"Đất mẹ Đà Nẵng đã sinh ra anh Thanh và giờ lại đón anh về"

H.Đan - H.Sơn |

"Mọi nỗi đau về bệnh tật mà anh phải chịu giờ đã qua đi rồi. Đất mẹ, quê hương Đà Nẵng đã sinh ra anh Thanh và giờ đây, đất mẹ sẽ lại đón anh về", cụ Long chia sẻ.

"Thương ông quá, ông Thanh ơi!"

Nhắc lại những ấn tượng về ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, cụ Nguyễn Thị Đoàn (Q. Hải Châu, 86 tuổi) đã không giấu được những giọt nước mắt.

"Ông Thanh tốt lắm, ông đã góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng to, đẹp, hiện đại như bây giờ. Với những người dân nghèo ông đã cho họ cái cân cầu để họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giờ ông mất đi rồi, không chỉ tôi mà rất nhiều người dân tiếc thương. Nghĩ đến ông mà tôi chẳng thể nói gì hơn, tôi chỉ biết khóc thôi. Thương ông quá, ông Thanh ơi!", cụ Đoàn bày tỏ.

cụ Nguyễn Thị Đoàn.
cụ Nguyễn Thị Đoàn.

Cùng chung niềm cảm xúc đó, cụ Phạm Đình Long (Q. Ngũ Hành Sơn), lão thành cách mạng, dù đã 86 tuổi, chân yếu hơn nhưng vẫn cố lái xe 3 bánh đến tận nơi để được viếng, nhìn thấy ông Thanh lần cuối.

"Đau lòng và tiếc thương anh Thanh quá. Từ thời anh về làm chủ tịch rồi bí thư Đà Nẵng đã có rất nhiều đóng góp đưa thành phố đi lên. Tôi thực sự rất mến phục anh.

Giờ anh đi rồi, tôi chẳng còn biết nói gì nên dù có yếu cũng phải đến đây tiễn đưa anh", cụ Long bùi ngùi.

Cụ Long cũng cho hay, đất mẹ Đà Nẵng đã sinh ra Nguyễn Bá Thanh và giờ đây, đất mẹ sẽ lại đón ông về trong sự an lành, bình yên.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

"Mọi nỗi đau về bệnh tật mà anh Thanh phải chịu giờ đã qua đi rồi, anh hãy thanh thản. Đất mẹ, quê hương Đà Nẵng đã sinh ra anh Thanh và giờ đây, đất mẹ sẽ lại đón anh về.

Người dân Đà Nẵng sẽ mãi mãi nhớ đến anh, một hình ảnh bình dị, thân thương", cụ Long bày tỏ.

Không huân chương nào quý bằng lòng dân

Trong niềm xúc động, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Tp Đà Nẵng đã không giấu được nỗi tiếc thương với ông Nguyễn Bá Thanh, một vị lãnh đạo tâm huyết với nước, với dân.

Theo bà Hiền, khi hội nạn nhân chất độc màu da cam của Đà Nẵng ra đời thì một năm sau trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ bất hạnh thành phố ra đời đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện rất nhiều của cá nhân ông Thanh.

Bà Nguyễn Thị Hiền.
Bà Nguyễn Thị Hiền.

"Khi đó, bác Thanh đã rất tâm huyết, hỗ trợ, tạo điều kiện cho trung tâm về đất đai, xây dựng các công trình, rồi đến thăm các em.

Những hình ảnh thân thương, bình dị của bác mãi mãi không thể quên trong các cán bộ cũng như các em. Tình cảm của bác Thanh rất sâu sắc, cao cả lắm, không thể đong đếm được", bà Hiền sẻ chia.

Còn với bác sỹ Trần Thị Ba (1948, quê Điện Bàn, Quảng Nam), nguyên Giám đốc Bệnh viện đều dưỡng, phục hồi chức năng cũng không giấu được nỗi xúc động, nghẹn ngào.

Bà Trần Thị Ba.
Bà Trần Thị Ba.

"Sống chết thì ai cũng phải trả qua cả và sự ra đi của chú Thanh là một sự ra đi khiến cho người dân vô cùng đau xót. Cứ nhìn hàng ngàn người dân xếp hàng vào viếng chú sẽ thấy được tình cảm, sự quý trọng đó.

Cá nhân tôi cũng có nhiều lần được tiếp xúc, làm việc với chú Thanh và mỗi lần như vậy, chú rất tình cảm, đó là tình đồng chí, tình chị em.

Cầu mong chú được siêu thoát và mảnh đất, con người Đà Nẵng sẽ mãi mãi nhớ đến bác, một con người bình dị, chân chất, suốt đời vì nước, vì dân", bà Ba nói khi đôi mắt đỏ hoe.

Theo Ban tổ chức lễ tang và gia đình ông Nguyễn Bá Thanh, lễ an táng sẽ diễn ra vào hồi 12h45', hôm nay, 18/2.

bí thư thành ủy đà nắng
trần thọ
“Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, một người con của quê hương luôn tận tâm, tận tụy với công việc, một người lãnh đạo cương trực, năng động, sáng tạo, quyết đoán, vì dân, vì nước. Kính mong anh yên nghỉ nơi chốn vĩnh hằng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại