Ông Nguyễn Bá Thanh và chuyện "sờ túi" bà cụ mù

Hoàng Đan |

"Ông Nguyễn Bá Thanh hỏi tôi đi đến bằng gì, có tiền về chưa. Khi sờ túi tôi không thấy có tiền, ông đã rút tiền đặt vào tay tôi rồi bảo gọi xe đi về", bà cụ mù xúc động kể.

>> 2 người sẵn sàng hiến tủy, máu cho ông Nguyễn Bá Thanh là ai?
>> Ông Nguyễn Bá Thanh và 300.000 đồng cho người phụ nữ đi chân đất

Dù đi trong trung tâm thành phố hay ra các khu vực mới được mở rộng ở Đà Nẵng, mỗi khi nhắc đến ông Nguyễn Bá Thanh, nhóm phóng viên chúng tôi đều được nghe rất nhiều các câu chuyện, việc làm cảm động của ông.

Trong đó, có một câu chuyện ít người biết về bà cụ mù được ông Nguyễn Bá Thanh giúp đỡ.

Tại ngôi nhà mới khang trang nằm trên đường Tân Thái 3 (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), khi nghe chúng tôi nhắc về chuyện ông Nguyễn Bá Thanh, dù đang bị đau xương nhưng cụ Lê Thị Tại (79 tuổi), bị mù cả hai mắt vẫn vội vã ngồi dậy.

"Lần nào tôi đến, ông Thanh cũng cho tiền để đi xe về"

Với giọng nói run run cụ Tại kể, trước đây, gia đình cụ phải ở trong căn nhà gỗ, lợp lá, nhếch nhác, không an toàn ở ven biển. Sau đó, thành phố tiến hành giải tỏa khu vực này và đưa dân vào các khu dân cư mới.

Cụ Lê Thị Tại (79 tuổi, bị mù cả hai mắt).

Cụ Lê Thị Tại (79 tuổi, bị mù cả hai mắt).

"Khi giải tỏa, gia đình tôi rất nghèo, tôi thì mù lòa còn chồng thì già yếu. Ngôi nhà của chúng tôi được đền bù tổng cộng 85 triệu đồng thì nộp trước cho Nhà nước 25 triệu đồng đề mua suất đất đang ở đây.

Còn lại 55 triệu đồng thì dùng để trang trải cuộc sống, nuôi các con.

Đến khi nhận đất thì chính quyền yêu cầu gia đình nộp nốt tiền nhưng gia cảnh nghèo khó thế nên cố gom góp thì vẫn còn thiếu đến 3 lượng vàng phải nộp.

Tôi nghe mọi người nói, rồi nhờ làm đơn, nhờ người đưa đến nhà ông Thanh để mong ông giải quyết cho", cụ Tại kể.

May mắn cho cụ Tại, khi vừa đến nơi, cụ đã được người lái xe ôm chỉ giúp và gặp được ngay ông Thanh.

Cụ xúc động kể: "Tôi mù lòa thì có biết ông Thanh đâu!

Khi tôi đến, thì người chở xe ôm mới bảo, ông Thanh đang đi ra đó, rồi dẫn tôi đến. Sau khi đọc đơn, biết hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, ông đã phê ngay bút đỏ, đồng ý giải quyết cho gia đình.

Xong ông còn hỏi tôi đi đến bằng gì, có tiền về chưa. Khi sờ túi tôi không thấy có tiền, ông đã rút tiền đặt vào tay tôi rồi bảo gọi xe đi về.

Về rồi, mọi người mới bảo, ông cho tôi 100.000 đồng".

Cũng theo cụ Tại, dù được ông Thanh phê chữ đỏ nhưng khi cụ mang đơn đến các cơ quan chức năng thì vẫn không được giải quyết.

Bà cụ mù lại tiếp tục cầm đơn đến gặp ông Nguyễn Bá Thanh.

"Gặp tôi ông bảo, đã giải quyết rồi sao còn đến. Khi nghe tôi trình bày, ông đã rất bực. Sau mấy lần như thế, lần cuối, ông Thanh đã cầm đơn của tôi đi và dặn, cụ cứ về, một tuần sau sẽ giải quyết.

Không những thế, lần nào tôi đến, ông cũng cho tôi lần thì 100.000 đồng, lần thì 200.000 đồng... để tôi lấy tiền về", cụ Tại nói.

Đúng như lời hứa, nhưng sau chưa đầy một tuần, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lúc đó là ông Trần Văn Minh đã ký quyết định xóa nợ 3 lượng vàng tiền đất cho gia đình cụ Tại. Đồng thời, cấp ngay sổ đỏ cho gia đình bà cụ mù này.

"Gia đình tôi được như bây giờ, có đất, có nhà ở cũng là nhờ ông Thanh. Chúng tôi không bao giờ quên được sự quan tâm đó của ông", cụ Tại bày tỏ.

Cũng như cụ Tại, gia đình chị Phùng Thị Ngoan, hiện đang ở chung cư làng Kề (Sơn Trà) cũng đã coi ông Thanh như người "cha nuôi" của mình.

Chị Phùng Thị Ngoan.
Chị Phùng Thị Ngoan.

Chị Ngoan chia sẻ: "Gia đình tôi ở khu làng Kề trước đây, cuộc sống rất khó khăn. Khi thành phố giải tỏa, đưa chúng tôi lên chung cư thì do gia đình tôi có tàu, lên đó khó có thể làm ăn.

Nghe mọi người nói, tôi làm đơn và đến xin gặp ông Thanh. Sau vài lần, nhờ sự giúp đỡ của ông mà gia đình tôi cùng 38 hộ khác đã được nộp tiền, mua đất liền kề để làm nhà.

Từ đó đến giờ, gia đình đã yên tâm làm ăn, cuộc sống khá hơn. Vợ chồng tôi đã luôn coi ông như người "cha nuôi" của mình".

Chỉ mong được đến thăm ông Thanh một lần

Chia sẻ với chúng tôi, cụ Tại cho biết, khi nghe tin ông Thanh bị bệnh, không chỉ cụ mà cả gia đình rất buồn.

"Tôi nghe con cháu nói, ông Thanh sắp về Đà Nẵng trị bệnh nên tôi cũng chỉ mong sao sẽ được đến thăm ông dù một lần thôi! Đó là tấm lòng của tôi", cụ Tại nói.

Chị Ngoan cũng bày tỏ, gia đình chị luôn cầu mong cho ông Thanh qua khỏi được mọi bệnh tật để trở về làm việc, giúp đỡ cho những người dân nghèo.

Dưới đây là đoạn video mong muốn của cụ Tại gửi đến ông Nguyễn Bá Thanh:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại