Người đàn ông mắc 3 bệnh ung thư trong 13 năm: 'Tôi không còn cảm xúc để đau để buồn nữa'

Mộc Trà |

Mắc lần lượt nhiều loại ung thư trong vòng 13 năm, người đàn ông 69 tuổi từng muốn buông xuôi khi phát hiện bệnh ung thư thứ 3 có di căn sang phổi.

"Lúc phát hiện căn bệnh ung thư thứ 3, tôi không còn cảm xúc để đau để buồn nữa. Tôi chỉ tự hỏi sao số phận mình hẩm hiu đến thế, cơ cực đến như vậy. Dù vợ con động viên, làng xóm , anh em giúp đỡ nhưng tôi không còn muốn nghĩ đến điều trị bệnh tật, có lúc muốn buông bỏ đến đâu thì đến ...", ông Phạm Văn Thưởng (69 tuổi, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) bộc bạch.

Đều đặn mỗi tháng, ông Thưởng lặn lội bắt xe lên Bệnh viện K để lấy thuốc và theo dõi tiến triển của bệnh. Mang trong mình 3 loại ung thư cùng một lúc (ung thư trực tràng, ung thư bàng quang và ung thư phần mềm), cộng thêm đó là kết quả chẩn đoán di căn phổi mới đây, người đàn ông này đã sức cùng lực kiệt cả về sức khỏe và kinh tế.

Ông Thưởng kể lại, 13 năm về trước, ông có biểu hiện đi vệ sinh nhiều trong ngày, đau bụng liên tục và sụt 15kg. Ông Thưởng vội vàng đi khám thì được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng. Gia đình liền làm thủ tục nhập viện để ông được phẫu thuật và điều trị. "Điều trị ung thư vốn đã tốn kém, lại gồng gánh trên vai cả gia đình, nhiều lúc tôi muốn buông xuôi nhưng nhìn vợ và 2 đứa con, tôi lại tự nhủ phải cố gắng", ông Thưởng kể.

Điều trị bệnh K thứ nhất được chừng 4 năm, ông Thưởng lại được chẩn đoán căn bệnh ung thư thứ 2 - ung thư bàng quang. Chẩn đoán này như một "tin sét đánh" với người đàn ông là trụ cột của gia đình. Công việc phụ hồ cũng đã phải dừng lại, những ngày tháng ở viện nhiều hơn ở nhà lại tiếp tục thử thách sự kiên trì của vợ chồng ông Thưởng. Nhưng cái nghèo, cái khó, bệnh tật vẫn chẳng thế nào khiến ông Thưởng gục ngã bởi nghị lực, khát khao muốn được sống bên vợ và các con.

Người đàn ông mắc 3 bệnh ung thư trong 13 năm: Tôi không còn cảm xúc để đau để buồn nữa - Ảnh 1.

Trong 13 năm, ông Thưởng liên tiếp được chẩn đoán mắc 3 loại ung thư (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Căn bệnh ung thư thứ 3 thêm phần di căn

May mắn tuân thủ điều trị, bệnh tình ông Thưởng "yên ổn" được 7 năm. Đến năm 2021, tin dữ một lần nữa đến với gia đình khi ông lại phát hiện mắc ung thư phần mềm. Đến tháng 10/2022, ông tiếp tục được bác sĩ chẩn đoán các khối u đã di căn sang phổi. Lúc nghe tin, ông chẳng giật mình như trước, chỉ biết "đến ngày nào hay ngày đó".

"Bác sĩ nói tôi đáp ứng tốt thuốc nhưng 13 năm chạy theo bệnh, gia đình tôi giờ cũng cạn kiệt tài chính. Cố điều trị từ ngày phát hiện bệnh ung thư thứ 3 đến nay đã hơn 2 năm, gia đình tôi không còn đủ sức nữa rồi. Hai con đã lập gia đình và chuyển ra ở riêng, hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn nên không giúp được gì cho bố mẹ. Giờ mỗi tháng chi phí thuốc hết khoảng 12 triệu đồng, thêm tiền đi lại. Tất cả đã quá khả năng của gia đình tôi. Tôi cũng không vay mượn anh em được nữa vì tôi đã nhận giúp đỡ của họ suốt 10 năm qua, đến nay chưa trả hết....", ông Thưởng cho hay.

Được biết, ông Thưởng vốn là bộ đội xuất ngũ, năm 1980 ông trở về địa phương với chế độ bộ đội phục viên. Ông lập gia đình và lần lượt sinh hai đứa con một trai, một gái trong niềm vui chung của hai gia đình. Với công việc phụ hồ, hai vợ chồng ông Thưởng cố gắng chắt chiu nuôi con, dựng nhà.

Năm 2021, sau nhiều năm chiến đấu với bệnh tật, vốn là nạn nhân chất độc da cam, ông Thưởng được địa phương làm chế độ, từ đó ông được nhận hơn 3 triệu đồng/tháng tiền lương, vợ ông được hưởng hơn 1 triệu đồng tiền chế độ người chăm nạn nhân chất độc màu da cam dạng nặng. Với số tiền hơn 5 triệu đồng ấy, vợ chồng ông vừa lo tiền thuốc thang, vừa lo chi phí sinh hoạt gia đình. Trong thời gian chữa bệnh, ông Thưởng luôn có vợ đồng hành. Bà thường động viên ông "còn nước, còn tát". Nhưng hiện tại chi phí phục vụ cho điều trị lên cao nên cặp vợ chồng già cũng "lực bất tòng tâm".

Ông Mai Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chia sẻ: "Nếu không mắc bệnh, cuộc sống gia đình ông Thưởng sẽ không đến nỗi. Bởi, 2 năm trước chúng tôi đã hỗ trợ gia đình ông Thưởng làm giấy tờ, để được nhận trợ cấp dành cho nạn nhân chất độc màu da cam. Nhưng giờ hoàn cảnh của gia đình ông rất khó khăn".

Ông Phạm Văn Thịnh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận xóm 2, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chia sẻ, gia đình ông Thưởng có hoàn cảnh rất khó khăn, mắc một bệnh ung thư đã khổ, nay mắc 3 bệnh như vậy hoàn cảnh quá ngặt nghèo.

Mọi đóng góp, giúp đỡ cho ông Phạm Văn Thưởng, xin quý độc giả gửi về:

STK: 00948196471; Ngân hàng Quân đội (MB); Chi nhánh huyện Hải Hậu; Chủ STK: Phạm Văn Thưởng

SĐT: 0948196471.

Người đàn ông mắc 3 bệnh ung thư trong 13 năm: Tôi không còn cảm xúc để đau để buồn nữa - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại