Sư bà gần 80 tuổi đi khắp 9 chùa cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh

Hoàng Đan |

Dù ở tuổi gần 80 nhưng sư bà Thích Nữ Diệu Hiền vẫn nhờ người đưa mình đi đến khắp 9 chùa ở Đà Nẵng và Quảng Nam để cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh.

>> Ông Nguyễn Bá Thanh thuở đổi lúa lấy đất ở, nuôi heo để sống
>> Ông Nguyễn Bá Thanh và chuyện "sờ túi" bà cụ mù
>> Ông Nguyễn Bá Thanh và lá thư "bảo lãnh" đặc biệt
>> Ông Nguyễn Bá Thanh "ăn tốt, ngủ tốt, trả lời được các câu hỏi của bác sỹ"

Cầu mong an lành đến với ông Thanh

Sau khi ông Nguyễn Bá Thanh trở về Đà Nẵng điều trị, với tình cảm dành cho ông, nhiều người dân vẫn đang hàng ngày cầu nguyện cho vị cựu Bí thư Thành ủy được sức khỏe, an lành, bệnh tật trôi nhanh qua.

Chia sẻ với chúng tôi, sư bà Thích Nữ Diệu Hiền cho hay, dù năm nay đã gần 80 tuổi nhưng trong những ngày qua, bà vẫn nhờ một phật tử đưa bằng xe máy đi khắp 9 chùa ở Đà Nẵng, Quảng Nam để cầu an sức khỏe cho ông Thanh.

"Ông Bá Thanh làm được nhiều việc vì nước vì dân lắm nên giờ đau bệnh như vậy, đâu chỉ tôi mà người dân Đà Nẵng nào cũng cầu mong cho ông được sức khỏe, an lành.

Sức tôi giờ cũng đã yếu, không thể giúp gì hơn thì tôi chỉ mong sao mang lời kinh, tiếng kệ của mình qua các chùa để cầu điều an lành đến với ông", sư bà Diệu Hiền cho hay.

Lý giải vì sao chọn 9 chùa, sư bà Diệu Hiền cho rằng, dân gian ta thường quan niệm số 9 là số hạnh phúc, an lành và thuận lợi. Đây cũng là con số tượng trưng cho sự đẹp đẽ.

"Chính vì thế, tâm nguyện của tôi là sẽ đi đủ 9 ngôi chùa ở Đà Nẵng cũng như Quảng Nam để cầu nguyện cho ông Bá Thanh để ông khỏe, trở lại với công việc giúp dân, giúp nước", sư bà Diệu Hiền nói.

Sư bà Thích Nữ Diệu Hiền.
Sư bà Thích Nữ Diệu Hiền.

Cũng theo sư bà Diệu Hiền, những ngôi chùa mà bà đã đi đến để cầu nguyện cho ông Thanh đều là những danh thắng có tiếng ở Đà Nẵng, Quảng Nam như chùa Tỉnh hội (chùa Pháp Lâm), chùa Linh Ứng, chùa Quán Thế Âm (Hòa Vang), chùa Thái Bình (Quảng Nam)...

Cùng với sư bà Diệu Hiền, thượng tọa Thích Quảng Tâm, tọa chủ tịnh thất Bửu Sơn cũng cho biết, sau buổi lễ cầu an ngày 31/12/2014, trong suốt những ngày qua, thầy vẫn thường xuyên cầu nguyện cho sức khỏe của ông Thanh được tốt.

Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng cũng cho hay, khi nghe tin ông Thanh bệnh và đã trở về Đà Nẵng để điều trị, rất nhiều phật tử vẫn thường xuyên đến các chùa để cầu nguyện cho ông vượt qua bệnh tật.

"Chính nhờ một phần công lao của ông Thanh mà Đà Nẵng có được như bây giờ, thành phố sạch, được bình chọn là đáng sống.

Chúng tôi luôn cầu mong ông qua khỏi mọi bệnh tật, trở về giúp dân, giúp nước, xây dựng thành phố ngày càng đẹp hơn nữa", anh Duy, một người dân ở đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) chia sẻ.

Người dân Đà Nẵng vẫn thường xuyên đến các chùa cầu an cho ông Thanh.
Người dân Đà Nẵng vẫn thường xuyên đến các chùa cầu an cho ông Thanh.

Bức thư "đặc biệt" của ông Thanh

Trong câu chuyện với chúng tôi, sư bà Diệu Hiền còn cho hay, gia đình bà là gia đình có công với cách mạng nhưng trước đây nhà cửa ở rất chật chội, khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt.

Trước khó khăn về chỗ ở như vậy, sư bà đã lên gặp trực tiếp và kiến nghị với ông Thanh.

Sư bà Diệu Hiền kể: "Sau khi nhận đơn của tôi, ông Thanh đã rất nhanh chóng yêu cầu các ban, ngành vào cuộc giải quyết ngay cho gia đình.

Và chỉ sau thời gian ngắn, một căn hộ chung cư mới rộng rãi, thoáng mát đã được cấp để chúng tôi chuyển sang ở.

Giờ thì mọi người trong gia đình đã có thể yên tâm sinh sống và làm việc, Thực sự, là chúng tôi rất cảm ơn ông Thanh vì sự quan tâm, vào cuộc nhanh chóng để gia đình tôi được như bây giờ".

Đồng thời, sư bà Diệu Hiền cũng chia sẻ thêm về một lá thư đặc biệt mà ông Thanh viết gửi lại sư bà.

Trong lá thư, ông Thanh viết, đã nhận được bài thơ Lá cờ và gửi lời cảm ơn, mong sư Diệu Hiền sẽ có nhiều sáng tác hay hơn về quê hương đất nước thân yêu.

"Thực sự khi gửi bài thơ Lá cờ đi tôi cũng không nghĩ là ông Thanh đọc và còn gửi thư lại cho tôi.

Nhận được lá thư mà tôi rất xúc động vì một người đứng đầu thành phố lúc đó, bận trăm công, ngàn việc như thế mà vẫn quan tâm đến một tình cảm của người dân như tôi, sư bà Diệu Hiền bày tỏ.

Dưới đây là nội dung lá thư của ông Thanh gửi đến sư bà Diệu Hiền:

Kinh gửi bà Trần Thị Kim Hiền - thường trú tại Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tôi đã nhận được thư bà và bài thơ Lá cờ mà bà gửi tặng. Trước hết, xin cảm ơn những tình cảm chân thành của bà đã dành riêng cho cá nhân tôi.

Mong rằng, những tình cảm đó ngày càng thắm đượm và bà tiếp tục có nhiều sáng tác hay về quê hương đất nước thân yêu đang từng ngày đổi mới và phát triển.

Một lần nữa xin cảm ơn và chúc bà cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc.

Thân ái chào bà!

Nguyễn Bá Thanh

 > Xem link bài thơ Lá cờ mà sư bà Diệu Hiền viết tặng ông Nguyễn Bá Thanh ở đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại