"Đà Nẵng đã mất đi một người con ưu tú rồi..."

Hoàng Đan |

Chia sẻ với chúng tôi, nhà sử học Lê Duy Anh vẫn không giấu được tâm trạng sững sờ khi nhận được thông tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời vào trưa nay.

Chia sẻ với chúng tôi ngay sau khi nhận được thông tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời vào lúc 13h10 phút trưa nay (13/2), nhà sử học Lê Duy Anh, một người bạn thân thiết của nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông cũng liên tục hỏi lại chúng tôi, thông tin ông Thanh qua đời có chính xác hay không.

"Tôi mới vào thăm anh Thanh được mấy hôm thôi, thế mà giờ anh đã đi rồi sao... ", nhà sử học Lê Duy Anh nói trong nghẹn ngào.

Theo nhà sử học Duy Anh, sau khi ông Thanh về Đà Nẵng điều trị mấy hôm, ông có được gia đình bố trí vào thăm ở viện.

"Lúc tôi vào thăm, anh còn đang truyền thuốc nên tôi chỉ được nhìn qua chừng 5 phút đồng hồ.

Anh thấy tôi vào thăm, do đang truyền nên chỉ gật đầu chào tôi mà không nói được gì. Lúc đó nhìn anh và nghe gia đình chia sẻ tôi vẫn cầu mong anh sẽ khỏe, thế mà giờ anh đã đi mãi mãi rồi sao...", nhà sử học Lê Duy Anh xúc động nói.

Nhà sử học Lê Duy Anh.

Nhà sử học Lê Duy Anh.

Nhà sử học Lê Duy Anh cũng cho biết, chiều nay, ông sẽ lên nhà ông Thanh để hy vọng được nhìn người bạn thân thiết lần cuối.

"Nhất định tôi sẽ phải lên ngay để thăm, thắp cho anh nén nhang lần cuối. Tôi chẳng biết nói gì hơn, vậy là Đà Nẵng đã mất đi một người con ưu tú, gần gũi rồi...", nhà sử học Duy Anh chia sẻ.

Theo nhà sử học Lê Duy Anh, ông Nguyễn Bá Thanh là một người làm quan nhưng không hề quan cách mà trái lại rất gần dân, lắng nghe, tôn trọng những ý kiến của giới trí thức, khoa học.

Ông Lê Duy Anh bày tỏ: "Lúc anh Thanh còn làm Bí thư Đà Nẵng tôi thường xuyên được anh mời lên nói chuyện, làm việc. Trong các buổi làm việc, anh rất thoải mái và lắng nghe.

Những điều mà thành phố làm chưa đúng, chưa chính xác, sau khi nhận được ý kiến phản hồi, anh đều hỏi lại rất kỹ càng và sau đó, sửa lại cho chính xác.

Anh cũng rất gần với người dân, thực sự, hiếm có người Bí thư thành phố nào lại để người dân đến nhà thoải mái như anh.

Giờ thì anh đi rồi, đi mãi rồi...".

Đồng thời, nhà sử học Lê Duy Anh cũng khẳng định, người dân Đà Nẵng sẽ mãi mãi khắc ghi những công lao của ông Thanh đối với thành phố.

"Anh đã làm được những việc hiếm có người làm được cho thành phố này. Rất nhiều công trình lớn, tiêu biểu, nét đặc trưng của Đà Nẵng có gắn với hình ảnh của ông.

Một vị lãnh đạo hành động, vì dân sẽ mãi mãi được người dân Đà Nẵng nhớ tới. Ông mất đi nhưng những gì ông đã làm, hình ảnh của ông vẫn mãi còn đó", nhà sử học Lê Duy Anh nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại