*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Mọi nỗi đau về bệnh tật mà anh phải chịu giờ đã qua đi rồi. Đất mẹ, quê hương Đà Nẵng đã sinh ra anh Thanh và giờ đây, đất mẹ sẽ lại đón anh về", cụ Long chia sẻ.
Hôm nay, 18/2 (tức 30 Tết), hàng vạn người dân đã có mặt tại lễ an táng ông Nguyễn Bá Thanh để đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đoạn đường từ tỉnh lộ 605 vào nơi ông Nguyễn Bá Thanh an nghỉ đã được hoàn tất và các công tác chuẩn bị khác cũng đang được rốt ráo thực hiện.
"Cháu rơi đã nước mắt không dưới 10 lần. Đất nước này mất đi một người cán bộ xuất sắc, biết lo cho dân. Chú an nghỉ nơi chín suối...", dòng lưu bút khác trong sổ tang ông Thanh.
Tâm điểm