú.

Người điều trị cho chị Hà là bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Bác sĩ Dung cho biết trường hợp của chị Hà u nhú xuất hiện ở thành âm đạo nên gây chảy máu.

Bác sĩ đã lựa chọn biện pháp điều trị là đốt điện vì nếu chấm thuốc khó điều trị dứt điểm và ảnh hưởng đến thai nhi. Việc điều trị hết sức cẩn trọng vì chị đang mang bầu. Sau 3 lần đốt, chị Hà thấy mình khỏe hơn và các u nhú không còn.

Bác sĩ khuyên chị Hà khi sinh nên sinh mổ vì phòng tránh bệnh có thể lây sang em bé gây nên sùi mào gà bẩm sinh.

Mắc sùi mào gà, vợ mắng chồng sa sả

Tại phòng khám của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Đinh Thị Liên trú tại Ninh Bình chết điếng khi bác sĩ cho biết chị bị sùi mào gà. Nước mắt chị lăn dài trên má vì chị lo bệnh ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.

Chị Liên đang mang bầu 17 tuần và thời gian gần đây chị thấy có các biểu hiện như chảy máu âm đạo, mụn li ti ở xung quanh "cô bé".

Chị Liên còn tưởng dọa sảy nhưng đi siêu âm ở phòng khám không có biểu hiện gì. Bị các triệu chứng na ná như bệnh sùi mào gà, chị Liên lên mạng tìm kiếm và chị tắt ngấm nụ cười khi biết 80% chị mắc sùi mào gà từ chồng.

Tranh thủ cơ quan đi nghỉ mát, chị xin nghỉ ở nhà nhờ em gái dẫn ra Hà Nội khám. Kết quả lại mang bệnh nhiễm vi rút HPV. Trong giây phút bất lực vì bệnh xã hội, chị nghẹn ngào không nói. Đúng lúc ấy, chồng chị gọi điện.

Cơn tức giận lên chị hét lên “mày làm gì mà mang bệnh về cho tao, mày giết chết vợ con mày rồi”. Chị Liên hét lên trong tuyệt vọng còn những bệnh nhân và bác sĩ đều bất ngờ. Có lẽ chị đã quá sốc khi biết mình mang căn bệnh chẳng khác nào HIV.

Sau khi bình tĩnh lại, chị được bác sĩ tư vấn về điều trị và chăm sóc thai nhi để không bị ảnh hưởng đến em bé. Chị Liên tâm sự, chồng chị làm lái xe cho một cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Tuy nhiên, công ty anh thường làm việc với đối tác bên Lào. Chị biết đàn ông ra ngoài ai chả đôi ba lần “giải ngố” nhưng chưa bao giờ nghĩ anh mang bệnh về cho vợ con.

Bác sĩ Dung cho biết phụ nữ có thai bị sùi mào gà rất nguy hiểm, bệnh phát triển có thể làm tắc đường sinh nở.

Khi có thai, u nhú có xu hướng phát triển lớn hơn do nồng độ hormone progesterone tăng. Nếu u nhú phát triển nhiều ở thành âm đạo, chỗ này sẽ trở nên kém co giãn và gây khó khăn khi sinh.

Giải pháp cho điều trị sùi mào gà hiện nay là đốt các nụ sùi bằng laser CO2 hay đốt điện. Phương pháp này chỉ loại bỏ được các nốt sùi chứ không tiêu diệt được virus, sau đó bệnh dễ phát triển trở lại.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại