Ám ảnh con thơ khóc cha xả thân cứu mẹ trong lốc dữ

Thùy Vy |

(Soha.vn) - "Chú ơi, ba chết rồi, mẹ thì bị thương nặng, nhà lại sập. Bây chừ biết lấy tiền mô đây mà lo lắng mọi việc chú hè!”

Trong cơn bão số 11 vừa qua, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau trận lốc xoáy và lũ lụt. Xã có 3 người chết, 22 người bị thương, hơn 300 ngôi nhà bị sập và tốc mái.

Đến với xã Quảng Sơn những ngày này mới thấy hết nỗi khổ của người dân nơi đây: nhà cửa tan nát, bùn đất đầy nhà. Không áo ấm, không nước sạch, không điện, không củi khô…Người dân ở đây nghẹn ngào: “Có được tặng gạo cũng khó mà có bát cơm ăn chú ơi”.

Thăm ngôi nhà của gia đình anh Phan Xuân Sơn ở thôn Linh Cận Sơn, người chết do lốc xoáy chúng tôi không cầm được nước mắt. Hôm đó, anh Sơn và vợ là chị Trần Thị Lĩnh nằm ngủ ở cửa hàng. Cơn lốc ù tới, bốc mái nhà, sau đó là tường đổ. Anh Sơn đã che cho vợ. Hậu quả, bức tường đè anh Sơn tử vong, người vợ phải đi cấp cứu.

“Hai vợ chồng tui đang nằm ngủ thì bị cơn lốc cuốn phăng mái ngói rồi sập xuống, sau đó tui bị bất tỉnh không biết gì cả…”, chị Lĩnh kể lại. Vì chị Lĩnh bị thương nặng nên lúc anh Sơn mới mất, gia đình không dám cho biết hung tin.


	Chồng mất, chị Lĩnh vẫn đang nằm viện, gia đình không dám cho biết tin dữ.

Chồng mất, chị Lĩnh vẫn đang nằm viện, gia đình không dám cho biết tin dữ.

Nhắc tới anh Sơn, người dân vùng lũ tưởng như đã cạn khô nước mắt thể hiện sự đau đớn, thương cảm. “Khổ chú ấy quá. 3 đứa con nhỏ không biết mần răng, dân làng xúm vào lo ma chay cho chú Sơn. Di quan trong nước lũ, mãi mới tìm được chỗ khô ráo. Cuối cùng chú ấy cũng được an nghỉ nơi nước không ngập tới chú ạ”, người đàn ông đen xạm rưng rưng kể lại.

Cháu Phan Thị Lan, con anh Sơn không còn nước mắt khóc. "Chú ơi, ba chết rồi, mẹ thì bị thương nặng, nhà lại sập, em của cháu còn đang ăn học, cháu học xong nhưng chưa có việc làm…Bây chừ biết lấy tiền mô đây mà lo lắng mọi việc chú hè!”

Ba chết rồi, mạ thì bị gãy xương cột sống và xương bả vai phải nằm liệt giường, nhà thì sập, tất cả đồ đạc bị lữ cuốn trôi hết rồi, bây giờ chúng cháu biết lấy gì sống qua ngày, các em thì phải bỏ học thôi…", Lan vừa nói vừa khóc khi được hỏi về tương lai.


	Hai con anh Sơn bên bàn thờ cha.

Hai con anh Sơn bên bàn thờ cha.

Nhìn mấy đứa trẻ con anh Sơn lấy vạt áo lau nước mắt, không cho lăn dài khiến ai cũng thương cảm.

Lũ dữ đi qua, người dân Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình đang được bộ đội, các ban ngành, nhà hảo tâm giúp đỡ để dựng lại mái nhà tranh. "Chẳng biết bao giờ mới được như ngày xưa"- câu nói ấy của người dân Quảng Sơn cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về.

 


	Cháu Huy con anh Sơn loay hoay bên mấy cuốn sách vở còn sót lại…

Cháu Huy con anh Sơn loay hoay bên mấy cuốn sách vở còn sót lại…


	Lốc dữ xóa tan ngôi nhà nhỏ của anh Sơn.

Lốc dữ xóa tan ngôi nhà nhỏ của anh Sơn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại