Báo Mỹ: Lãnh đạo Iraq biết trước vụ ám sát tướng Iran Soleimani nhưng ngoảnh mặt làm ngơ

Trà Khánh |

Một số cựu quan chức tình báo Mỹ khẳng định, giới lãnh đạo Iraq đã biết trước về cuộc tấn công nhằm vào tướng Iran Soleimani, nhưng họ đã chọn cách giữ im lặng.

Tờ Newsweek của Mỹ mới đây đã trích dẫn một số nguồn tin tình báo giấu tên cho hay, chỉ có một vài nhân vật cấp cao của cả Mỹ và Iraq biết trước về vụ ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran ở Iraq vào đầu năm nay (3/1).

Nguồn tin của Newsweek khẳng định, chiến dịch này bí mật đến mức hệ thống vệ tinh do thám  NTM của Quân đội Mỹ (National Technical Means, gồm các kỹ thuật giám sát, như chụp ảnh vệ tinh) đều không nhận thấy xuất hiện của những chiếc MQ-9 Reaper trên bầu trời Baghdad vào đêm tướng Soleimani bị ám sát.

Một trong số các nguồn tin cho rằng, không có bằng chứng về sự xuất phát của các máy bay tấn công không người lái MQ-9 trên hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trước khi chúng tiến về sân bay quốc tế Baghdad, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy chúng "khai báo" cho hệ thống radar cảnh giới ở sân bay về sự xuất hiện của mình.

Các nguồn tin cũng nói với Newsweek rằng, vụ ám sát nhằm vào người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran đã được thực hiện trong bí mật, chỉ có khoảng 4-5 lãnh đạo cấp cao của Iraq nắm được thông tin về vụ việc.

Douglas Wise, cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, một cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) cho rằng, có rất ít người liên quan đến vụ ám sát và mô tả nó là một hoạt động quân sự được điều hành ở cấp cao nhất.

Báo Mỹ: Lãnh đạo Iraq biết trước vụ ám sát tướng Iran Soleimani nhưng ngoảnh mặt làm ngơ - Ảnh 2.

Những gì còn sót lại của đoàn xe hộ tống tướng Iran Soleimani sau cuộc tấn công của UAV Mỹ. Ảnh: Reuters.

"Tôi rất ngạc nhiên khi có tới từ 4-5 lãnh đạo Iraq biết trước về vụ tấn công, bởi vì bạn có thể tưởng tượng nếu nó bị rò rỉ, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội khác", ông Wise nhận xét, đồng thời cho rằng CIA đứng sau kế hoạch ám sát tướng Iran.

Quan điểm này cũng được cựu Trung tá Hải quân Mỹ James G. Zumwalt, hiện đang đứng đầu một công ty tư vấn an ninh đồng tình. Theo Zumwalt, rất ít có khả năng CIA và Lầu Năm Góc không liên lạc với nhau để tính đến sự thành công của vụ ám sát.

"Sẽ có một mối nguy hiểm nhất định nếu "tay trái" không cho "tay phải" biết chuyện gì sắp xảy ra. Điều bắt buộc hạn chế thông tin cũng cần thiết, nó chỉ được cung cấp với một số người" - ông Zumwalt nhận xét.

Khi được hỏi về vai trò của CIA trong vụ ám sát tướng Soleimani, đại diện của cơ quan này đã từ chối bình luận về các thông tin mà tờ Newsweek. Còn Lầu Năm Góc hiện chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào.

Vào ngày 3/1, Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani bị ám sát trong một cuộc tấn công bằng UAV bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad, vụ ám sát trên được đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh thực hiện. Vụ tấn công trên đã khiến tướng Soleimani cùng một chỉ huy cấp cao của lực lượng dân quân Iraq (PMU) Abu Mahdi Muhandis thiệt mạng.

Vụ ám sát tứng Soleimani đã dẫn đến sự leo thang căng thẳng lớn giữa Tehran và Washington, với việc Iran chính thức đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ của Iraq có Quân đội Mỹ đồn trú. 

Mặc dù các cuộc tấn công trên không gây ra thiệt hại lớn về người, nhưng theo báo cáo của Lầu Năm Góc đã có ít nhất 109 quân nhân Mỹ đã được chẩn đoán bị chấn thương sọ não do các cuộc tấn công của tên lửa Iran.

Iran phóng thử thành công tên lửa S-300.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại