Nghiện rượu, người đàn ông "đón" ung thư rồi nằm chờ chết

Tiểu Nhã |

Ngày nào cũng thế, cứ khát nước là ông lại mua xị rượu và tu, mặt ngửa lên trời. Gần 20 năm uống rượu thay nước và giờ đây cái bụng của ông như cái trống chỉ còn nằm chờ chết.

Ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch

Ông Nguyễn Văn Minh 45 tuổi trú tại huyện Long Hưng tỉnh Bình Phước là người nghiện rượu đã 20 năm nay. 

Bà Trần Thị Thu vợ ông Minh kể hai vợ chồng ông bà vốn là người quê Hải Hưng cũ vào miền nam làm kinh tế mới. Cuộc sống khó khăn và do môi trường sống nên chồng bà từ người không biết uống rượu đã trở thành con sâu rượu.

Hàng ngày, ông không đi làm, thay vào đó là mua xị rượu tu ừng ực. Người ta thường đóng rượu vào những túi nilon nhỏ bán từ 1000 đến 3000 đồng tuỳ khối lượng và chồng bà ngày nào cũng mua chừng 3- 4 túi nhỏ.

Bà Thu chua xót nói về chồng mình: "Hễ có tiền là ông lại đi mua rượu uống vã như nước. Túi rượu chẳng cần đổ ra cốc mà ông chỉ cắn cho rách túi rồi mút như trẻ con ăn thạch bút chì, ngửa mặt lên trời mút xị rượu rồi hềnh hệch cười như "Chí Phèo". Và hậu quả nhãn tiền đã đến". 

Nỗi đau nghiện rượu khiến gia đình lúc nào cũng khó khăn, kinh tế bấp bênh. Gần đây, chồng bà chán ăn, người mệt mỏi, da vàng và bụng to lên. Bà giục chồng đi khám bệnh nhưng ông cứ nấn ná không đi. Đến khi sốt cao, bụng chướng to mới đến bệnh viện kiểm tra thì đó là bệnh xơ gan cổ trướng.

Bác sĩ cho biết bệnh chẳng khác nào ung thư gan không có thuốc chữa.

Bà Thu xót xa đưa chồng về nhà và đi chữa bằng thuốc nam nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Cứ nghĩ lại hình ảnh chồng ngửa cổ lên trời mút xị rượu là nước mắt bà lã chã rơi.

Nhớ lại ngày trước, mỗi lần chồng bà uống rượu, vợ con khuyên can có thể "ăn" ngay cái dép hoặc cái chổi vào người. Rượu đã biến đổi người đàn ông bình thường thành gã bặm trợn, là nỗi sợ hãi với vợ con. Đến giờ, chồng bà Thu đã sợ rượu và ân hận nhưng điều đó đã quá muộn khi xơ gan đã bị ung thư hoá, sự sống chỉ còn tính từng ngày.

Con đường ngắn nhất đến ung thư

Nghiện rượu, người đàn ông đón ung thư rồi nằm chờ chết - Ảnh 1.

Hạn chế uống rượu là cách tốt nhất để phòng tránh ung thư (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà - Phó chủ tịch hội truyền nhiễm Việt Nam thì rượu chính là thủ phạm gây xơ gan đứng hàng thứ 2 chỉ sau siêu vi viêm gan B. Viêm gan do rượu có thể gây tử vong, nhất là những người đã có bệnh gan từ trước.

Ở những người bị viêm gan do siêu vi C, rượu có thể đẩy nhanh tiến trình xơ hóa trong gan. Những người đã bị xơ gan vì bất cứ lý do gì nếu uống rượu sẽ làm gan ngày càng suy yếu nhanh hơn và nặng hơn.

Xơ gan là tình trạng xơ hóa dần mô gan bình thường, hoàn toàn mất chức năng của gan. Quá trình này còn diễn tiến tăng dần, mô xơ ảnh hưởng đến cấu trúc bình thường và sự tái tạo của tế bào gan.

Các tế bào gan lần lượt bị tổn thương, chết và mô xơ cứ tiếp tục thay thế. Theo thời gian, gan mất dần chức năng.

Đối với những người bình thường, có khoảng 20% người bị viêm gan có nguy cơ phát triển thành xơ gan. Nhưng ở những người uống rượu nhiều thì nguy cơ của họ cao gấp 16 lần so với những người không uống hoặc uống ít rượu.

Uống rượu sẽ làm tăng nguy cơ bệnh này một cách nhanh chóng bởi cả rượu và vi-rút siêu vi ở gan đều có thể gây thiệt hại cho gan.

Trong khi đó, Giáo sư Mai Trọng Khoa – Phó Giám đốc BV Bạch Mai – Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cho biết có tới 70 -80 % bệnh nhân ung thư gan phát triển trên nền xơ gan.

Ở Pháp chứng nghiện rượu gây ra 90 % trường hợp xơ gan ở nam giới, 70 % trường hợp xơ gan ở nữ giới trong đó có từ 10 – 20 % xơ gan tiến triển thành ung thư gan.

Nhưng tại Việt Nam xơ gan một phần do vi rút viêm gan B và C và một phần do thói quen uống rượu của nhiều người.

GS Khoa cho biết những người nghiện rượu có nguy cơ mắc ung thư cao từ 4 – 6 lần so với những người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại