Bí ẩn 6 bông hồng đỏ gửi tới lãnh sự quán Anh

Cứ tới ngày 1/8 hàng năm kể từ năm 1967, lãnh sự quán Anh tại thành phố Chicago (Mỹ) lại nhận được 6 bông hồng đỏ từ người gửi ẩn danh.

lãnh sự quán, hoa hồng, bí ẩn
Những bông hồng được gửi kèm với một phong bì ghi dòng chữ "Tưởng nhớ" và một lá thư có cùng nội dung được in trên một tờ giấy phẳng phiu.

Bức thư bắt đầu với "Ngày Minden, 1/8/1975", ý nhắc tới trận đánh Minden khi 6 trung đoàn Anh truy kích quân Pháp để dành một trong những chiến thắng quan trọng trong cuộc Chiến tranh Bảy năm.

Khi họ đi những cánh đồng ở tây bắc nước Đức để đến gần kẻ thù, những người lính đã nhặt những bông hoa hồng rồi cài lên ngực.

"Họ đi qua những vườn hoa hồng để ra trận và trang trí những chiếc mũ ba sừng với biểu tượng của nước Anh," bức thư viết.

"Những trung đoàn này vẫn tổ chức Ngày Minden và tất cả những người tới dự đều gài hoa hồng trên mũ trong lễ kỷ niệm để tưởng nhớ những người đã khuất."

Các thế hệ nhà ngoại giao Anh đã cố gắng để tìm ra ai là người đứng sau việc tặng hoa hàng năm cho những chiến sĩ Minden, nhưng dường như mọi nỗ lực đều thất bại.

"Đó là một bí ẩn chưa có lời giải đáp đối với chúng tôi," phó lãnh sự Jonathan Daniel, cho biết sau khi nhận được những bông hồng vào tuần trước. "Chúng tôi không biết tại sao chúng lại tới Chicago và không biết ai là người đã gửi chúng."

Một trong những người tiền nhiệm của ông Daniel đã tin chắc rằng một người bán hoa đã tiết lộ tên của người gửi là "XT Atkins" với địa chỉ "1759 Albion". Cái tên này khiến ông nhớ tới Tommy Atkins, thuật ngữtiếng lóng dùng để chỉmột người línhthông thường, trong khi từ 1759 ám chỉ năm diễn ra trận đánh.

Hôm qua (7/8), phóng viên The Daily Telegraph đã thử tìm hiểu về vụ việc này và lần theo dấu vết của những bông hoa tới cửa hàng hoa Pioneer Court Florist, cách lãnh sự quán Anh tại Chicago khoảng 2km.

Ray Schulz, chủ cửa hàng, cho biết có một người đàn ông thường tới cửa hàng vào tháng Bảy trong hơn 10 năm qua, người này thường trả bằng tiền mặt và không bao giờ để lại danh tính.

"Tôi biết ông ấy muốn gì trước khi ông ấy đặt hoa," Schulz nói. Cô miêu tả vị khách bí ẩn này ăn vận rất sang trọng và khoảng 60 tuổi. Ông ta nói giọng Mỹ, cô nói thêm.

Các tài liệu của lãnh sự quán cho thấy các nhân viên ngoại giao đã nỗ lực để tìm ra nguồn gốc của những bông hoa trong hàng chục năm qua. Năm 1983, lãnh sự quán đã viết thư cho Thiếu tướng DM Woodford CBE, một quan chức cấp cao tại Anh, để hỏi xem ông có cao kiến gì không.

Ông không có câu trả lời nhưng phấn khởi nói rằng Trận chiến Minden là một trong những câu chuyện hay và ít nhất là một chiến thắng có thể cảm nhận được.

Các giải thuyết hiện hành là những bông hoa Chicago tiếp tục được gửi tới như một phần của việc thực hiện một nguyện vọng và rằng người đàn ông tới mua hoa là một luật sư.

Những bông hồng được gửi tới hàng năm, ngoại trừ năm 2001 và năm 2002, làm dấy lên giả thiết rằng người gửi hoa đầu tiên đã qua đời và trong suốt thời kỳ đó chưa có người tiếp nối truyền thống này.

Lãnh sự quán Anh tại Chicago bắt đầu nhận những bông hoa từ năm 1967 nhưng người gửi giấu tên đã bắt đầu gửi những món quà trước đó. Năm 1964, tổng lãnh sự tại thành phố Kansas, Norman Hallett, đã viết rằng những bông hoa đã được gửi tới hòm thư của ông trong ít nhất 6 năm.

"Người gửi rõ ràng mong muốn được tôn trọng về việc ẩn danh nhưng tôi muốn anh (cô) ấy biết rằng tôi và toàn thể nhân viên lãnh sự quán đều đánh giá cao những bông hồng này," ông Hallett viết trong một bức thư gửi tới Kansas City Star.

Hơn 50 năm qua, các nhân viên ngoại giao Anh vẫn đợi tới ngày 1/8  với những gì được mô tả là "trong trạng thái đề phòng và thậm chí là cả chút lo sợ rằng truyền thông này sẽ bị phá vỡ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại