Vụ 8 lính đặc nhiệm Mỹ thương vong: Quan chức Afghanistan tuyên bố còn nhiều "uẩn khúc"?

Hoài Giang |

Hôm 9/2/2020, Lầu Năm Góc tuyên bố truy tặng huấn chương cho các binh sĩ Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ thiệt mạng trong vụ nổ súng ở tỉnh Nangarhar, Afghanistan trước đó 1 ngày.

Những người lính Mỹ thiệt mạng là Thượng sĩ (Sgt. 1st Class) Javier J. Gutierrez (28 tuổi) và Thượng sĩ Antonio Rodriguez (28 tuổi) thuộc Tiểu đoàn 3, Đơn vị Lực lượng Đặc biệt Số 7 (Không vận), có trụ sở chính tại Căn cứ Không quân Eglin, Florida.

Đại diện Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt (USSOCOM) của quân đội Mỹ, Trung tá Loren Bymer cũng công bố việc truy phong Rodriguez và Gutierrez đều từ cấp bậc trung sĩ lên thượng sĩ và được truy tặng các huân chương Bronze Star (Ngôi sao đồng) và Purple Heart (Trái tim tím).

Vụ 8 lính đặc nhiệm Mỹ thương vong: Quan chức Afghanistan tuyên bố còn nhiều uẩn khúc? - Ảnh 1.

Các binh sĩ Mỹ thiệt mạng Rodriguez và Gutierrez (Nguồn BQP Hoa Kỳ).

6 lính Mỹ không tiết lộ danh tính khác (theo quy định của Quân đội Mỹ) cũng đã bị thương khi "một kẻ mặc quân phục Quân đội Afghanistan nổ súng vào lực lượng hỗn hợp Mỹ - Afghanistan bằng súng máy", theo phát ngôn viên của Lực lượng hỗn hợp, Đại tá Sonny Leggett.

Hai binh sĩ Mỹ nói trên là các trường hợp thứ 3 và 4 thương vong tại Afghanistan trong năm 2020. Theo nguồn tin địa phương, một số binh lính Afghanistan trong nhóm hỗn hợp nói trên cũng đã bị thương vong.

Theo thống đốc tỉnh Nangarhar Shah Mahmood Meyakhil, "Vẫn chưa làm rõ vụ việc là một cuộc tấn công có chủ đích của đối phương thông qua việc xâm nhập (QĐ Afghanistan) hay là một tai nạn".

Một video được đăng lên Mạng xã hội VK của Nga hôm 21/7/2019 cho thấy một nhóm Lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ bị Taliban phục kích tại Afghanistan và phải tháo chạy bằng trực thăng Mi-17.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại