Hai vợ chồng bị lũ cuốn trôi trên sông Gianh

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Người dân xã Quảng Lộc vớt được xác người phụ nữ trôi trên sông Gianh. Hôm sau, cũng tại đây, thi thể chồng được tìm thấy.

Sáng nay, ngày 20/10, anh Lê Duy Phương, Trưởng Công an xã Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Binh cho hay, chiều 19/10, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông trôi nổi trên sông gần cạnh Cầu Quảng Hải. Sau đó thi thể người xấu số này được đưa vào bên cạnh đường để người thân đến nhận diện.


	Anh Long được người dân địa phương đưa vào và làm lán trại bên đường…

Anh Long được người dân địa phương đưa vào và làm lán trại bên đường…

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, danh tính người đàn ông xấu số được người thân xác nhận. Nạn nhân tên Hồ Xuân Long (SN 1961) ở thôn Biểu Lệ, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch.

Anh Phương cho biết,người phụ nữ được phát hiện bị lũ cuốn trên địa bàn ngày 18/10 là vợ của anh Long, tên là Hoàng Thị Thắng (SN 1968).


	Người dân địa phương chứng kiến cản tìm thấy thi thể hai vợ chồng gần như cùng 1 chỗ.

Người dân địa phương chứng kiến cản tìm thấy thi thể hai vợ chồng gần như cùng 1 chỗ.

Người nhà cho biết, trước lúc xảy ra lũ cuốn, hai vợ chồng anh Long, chị Thắng đi ăn giỗ ở thành phố Đồng Hới về. Sau khi xuống xe buýt ở Ba Đồn, do nước lũ lên cao nên cả hai đã đi bộ về nhà, khi đi qua cầu Quảng Hải thì bị lũ cuốn. Nỗ lực tìm kiếm trước đó vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Chính quyền địa phương xã Quảng Lộc đã mai táng chị Thắng tại khu nghĩa địa của xã, còn anh Long được Cơ quan Công an huyện Quảng Trạch làm thủ tục bàn giao người thân về mai táng theo phong tục địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại