Vụ ám sát khiến Iran bừng bừng lửa hận: Truyền thông Trung Quốc cảnh báo về "hộp Pandora"

Hồng Anh |

Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu đã chỉ trích sự im lặng của phương Tây trước vụ ám sát nhà khoa học được mệnh danh là "cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran".

Ngày 28/11, truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng trước vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh bị một nhóm người không rõ danh tính phục kích ngay gần thủ đô Tehran.

Cụ thể, trong một bài viết ngắn mới được đăng tải ngày hôm nay có tiêu đề "Will assassination of Fakhrizadeh open a Pandora’s box?" (Liệu vụ ám sát ông Fakhrizadeh có mở ra hộp Pandora?), Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của tờ Thời báo Hoàn Cầu (ấn phẩm thuộc quản lý của tờ Nhân dân Nhật báo, một cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) đã chỉ trích sự im lặng của phương Tây trước vụ ám sát chấn động Iran.

Bài viết trên được đặt trong bối cảnh Mỹ im lặng về vụ việc rúng động này nhưng đồng thời lại áp đặt những đòn trừng phạt mới nhằm vào 5 công ty của Trung Quốc và Nga mà Washington cho là hỗ trợ Iran phát triển chương trình tên lửa.

"Các quốc gia phương Tây hiện vẫn im lặng trước [vụ ám sát] trơ tráo và man rợ này. Hãy tưởng tượng nếu người bị ám sát là nhà khoa học hàng đầu của Mỹ hoặc Anh, thì 'cơn sóng thần' của những lời lên án và chỉ trích công khai sẽ lớn đến mức nào?" - ông Hồ Tích Tiến bình luận.

Tổng biên tập Hoàn Cầu cũng bày tỏ quan ngại rằng Mỹ sẽ tìm đủ cách để tập hợp đồng minh nhằm đối phó với Trung Quốc, khi Washington đã coi Bắc Kinh là đối thủ; và ngay cả khi Nhà Trắng "đổi chủ", thì chưa chắc ông Joe Biden có thể giúp giảm leo thang căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Trung.

"Hồi tháng 1, Mỹ đã ám sát Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Giờ đây, đến lượt nhà khoa học Fakhrizadeh bị sát hại và Iran tin rằng Israel là chủ mưu.

Điều này liệu có mở ra hộp Pandora một lần nữa hay không? Liệu thế giới có trở lại thời đại các nước sử dụng chủ nghĩa khủng bố để thực hiện các lợi ích quốc gia lớn hay không? Đó sẽ là một bước lùi đáng khinh, và sẽ chẳng có ai là người chiến thắng", theo bài viết của ông Hồ Tích Tiến.

Trước đó, vào ngày 27/11, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với 5 công ty ở Trung Quốc và Nga mà chính quyền Trump cho là đang hỗ trợ Iran phát triển chương trình hạt nhân.

Ông Eliot Abrams, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran, tiết lộ hôm 25/11 rằng Bộ Tài chính Mỹ đã lên kế hoạch tung ra nhiều đòn trừng phạt hơn nữa trong thời gian tới liên quan đến vũ khí, vi phạm nhân quyền và vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trong khi đó, Iran đã thề sẽ trả thù cho cái chết của ông Fakhrizadeh. Hàng loạt các nhà lãnh đạo và quan chức của nước này đã cáo buộc Israel có liên quan đến vụ việc, trong khi Tel Aviv đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Liên Hợp Quốc đã hối thúc Iran kiềm chế và tránh những hành động có khả năng khiến căng thẳng trong khu vực leo thang nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đọc báo VN nhanh nhất, xem tin thế giới mới nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên