Nghị lực phi thường của người mẹ sinh 3 bé gái thành công trong đêm

Phương Linh |

Chào đón 3 thiên thần bé nhỏ, cả gia đình ai cũng vui mừng khôn xiết, không chỉ có vậy nhiều người còn cảm phục nghị lực của người mẹ trẻ này.

Sau nhiều ngày chờ mong, rạng sáng ngày 8/5, tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, chị Bùi Thị Thu Thảo (25 tuổi, ở Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An) đã vượt cạn thành công, hạ sinh 3 bé gái với cân nặng lần lượt là: 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg.

Trao đổi với chúng tôi chị Thu Huyền (dì ruột của 3 cháu bé) cho biết, chị Thảo và anh Đinh Văn Nan (25 tuổi) cưới nhau năm 2017, sau đó một thời gian thì có tin vui.

Khi thai được khoảng 2 tháng, chị Thảo đi siêu âm thì phát hiện mình mang thai 3. "Khi đó, không chỉ 2 vợ chồng chị gái tôi, mà cả gia đình ai cũng vui, nhưng cùng với đó có cả sự lo lắng. Vì từ trước đến giờ cả bên nội, bên ngoại không ai mang thai đôi, thai ba cả", chị Huyền chia sẻ.

Nghị lực phi thường của người mẹ sinh 3 bé gái thành công trong đêm - Ảnh 1.

Từ khi biết mình mang thai ba, chị Thảo luôn cẩn trọng trong vấn đề đi lại. Kể cả vấn đề ăn uống cũng được tham khảo ý kiến kỹ lưỡng về chế độ. Hàng tháng, gia đình đều đưa chị Thảo đi siêu âm và kiểm tra định kỳ. May mắn là tất cả thai nhi, cũng như sức khỏe của mẹ cháu đều bình thường.

Cách đây khoảng hơn 1 tuần, sau khi thấy có dấu hiệu phù chân, đi lại khó khăn, chị Thảo được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An theo dõi.

Sau 1 tuần nằm viện, đến khoảng gần 1 giờ sáng ngày 8/5 chị Thảo lên cơn chuyển dạ, ngay lập tức các bác sĩ đưa vào phòng mổ và 3 "công chúa" nhỏ lần lượt chào đời trong niềm vui và hạnh phúc của tất cả mọi người.

Nghị lực phi thường của người mẹ sinh 3 bé gái thành công trong đêm - Ảnh 2.

Do 3 cháu chào đời trong tình trạng nhẹ cân, nên sau sinh cả 3 cháu đã được chuyển lên phòng cách ly đặc biệt. Còn chị Thảo cũng được đưa về phòng sau đẻ.

Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Thanh Huyền nhiều lần nhắc đến nghị lực phi thường của người mẹ vừa hạ sinh thành công 3 bé gái.

Theo đó, dù sức khỏe không được tốt như những người bình thường, nhưng trong suốt thời kỳ mang thai chị Thảo luôn nỗ lực hết mình, cố gắng để làm sao các con sinh càng già tháng càng tốt.

Rồi sau khi sinh con, dù rất đau đớn nhưng chị Thảo không hề kêu than với ai một câu nào. Cho đến ngày hôm nay, dù mới sinh chưa được một ngày nhưng chị Thảo đã có thể đi lại và nói chuyện được với mọi người.

"Tôi nghĩ, chị ấy đang cố gắng từng giờ, từng phút để mong gặp các con của mình", chị Huyền nói.

Hiện, ba bé gái sức khỏe ổn định, tự thở và đã bắt đầu ăn sữa mẹ. Các bác sĩ cho biết, do sinh thiếu tháng, nhẹ cân nên các cháu cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng, kể cả sau này khi về với gia đình vẫn phải đưa đi khám định kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại