Sư bà Thích Nữ Diệu Hiền sẽ giữ thật kỹ bức thư của ông Bá Thanh

H.Đan - H.Sơn |

Chia sẻ với chúng tôi, sư bà Thích Nữ Diệu Hiền đã không giấu được niềm xúc động, tiếc thương đối với ông Thanh, một người lãnh đạo hết lòng vì dân mà bà rất ngưỡng mộ.

Ngay sau khi nhận được thông tin ông Nguyễn Bá Thanh từ trần vào chiều 13/2, dù đã tuổi cao nhưng sư bà Diệu Hiền (chùa Thái Bình, Quảng Nam), người từng đi 9 chùa cầu an cho ông Thanh đã vội vàng bắt xe từ Quảng Nam lên Đà Nẵng.

Khi đến được nhà ông Thanh, sư bà Diệu Hiền đã liên tục nhắc đi nhắc lại một câu mà những ai nghe cũng phải nghẹn ngào: "Ông đã đi thật rồi sao, có đúng như vậy không...".

Sư bà Diệu Hiền cũng bày tỏ, sự ra đi của ông Thanh là một nỗi tiếc thương, đau đớn vô cùng lớn lao không chỉ riêng với cá nhân bà mà cả nhân dân Đà Nẵng.

"Không có ông Thanh thì Đà Nẵng không được như ngày hôm nay, ông ấy là con người tốt, vị lãnh đạo tốt.

Khi ông bệnh về Đà Nẵng điều trị, theo lời Phật dạy, tôi cũng đã đi đủ 9 chùa để mong cầu nguyện cho ông được an lành, khỏe mạnh trở lại nhưng ông đã theo quy luật sinh - tử mà ra đi.

Ông đã đi mãi mãi rồi nhưng tôi tin chắc, ở một nơi nào đó, ông sẽ thanh thản và an lành hơn", sư bà Diệu Hiền bùi ngùi.

NHÀ SỬ HỌC LÊ DUY ANH
 
Ông làm được những việc hiếm có người làm được cho thành phố Đà Nẵng. Rất nhiều công trình lớn, tiêu biểu, nét đặc trưng của Đà Nẵng có gắn với hình ảnh của ông. Một vị lãnh đạo hành động vì dân sẽ mãi được người dân nhớ tới. Ông mất đi nhưng những gì ông đã làm, hình ảnh của ông vẫn mãi còn đó.

Cũng theo sư bà Diệu Hiền, trong suốt những ngày qua, bà cũng liên tục cầu nguyện cho ông Thanh tại chùa và giờ đây bà sẽ tiếp tục cầu nguyện để ông được thanh thoát ở nơi xa đó.

"Cá nhân tôi sẽ giữ thật kỹ bức thư mà ông Bá Thanh viết trả lời khi tôi gửi bài thơ tặng (Mời xem bức thư mà ông Thanh gửi sư bà Diệu Hiện).

Hình ảnh của ông chắc chắn sẽ còn sống mãi với người dân Quảng Nam - Đà Nẵng chúng tôi", sư bà Diệu Hiền nói.

Đồng thời, sư bà Diệu Hiền cũng cho hay, trong chiều 13/2, cùng với rất nhiều người dân, bà đã được vào tiễn biệt ông Thanh lần cuối.

Sư bà Diệu Hiền buồn rầu: "Được tiễn biệt ông lần cuối, người lãnh đạo vì dân như vậy là tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng chắc chắn, mấy ngày tới đây, tôi sẽ đến để cũng người dân dự lễ truy điệu và đưa tiễn ông về đến nơi an nghỉ cuối cùng".

Người con ưu tú của Đà Nẵng đã ra đi

Cùng với đó, chia sẻ với chúng tôi, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, tọa chủ Tịnh thất Bửu Sơn, nơi từng tiến hành lễ cầu an cho ông Thanh cũng đã không giấu được sự sững sờ khi nghe tin vị cựu Bí thư Đà Nẵng từ trần.

"Thực sự trong tôi lúc này cảm thấy vô cùng thương tiếc ông, một người con ưu tú của Đà Nẵng. Ông Thanh đã làm được rất nhiều việc, giúp thành phố Đà Nẵng ngày càng hiện đại, văn minh hơn.

Ông đi rồi nhưng chắc chắn hình ảnh của ông sẽ còn mãi với nhân dân. Và tôi tin rằng, ở nơi nào đó, ông sẽ thanh thản, bình an hơn", Thượng tọa Quảng Tâm nói.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm.

Thượng tọa Thích Quảng Tâm.

Theo Thượng tọa Quảng Tâm, trong suốt thời gian qua, khi ông Thanh nằm điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, rất đông các phật tử vẫn hàng ngày đến các chùa trên địa bàn thành phố để cầu nguyện cho ông.

"Nhưng giờ ông đã đi mãi rồi, không chỉ tôi mà nhiều người dân khác sẽ thấy hụt hẫng rất nhiều.

Và với cá nhân tôi, trong trường hợp gia đình ông Thanh có bất cứ nhu cầu nào thì tôi sẽ cùng với mọi người đến hộ niệm để đưa ông về cõi cực lạc, an lành", Thượng tọa Quảng Tâm chia sẻ thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại