Cụ bà 95 tuổi bị bê ra vỉa hè có nguy cơ đón Tết ngoài đường

Thế Long |

Cụ bà 95 tuổi có nguy cơ phải đón Tết ngoài trời trong cái lạnh tê tái. Công an phường sở tại cho biết đang cùng lực lượng chức năng vận động cụ về nơi ở tạm.

> Cụ bà 95 tuổi bị bê ra đường đã lịm đi lúc 2h sáng
> Con trai cụ già 95 tuổi bị bê ra đường trong đêm mưa rét nói gì?

Ngôi nhà đã bị sang tên

Liên quan đến sự việc cụ Nguyễn Thị Cúc (95 tuổi, trú tại 21 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), bị một số đối tượng bê ra vỉa hè trong giá rét, chiều 13/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với trung tá Hoàng Đức Thọ - Trưởng công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm) 

Cụ Cúc đã sang tên ngôi nhà trên cho người con trai. Sau đó xảy ra sự việc này

Trung tá Hoàng Đức Thọ cho biết: “Theo tìm hiểu, sổ đỏ ngôi nhà số 21 Ấu Triệu ngày xưa đứng tên anh Hoan và anh Chung con trai cụ Cúc.

Tuy nhiên, cả ông Hoan và ông Chung đã viết giấy bán nhà cho bà Phượng (Hà Nội). Bà Phượng đã cầm sổ đỏ sang tên chủ sau đó bà này đã bán cho bà Phương. Bà Phương tiếp tục làm sổ đỏ sang tên mình”.

Trong quá trình các bên mua bán nhà, sang tên sổ đỏ, công an Phường không tiếp nhận được bất cứ khiếu kiện gì.

Sau đó, bà Phương đã làm thủ tục ủy quyền cho mẹ chồng là bà Oanh (Phúc Tân) về ngôi nhà 21 Ấu Triệu theo đúng luật (có công chứng – PV)".

Cũng theo trung tá Thọ, ngày 10/2, bà Oanh dọn về nhà đúng theo ủy quyền thì thấy gia đình bà Cúc vẫn ở đây. Bà Oanh đã ra thông báo với chính quyền và công an.

Nhận được thông tin, công an phường cùng với chính quyền cơ sở đã mời cả hai bên gồm bà Oanh và vợ chồng anh Hoan ra công an phường thu thập thông tin ban đầu.

"Tại công an phường, phía gia đình ông Hoan không đưa ra được bằng chứng chứng minh có quyền hợp pháp đối với ngôi nhà số 21 Ấu Triệu", ông Thọ cho biết.

Ngay sau đó và cho đến thời điểm này, Công an phường Hàng Trống vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố… tác động các con cụ Cúc đưa cụ về nhà con trai, con gái để đảm bảo sức khỏe cho cụ.

Đồng thời lực lượng chức năng cũng tác động bà Oanh để tìm giải pháp.

Không có đập phá?

Theo người dân, sự việc bà cụ Cúc bị một số đối tượng bế ra bên ngoài cửa đặt đó rồi khóa cửa, diễn ra ngay giữa ban ngày, có sự chứng kiến của rất nhiều người hàng xóm và người đi đường, gây bức xúc.

Về điều này, trung tá Thọ cho biết: “Thời điểm Công an phường Hàng Trống có mặt tại đây không có việc tụ tập đông người, cũng không có việc các đối tượng xã hội đen đến nhà cụ Cúc đập phá tài sản.

Công an phường cũng không nhận được phản ánh của gia đình cụ Cúc về việc cụ bà 95 tuổi bị “bế xốc” ra khỏi nhà”.

Về một số tài sản trong ngôi nhà bị đập phá, trưởng Công an phường Hàng Trống cho biết, theo lời khai bà Oanh, đó là tài sản của gia đình bà Phương (con bà Oanh) dọn đến từ thời điểm bà Phượng giao nhà.

Trước câu hỏi gia đình cụ Cúc cho rằng, việc viết giấy bán nhà chỉ là hình thức hợp thức hóa vay tiền còn giá trị thực tế của căn nhà là vượt xa so với số tiền vay, lãnh đạo công an phường này cho biết:

"Hiện công an phường chỉ có chức năng thu thập thông tin và hiện tại đã lập hồ sơ trình lên cơ quan điều tra".

Trung tá Thọ cũng xác nhận việc gia đình cụ Cúc sinh sống tại căn nhà số 21 Ấu Triệu từ rất lâu và việc trước khi đến đòi nhà, bà Oanh không có trình báo với cơ quan chức năng.

Trả lời câu hỏi của PV về giải pháp giải quyết vụ việc, ông Thọ cho biết công an phường Hàng Trống tiếp tục phối hợp với tổ dân phố và các lực lượng chức năng vận động gia đình đưa cụ Cúc về nơi tạm trú, là nhà con gái, nhà người thân để tránh giá rét.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 10/2, cụ Nguyễn Thị Cúc (95 tuổi), trú tại 21 Ấu Triệu, Hoàn Kiếm, bị một số đối tượng bế xốc ra vỉa hè, trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại