Nam sinh bị giết ở làng đại học: Nguyên nhân vì giẫm trúng chân

Nguyễn Thành Trung bị Danh Út Đẹt và Danh Vương đâm chết tại làng ĐH Quốc gia TP.HCM (X.Dĩ An, Bình Dương) vào đêm 5/5 chỉ vì Trung giẫm trúng chân Vương mà không chịu xin lỗi.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất các thủ với công an tỉnh Kiên Giang về thủ tục di lý Danh Vương từ Kiên Giang về Bình Dương để điều tra làm rõ vụ án.

Nguyễn Thành Trung là sinh viên ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, bị đâm bốn nhát trúng vùng ngực và bụng đã tử vong ngay tại hiện trường. Danh Vương và Út Đẹt sau khi gây án đã trốn về Kiên Giang và ra cơ quan công an đầu thú vào ngày 8/5.

Nam sinh bị giết ở làng đại học: Nguyên nhân vì giẫm trúng chân
Hiện trường sinh viên Nguyễn Thành Trung bị đâm chết tại làng đại học đêm 5/5. Ảnh H.An.

Trước đó, tối 5/5, khu vực nhà trọ mất điện nên Trung đến tiệm tạp hóa trong làng đại học mua nến về thắp. Tại đây, Danh Vương cùng Danh Út Đẹt (cả hai cũng quê Kiên Giang và làm thợ hồ trong khu vực làng đại học) cũng đến mua đồ. Trong lúc mua đồ tại tiệm tạp hóa, anh Trung vô tình giẫm trúng chân Vương nên cả hai xảy tranh cãi.

Cãi nhau một lúc, Trung bỏ về. Cho rằng Trung giẫm trúng chân mình đã không xin lỗi, lại bỏ về nên Út Đẹt chở Vương ngồi sau đuổi theo. Khi bắt kịp anh Trung, tên Vương dùng dao đâm liên tiếp bốn nhát khiến nạn nhân ngã gục và tử vong ngay tại hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng Vương và Đẹt đã ngay lập tức trốn về quê ở Kiên Giang.

Vụ việc đã khiến hàng ngàn sinh viên ở làng đại học kinh hoàng với hành xử côn đồ và máu lạnh của hung thủ. Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng đến điều tra và truy tìm kẻ gây án.

Sau khi trốn về Kiên Giang hai đối tượng đã ra cơ quan công an đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại