Cựu binh cụt 2 chân dập đầu vĩnh biệt ông Nguyễn Bá Thanh

Hải Sơn - Hoàng Đan |

Dù bị cụt cả 2 chân, nhưng khi biết tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, người cựu binh già vẫn kêu con trai chở xe máy đi hàng chục cây số đến thăm viếng.

Người thương binh nặng 1/4 này là ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1942, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Ông Trọng cho biết, từ thuở lọt lòng và lớn lên ở quê hương Hòa Tiến, lại là đồng đội, cấp dưới trong thời kỳ chống Pháp của cụ thân sinh ra ông Nguyễn Bá Thanh nên ông rất hiểu về "người cán bộ trong lòng dân" Đà Nẵng này.

Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
ông nguyễn minh triết
Tháng trước ra thăm Bá Thanh, vẫn còn hy vọng. Thế mà hôm nay Thanh đã ra đi để lại bao nỗi tiếc thương, đau xót cho anh em, đồng chí. Bên ngoài, nhân dân, bạn bè đến viếng Bá Thanh đông lắm, Thanh có biết không? Có ai biết, trong đau thương lại có tự hào? Vĩnh biệt Thanh, người đồng chí, người bạn, người Em thân thương.

Nối tiếp người cha đáng kính với lòng kiên trung, yêu nước, ông Nguyễn Bá Thanh tham gia quân ngũ, rồi đi học về làm cán bộ ở địa phương cũng rất đời thường, giản dị.

Mỗi khi về quê thăm ba má, có dịp ông Nguyễn Bá Thanh vẫn ghé qua nhà hỏi thăm sức khỏe, động viên, giúp đỡ con cái ông có công việc ổn định.

Khi hay tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, ông Trọng đã kêu con cháu chở đến thắp một nén hương tiễn biệt người quá cố mặc dù việc đi lại rất khó khăn.

Hơn thế, hình ảnh người thương binh cụt cả 2 chân này vào khu vực tang lễ trên lưng một thanh niên còn thể hiện sự thành kính, tôn trọng, quý mến đối với người quá cố. Ông Trọng vẫn gọi ông Bá Thanh bằng "anh".

Ông Nguyễn Văn Trọng thắp một nén hương tiễn biệt người con ưu tú của quê hương Hòa Tiến Nguyễn Bá Thanh về với đất mẹ

Ông Nguyễn Văn Trọng thắp một nén hương tiễn biệt người con ưu tú của quê hương Hòa Tiến Nguyễn Bá Thanh về với đất mẹ

"Những công việc được Đảng, nhân dân giao phó anh Thanh đều cố gắng hết sức làm tròn nhiệm vụ. Thương tiếc anh Thanh ra đi vì tuổi đời anh còn trẻ, đang còn sức cống hiến cho đất nước, nhân dân.

Nếu anh sống đến 70 - 80 tuổi thì nhân dân Đà Nẵng này có nhiều hạnh phúc lắm. Người dân có cơm no, áo ấm, có nơi học hành cũng là nhờ anh Thanh. Sự ra đi của anh là quá đau thương..." - ông Trọng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Trọng cho biết thêm, ông tham gia quân ngũ từ năm 1960 ở chiến trường Đà Lạt. Đến năm 1963, bom đạn ác liệt đã lấy đi vĩnh viễn của đôi chân và ông xuất ngũ trở về địa phương sinh sống.

Suốt quãng thời gian ông Nguyễn Bá Thanh làm lãnh đạo Đà Nẵng và tiến hành "cải tổ bộ máy chính quyền" để Đà Nẵng được như ngày hôm nay, ông đều theo dõi rất sát sao.

Đông đảo bà con nhân dân đến tham dự lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh

Đông đảo bà con nhân dân đến tham dự lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh

"Thành phố Đà Nẵng được như ngày hôm nay là có sự đóng góp rất lớn của anh Thanh. Anh là quyết đoán người dám nghĩ, dám làm và nói đi đôi với làm. Tất cả những việc làm của anh để lại cho nhân dân Đà Nẵng chẳng thể nào so sánh bằng vật chất được.

Dù Trung ương giao trọng trách lớn nhưng anh Thanh vẫn làm tốt dù vẫn còn dang dở. Anh Thanh mãi là hình ảnh đẹp trong lòng chúng tôi, anh ấy sẽ phù hộ cho bà con. Người dân Đà Nẵng sẽ mãi nhớ đến anh..." - ông Trọng tâm sự.

>>>Xem thêm clip chia sẻ của cựu binh Nguyễn Văn Trọng về ông Nguyễn Bá Thanh:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại