*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp trong y học.
Chỉ khi nào biết kiểm soát cảm xúc, trẻ mới có thể trở thành người thông minh, tốt bụng, chu đáo, biết chăm sóc và tôn trọng bản thân cũng như người khác.
Muốn bước chân ra đời? Hãy học cách chịu trách nhiệm cho lời nói, hành động của bản thân cũng như không vội vàng đưa ra phán xét.
Người xem "nín thở" khi thấy em bé đầu tiên được bác sĩ đưa ra khỏi bụng mẹ, rồi em bé thứ 2, thứ 3, 4, 5... và 5 vẫn chưa phải con số cuối cùng của ca sinh mổ.
Chào đón 3 thiên thần bé nhỏ, cả gia đình ai cũng vui mừng khôn xiết, không chỉ có vậy nhiều người còn cảm phục nghị lực của người mẹ trẻ này.
Đúng là thế giới này có nhiều cách để trông trẻ con lắm, và người bà này đã sử dụng một cách vô cùng độc đáo.
Đang khoẻ mạnh, đi làm bình thường bỗng nhiên Lộc bị tê một bên chân tay và nhanh chóng mờ mắt do căn bệnh cực kỳ nguy hiểm.
Chưa kịp hoàn thành các nghi thức trong lễ kết hôn, cô dâu mặc nguyên lễ phục tức tốc được đưa tới bệnh viện vì bất ngờ vỡ ối.
Chẳng có gì bi thảm hơn khi chúng ta để mất chính đứa con thân yêu của mình. Và khủng khiếp hơn là điều đó xảy ra không phải bởi bệnh tật mà bởi chính sự bất cẩn của bố mẹ khiến con bị tăng thân nhiệt.
1 nhóc thôi đã đủ điên đầu, thế mà ông bố này còn trông được cả 3 nhóc, bái phục!
Có con vất vả thì vất vả thật đấy nhưng cũng có nhiều niềm vui và hạnh phúc mà chỉ khi có con, người phụ nữ mới cảm nhận được.
Chúng tôi quyết định sẽ chỉ gắn bó với một hai nơi, nối lại một vài sợi dây đến xã hội bên ngoài, cái mà những người ở đó vô cùng thiếu thốn, nhưng họ không bao giờ dám xin ai cả.