Hình ảnh bộ đội vượt 100 km giúp dân nơi lốc xoáy, lũ dữ đi qua

Thùy Vy |

(Soha.vn) - “Cảm ơn các chú bộ đội lắm, nếu không có họ thì tui biết mần răng đây…”, cụ Minh 86 tuổi chia sẻ.

Những ngày này, bước chân chúng tôi đi đến đâu trên vùng bị ảnh hưởng nặng nề của lốc xoáy, rốn lũ đều được người dân nhắc đến hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”. Lực lượng này đã có mặt kịp thời ngay sau khi xảy ra lốc xoáy và trước lúc lũ dữ lên cao. Họ đã chung tay giúp đỡ người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần và khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Những người “lính Cụ Hồ” xông vào vùng rốn lũ để đưa người dân đi tránh lũ…

Đại tá Dương Ngọc Bội- Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình kể lại: "Sau trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra tại thôn Hà Tiến và Linh Cận Sơn (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) và dự bão cơn lũ dữ sẽ ập đến vùng đất này, tôi nhận được lệnh ngay trong đêm huy động gần 30 cán bộ, chiến sỹ cùng với 2 ca nô, 4 xe tải lập tức có mặt tại trạm tiền phương.

Tại đây, cùng với lực lượng quân sự, công an, chúng tôi đến cứu bà con và sử dụng ca nô đưa người đi cấp cứu, đưa lực lượng quân đội đến từng gia đình để đưa bà con đi tránh lũ ngay trong đêm".

Ngày nước lũ dâng cao, hàng trăm chiến sỹ bộ đội Biên phòng đã không quản ngại nước lớn, đến từng nhà để giúp bà con chạy lũ và cứu trợ mì tôm, lương thực chống đói.

"Dùng ca nô, phương tiện đưa người dân tránh lũ và cứu giúp người dân là nhiệm vụ mà những người lính chúng tôi phải xông pha", Trung tá Trần Đình Cường, Hải đội trưởng Hải đội II thuộc BĐBP Quảng Bình chia sẻ.

Sau khi nước lũ rút, bộ đội đến từng nhà để giúp dân dọn nhà cửa, lợp từng viên ngói, sửa những mái nhà và phát hàng viện trợ.

Được biết, tại xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, địa bàn thiệt hại nặng nhất do lốc xoáy, lũ gây ra, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 968 đã giúp đỡ nhân dân tu sửa nhà cửa, dọn vệ sinh và tìm lại đồ đạc của bà con bị lấp trong các đống đổ nát.

"Sau khi hành quân hơn 100 km, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 968 đã có mặt sáng nay và bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất", một chỉ huy đơn vị cho biết.

Nhìn các anh đứng, ngồi chơi vơi trên mái nhà sửa từng mái ngói nên cụ Trần Ngọc Minh (86 tuổi) ở thôn Linh Cận Sơn bùi ngùi khi chúng tôi hỏi: “Cảm ơn các chú bộ đội lắm, nếu không có họ thì tui biết mần răng đây…”

Sau đây là một vài hình ảnh chúng tôi ghi lại trong và sau trận lốc xoáy và cơn lũ vừa qua tại các xã ven sông Gianh:

Sau khi nước lũ rút, lực lượng này đã len lõi “lội bùn” để phát hàng cứu trọ cho bà con chống đói…

 

	Đại tá Dương Ngọc Bội- Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đến
	thắp hương chia sẽ và cử lực lượng dọn dẹp cho gia đình anh Mai Xuân Phụ
	bị chết trong cơn lốc dữ.

Đại tá Dương Ngọc Bội- Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đến
thắp hương và cử lực lượng dọn dẹp cho gia đình anh Mai Xuân Phụ
bị chết trong cơn lốc dữ.

Cụ Trần Ngọc Minh (86 tuổi) ở thôn Linh Cận Sơn bùi ngùi: Cảm ơn các chú Bộ đội lắm, nếu không có họ thì tui biết mần răng đây”.


	Giúp dân lợp lại mái nhà.

Giúp dân lợp lại mái nhà.

Dọn bùn đất...


	Xe quân đội tiếp tục về xã Quảng Sơn để tăng cường thêm lực lượng giúp đở bà con.

Xe quân đội tiếp tục về xã Quảng Sơn để tăng cường thêm lực lượng giúp đở bà con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại