*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù bị cụt cả 2 chân, nhưng khi biết tin ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, người cựu binh già vẫn kêu con trai chở xe máy đi hàng chục cây số đến thăm viếng.
Là con dân sinh và ra lớn lên ở mảnh đất Đà Nẵng nên người phụ nữ này rất hiểu về con người, việc làm của ông Nguyễn Bá Thanh cho quê hương.
Mẹ VNAH Phạm Thị Lành bày tỏ, dù năm nay đã 97 tuổi, sức khỏe có yếu hơn nhưng khi ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng trị bệnh, mẹ vẫn rất muốn được một lần đến thăm.
"Thời điểm dân khiếu kiện đất đai đông, người nhà ông Nguyễn Bá Thanh còn chuẩn bị hàng trăm tô bún mắm để người dân ăn tạm chờ đến lượt được tiếp".
Dấu ấn của ông Nguyễn Bá Thanh trong nhiều năm qua được thể hiện ở những việc làm cụ thể, ngoài ra, nhiều phát ngôn ấn tượng của ông vẫn hay được nhắc lại.
Được biết, sau phẫu thuật thì sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh đã có tiến triển.
Trong cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay của đoàn ĐBQH Đà Nẵng sau kỳ họp QH, ông Nguyễn Bá Thanh vắng mặt vì đang tiếp tục chữa bệnh tại Mỹ.
Thông tin này được Phó Ban Nội chính Trung ương chia sẻ với báo giới sáng 30/10.
"Suốt ngày họp với giao ban, họp gì mà họp miết thế? Họp nhiều nó mụ mị đi. Tôi làm 16 năm nay có họp ban đêm đâu nhưng mà việc vẫn chạy đấy!”, ông Bá Thanh từng nói.
Tâm điểm