Sổ tang ông Bá Thanh: "Tôi muốn khóc thật to, tôi muốn gào thét"

H.Đan - H.Sơn |

"Cháu rơi đã nước mắt không dưới 10 lần. Đất nước này mất đi một người cán bộ xuất sắc, biết lo cho dân. Chú an nghỉ nơi chín suối...", dòng lưu bút khác trong sổ tang ông Thanh.

Trong gần 2 ngày qua, hàng ngàn đoàn đại biểu, người dân ở Đà Nẵng cũng như nhiều nơi trên cả nước đã cùng trở về dự lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Và trong các cuốn sổ tang của lễ viếng, rất nhiều dòng cảm nghĩ, suy tư đầy xúc động dành cho ông Thanh đã được những người đến viếng lưu bút lại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xúc động ghi vào sổ tang: “Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Bá Thanh, người con yêu mến của nhân dân Đà Nẵng. Đà Nẵng bây giờ đã khác hẳn Đà Nẵng trước đây, văn minh, hiện đại hơn, đã được nhân dân trong nước và nhiều người nước ngoài biết đến, trong đó có phần đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Bá Thanh...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã xúc động ghi vào sổ tang: “Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Bá Thanh, người con yêu mến của nhân dân Đà Nẵng.

Đà Nẵng bây giờ đã khác hẳn Đà Nẵng trước đây, văn minh, hiện đại hơn, đã được nhân dân trong nước và nhiều người nước ngoài biết đến, trong đó có phần đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Bá Thanh..."

Những dòng lưu bút trong sổ tang ông Thanh của Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.
Những dòng lưu bút trong sổ tang ông Thanh của Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.
Dòng lưu bút sổ tang của bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.
Dòng lưu bút sổ tang của bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.
Dòng lưu bút của một nhà sư dành cho ông Thanh.
Dòng lưu bút của một nhà sư dành cho ông Thanh.
Bá Thanh ơi... Bá Thanh ơi! Tôi muốn khóc thật to, tôi muốn gào thét. Tôi muốn ôm Thanh..., đó là những dòng chia sẻ của ông Đề.

"Bá Thanh ơi... Bá Thanh ơi! Tôi muốn khóc thật to, tôi muốn gào thét. Tôi muốn ôm Thanh...", đó là những dòng chia sẻ của ông Đề.

Vĩnh biệt anh Nguyễn Bá Thanh. Người lãnh đạo tiên phong vì dân và hiệu quả..., ông Sơn đã viết.

"Vĩnh biệt anh Nguyễn Bá Thanh. Người lãnh đạo tiên phong vì dân và hiệu quả...", ông Sơn đã viết.

Cháu rơi đã nước mắt không dưới 10 lần. Đất nước này mất đi một người cán bộ xuất sắc, biết lo cho dân. Chú an nghỉ nơi chín suối....

"Cháu rơi đã nước mắt không dưới 10 lần. Đất nước này mất đi một người cán bộ xuất sắc, biết lo cho dân. Chú an nghỉ nơi chín suối...".

Lời chia buồn của ông Đào Tấn Lộc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Lời chia buồn của ông Đào Tấn Lộc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Vĩnh biệt anh người con của Đà Nẵng. Anh đã sống cuộc sống đầy ý nghĩa...

Vĩnh biệt anh người con của Đà Nẵng. Anh đã sống cuộc sống đầy ý nghĩa...

Lời chia buồn của các đoàn đại biểu.

Lời chia buồn của các đoàn đại biểu.

Những lời lưu bút của đoàn thành phố Hải Phòng.

Những dòng lưu bút của đoàn thành phố Hải Phòng.

Ngàn lời nói cũng không diễn đạt được hết nỗi lòng thương tiếc của chúng con. Nhưng con biết, người Đà Nẵng sống cuộc đời tốt đẹp như chú sẽ sống mãi trong lòng dân chúng tụi con mãi mãi.

"Ngàn lời nói cũng không diễn đạt được hết nỗi lòng thương tiếc của chúng con. Nhưng con biết, người Đà Nẵng sống cuộc đời tốt đẹp như chú sẽ sống mãi trong lòng dân chúng tụi con mãi mãi.

Lời chia buồn của Bộ trưởng Bộ KH và CN Nguyễn Quân.

Lời chia buồn của Bộ trưởng Bộ KH và CN Nguyễn Quân.

Cảm ơn chú đã cho gia đình con cuộc sống ấm no. 4 đứa con của con đã đậu đại học hết rồi. Cảm ơn chú

"Cảm ơn chú đã cho gia đình con cuộc sống ấm no. 4 đứa con của con đã đậu đại học hết rồi. Cảm ơn chú"

Mời quý độc giả chia sẻ những tâm tư, tình cảm về ông Nguyễn Bá Thanh hoặc hình ảnh, video về tang lễ ông Nguyễn Bá Thanh cho chúng tôi vào email btv@soha.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại