Người đàn ông ở Hà Nội đến BV mổ gãy tay bất ngờ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Phương Linh |

Sự việc trên xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 9/5, nạn nhân là một người đàn ông 37 tuổi, vào viện trong tình trạng gãy xương cẳng tay.

Tối ngày 9/5, tại khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông), có rất đông người nhà bệnh nhân Vương Đình Cường (37 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) đang tập trung ở đây để yêu cầu lãnh đạo bệnh viện này trả lời rõ ràng nguyên nhân khiến anh Cường tử vong sau khi đi mổ gãy xương cẳng tay.

Theo người nhà bệnh nhân, tối 8/5 do bị tai nạn trên đường về nhà (tự ngã do đi vào ổ gà), anh Cường đã được đưa đến BV Quốc Oai thăm khám và được xác định gãy xương cẳng tay phải.

Sau đó, anh Cường được chuyển đến BV Đa khoa Hà Đông và được chỉ định phẫu thuật vào sáng ngày 9/5. Ca phẫu thuật bắt đầu vào khoảng gần 9h30 phút cùng ngày, sau khi phẫu thuật xong bác sĩ có thông báo với gia đình rằng: Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, đến khoảng 13h30 phút, khi người nhà lên phòng hồi sức thì bất ngờ thấy anh Cường nằm một mình ở phòng, người tím tái, bụng chướng to. Ngay sau đó, người nhà đã thông báo với bác sĩ về tình trạng bệnh, kể từ đó đến khoảng gần 21 giờ ngày 9/5, gia đình không được tiếp xúc với bệnh nhân.

Người đàn ông ở Hà Nội đến BV mổ gãy tay bất ngờ tử vong chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 1.

Người nhà tụ tập trước bệnh viện.

Theo chia sẻ của ông Vương Đình Khánh (bố đẻ anh Cường), khi vào viện anh Cường chỉ bị gãy xương, người xây xước nhẹ ở mặt và chân, ngoài ra phim chụp chiếu không xuất hiện bất kể chấn thương nào.

"Khi đi lên phòng phẫu thuật, con tôi rất khỏe mạnh, tự đi lại được. Thậm chí trước khi phẫu thuật, con tôi còn đòi ăn vì đói quá không chịu được. Nhưng bác sĩ khuyên không nên ăn, vì thế chúng tôi dù đã mua thức ăn, nhưng vẫn bảo Cường cố đợi sau khi phẫu thuật xong thì sẽ được ăn. Vậy mà…", ông Khánh chia sẻ.

Video chia sẻ của người nhà bệnh nhân

Cũng theo thông tin người nhà cũng cấp, từ trước đến nay anh Cường rất khỏe mạnh, không hề mắc bệnh lý nào.

Được biết, sau khi phát hiện anh Cường tím tái, phía bệnh viện đã gặp gia đình 2 lần. Trong lần gặp khoảng vào lúc 20 giờ, bệnh viện thông báo anh Cường đã tử vong. Tuy nhiên, tử vong do nguyên nhân gì thì bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời.

Người đàn ông ở Hà Nội đến BV mổ gãy tay bất ngờ tử vong chưa rõ nguyên nhân - Ảnh 3.

Nơi phòng kín trên cùng là chỗ bệnh nhân đang nằm.

Tối muộn ngày 9/5, trao đổi với phóng viên ông Trần Ngọc Cường – PGĐ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông xác nhận có sự việc trên xảy ra và cho rằng đây là sự việc không ai mong muốn.

Ông Cường cũng cho biết, nam bệnh nhân tử vong vào khoảng 17 giờ ngày 9/5, ngay sau khi tử vong bệnh viện đã mời các bên liên quan làm việc, trong đó có cả gia đình bệnh nhân.

Hiện thi thể bệnh nhân đã được chuyển xuống nhà đại thể. "Chúng tôi chưa thể nói gì về nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân tử vong, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ. Khi nào có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ cung cấp tới các cơ quan báo chí", ông Cường cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại