*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không chỉ là nơi lưu trú miễn phí, nhà trọ 0 đồng còn là nơi mang đến tiếng cười, tiếp thêm động lực để các “chiến binh nhí" chiến đấu với bệnh ung thư.
Mắc lần lượt nhiều loại ung thư trong vòng 13 năm, người đàn ông 69 tuổi từng muốn buông xuôi khi phát hiện bệnh ung thư thứ 3 có di căn sang phổi.
Gần một năm sống với chiếc chân xoay ngược, Ánh ước có chân giả và khoẻ mạnh trở lại đế đến trường cùng các bạn.
Mắc căn bệnh ung thư đã di căn từ 25 năm trước nhưng tới nay bà Nguyệt vẫn mạnh khỏe và tận hưởng những niềm vui của cuộc sống.
Minh Đức mắc ung thư hạch giai đoạn 4b. Số tiền điều trị lớn trong khi người mẹ đơn thân làm công việc tự do, phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con.
Con bị teo mật bẩm sinh, chị Hiền bất chấp tất cả, hiến gan để giành con lại từ tay tử thần. Thế nhưng cậu bé lại mắc thêm chứng tự kỷ và trước mắt vẫn còn cuộc đại phẫu đang chờ sẵn.
Mắc bệnh suy giảm miễn dịch, cậu bé 7 tuổi thường xuyên phải đi viện. Em thường xuyên hỏi bao giờ được đi học, điều khiến mẹ không khỏi nghẹn lòng.
Tự ti vì đôi chân ngày càng siêu vẹo, thậm chí là đau nhức mỗi khi di chuyển hay đứng lên ngồi xuống, người phụ nữ may mắn khi được phẫu thuật chỉnh chi.
Lúc phát hiện mắc ung thư, chị Cầm sốc nặng, đầu óc trống rỗng, suy sụp. Nhưng cùng với sự khích lệ và sát cánh của người thân, gia đình và các bác sĩ, chị Cầm vững tâm hơn trong hành trình chữa bệnh của mình.
'Tái sinh' cho những mảnh đời mà xã hội vẫn kỳ thị là nhiệm vụ của mỗi y bác sĩ tại Bệnh viện 09.
Tâm điểm