3 vị tướng nổi tiếng nói gì khi nhận tin dữ về ông Bá Thanh?

Nguyễn Huệ |

Trước thông tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời vào trưa ngày 13/02, các tướng đã không giấu được sự bất ngờ và thương xót trước sự ra đi của ông.

Ông Thanh là người có trí tuệ

Được chúng tôi thông tin ông Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương qua đời vào 13h10 phút ngày 13/02, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã phải hỏi lại: “Ai qua đời?”.

Sau phút bàng hoàng ấy, Trung tướng nhấn mạnh: “Tôi có đọc tin ông Bá Thanh nguy kịch nhưng không nghĩ ông lại ra đi nhanh như vậy…”.

Việc ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh hiểm nghèo, đó không chỉ là sự quan tâm với cá nhân ai mà là của cả dân tộc Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Bởi lẽ, ông là một cán bộ lãnh đạo đã có rất nhiều sáng kiến sáng tạo để đưa Đà Nẵng phát triển.

Thời điểm được tin ông Nguyễn Bá Thanh về Ban Nội chính Trung ương với những đấu tranh quyết liệt cho những sai phạm, tướng Thước đã rất vui mừng.

“Nhưng tôi cũng rất tiếc khi đồng chí vừa về Trung ương chưa kịp triển khai những sáng kiến của mình cũng là lúc đồng chí lâm bệnh nặng.

Đó cũng lại là lúc, nhân dân cả nước quan tâm tới vấn đề bình yên của dân tộc.

Chúng ta càng đau buồn hơn trước tin sự ra đi của người con ưu tú với rất nhiều cống hiến cả về vật chất và tinh thần cho dân, cho nước” – tướng Thước cho hay.

Bản thân Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng biết rằng, bệnh mà ông Bá Thanh mắc phải khó qua khỏi nhưng cũng như nhân dân cả nước, Trung tướng vẫn gửi gắm vào đó 1 hi vọng.

Hi vọng ông Thanh sẽ vượt lên được số phận và bệnh tật để tiếp tục có những đóng góp cho nhân dân.

“Sự ra đi của ông Thanh – 1 người có đóng góp trong đấu tranh chống tham nhũng là 1 tổn thất lớn cho Đảng và Nhà nước. Tôi xin gửi lời chia buồn với gia quyến đồng chí Thanh cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam” – tướng Thước nói.

Trong mắt tướng Thước, ông Thanh là người có trí tuệ, có quyết tâm dám hành động và có những cống hiến lớn với dân tộc.

“Biết tin ông Thanh từ Mỹ về điều trị trong nước, hình ảnh nhân dân Đà Nẵng đón tiếp ông như thế nào, đó là câu trả lời chính xác nhất cho niềm tin của dân dành cho ông” – tướng Thước chia sẻ thêm.

Nhắc tới kỉ niệm với ông Nguyễn Bá Thanh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho hay:

“Lúc đồng chí Thanh ra nhận công tác tại Ban Nội chính Trung ương, tôi có gọi điện chúc mừng và nói: Ra Trung ương là 1 nhiệm vụ cực kì khó khăn nhưng đồng chí có dám vượt qua chính mình thì mới hoàn thành trọng trách nặng nề.

Tôi cũng nói đùa với đồng chí Thanh 1 câu: Đồng chí muốn thành công trong nhiệm vụ này trước hết phải thế chấp đầu mình trước vì Tổ quốc, vì nhân dân chiến đấu cam go với 1 bệnh rất nguy hiểm đó là bệnh tham nhũng.

Lúc đó ông Thanh cười và nói giản dị: Cảm ơn bác, cái gì có lợi cho dân thì tôi quyết tâm làm” – tướng Thước nhớ lại.

Khi đồng chí Thanh sang Mỹ điều trị bệnh, tướng Thước liên tục gọi điện hỏi thăm nhưng không gặp được. Khi ông Thanh về nước, tướng Thước tiếp tục gọi điện nhưng vì gia đình muốn tập trung điều trị cho ông nên tướng Thước vẫn không gặp được.

“Vì điều kiện địa lí xa xôi nên tôi không có điều kiện thăm hỏi” – tướng Thước ngậm ngùi.

Nguyễn Bá Thanh là "tướng" của toàn quân

Cũng giống như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, tại thời điểm chúng tôi thông báo tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, Trung tướng Phạm Xuân Thệ cũng chưa hay tin gì.

“Bất ngờ quá!” là câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc điện thoại trao đổi ngắn giữa phóng viên của tướng Thệ.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ
Trung tướng Phạm Xuân Thệ

“Tin này quá đột ngột, một đồng chí đảng viên kiên trung được dân tin yêu nhưng lại ra đi nhanh quá. Đây là 1 tổn thất lớn cho Đảng và đất nước. Dù tôi biết đây là vận mệnh con người và không ai nói trước được.

Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia quyến ông Nguyễn Bá Thanh. Anh em, đồng chí sẽ tiếp tục công việc của ông để xây dựng đất nước” – tướng Thệ nói.

Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức Khỏe
Ông Nguyễn Quốc Triệu
Lúc ra đi, anh Thanh rất bình thản. Anh không quá gầy, anh nặng khoảng hơn 50kg. Tóc cũng bị rụng vì truyền hóa chất thì ai cũng vậy nhưng da cũng không vàng

Lần cuối Trung tướng Phạm Xuân Thệ gặp ông Thanh từ cách đây 2 năm trong 1 lần Trung tướng vào Đà Nẵng công tác.

“Ấn tượng của tôi về đồng chí Thanh, đó là con người cán bộ, 1 vị thủ lĩnh, 1 tướng của toàn quân, 1 con người làm việc rất mẫu mực với nhiều điều tốt cho nhân dân Đà Nẵng nói riêng và dân tộc nói chung", Trung tướng Phạm Xuân Thệ nói.

Đồng chí Thanh là người tài năng

Còn với Thiếu tướng Lê Mã Lương, Thiếu tướng đã biết tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời và tướng Lương bị sốc trước thông tin đó.

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời là thiệt thòi lớn cho đất nước. Còn rất lâu nữa chúng ta mới có được 1 vị cán bộ vừa nói vừa làm, nói và làm luôn luôn song hành như ông ấy.

Đó là điều cực kì quý với chúng ta trong hiện tại và tương lai” – Thiếu tướng Lê Mã Lương nói.

Thiếu tướng Lê Mã Lương
Thiếu tướng Lê Mã Lương

Trong 1 lần công tác tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Lương đã gặp ông Bá Thanh lúc ông đang làm Bí thư tỉnh Đà Nẵng.

Khi đó, tướng Lương đã kể cho ông Thanh nghe những năm tháng mình chiến đấu ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng đặc biệt là lần tham gia giải phóng Đà Nẵng.

“Mãi khi đó tôi mới biết ông Nguyễn Bá Thanh. Trước đó tôi chỉ biết anh trai ông Nguyễn Bá Thanh là 1 Tư lệnh Hải quân rất quyết đoán, dũng cảm và tài năng.

Khi gặp Nguyễn Bá Thanh và nói chuyện với ông ấy, tôi lại hình dung người anh trai ông Thanh.

Trong ông Thanh có những tố chất của anh trai mình nên tôi từ chỗ quý trọng người anh ấy thành rất quý trọng Bá Thanh.

Về phía gia đình, tôi có điện vào hỏi thăm sức khỏe ông Thanh chứ cũng không có dịp nào để tiếp xúc sau đó.

Tôi cũng thường xuyên theo dõi tình hình bệnh tình của ông Thanh qua gia đình, bạn bè.

Bất ngờ quá khi ông Thanh ra đi nhanh như thế” – Thiếu tướng Lê Mã Lương chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại