Những tấm lòng vàng xuyên qua rốn lũ

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Mỗi tấm lòng vàng của các đơn vị cứu trợ đi qua như “liều thuốc tinh thần” sẽ chia, động viên giúp họ vượt qua tang thương, khó khăn trước mắt…

Sáng 19.10, biết được thôn Minh Tiến và thôn Nam Minh Lệ thuộc xã Quảng Minh là địa phương thứ hai sau xã Quảng Sơn bị thiệt hại về người và tài sản. Nên chúng tôi “dẫn đường” đưa đoàn Hội từ thiện chùa Vọng Cung (28 Trần Phú, TP Nam Định) và những tấm lòng hảo tâm đến từ tỉnh Thái Bình về “rốn” này để phát gần 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) tận tay bà con giúp họ vượt qua cái đói trước mắt.


	Xe các đoàn cứu trợ “len lỏi” vào tận nơi, tận vùng rốn lũ để phát quà cho bà con.

Xe các đoàn cứu trợ “len lỏi” vào tận nơi, tận vùng rốn lũ để phát quà cho bà con.

 Đại đức Thích Giác Vũ, Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Nam Định, Hội trưởng Hội từ thiện chùa Vọng Cung cho biết: “Trước những mất mát, thiệt hại nặng nề của miền Trung – Tây nguyên nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng, các tăng, ni, phật tử đã quyên góp ủng hộ và vận động tài trợ để góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, thiếu thốn trước mắt và dần ổn định cuộc sống”…

Những tấm lòng vàng xuyên qua rốn lũ
 

Được biết, trước đó đoàn trao 205 phần quà (mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng gồm tiền, gạo, mì tôm) cho người dân xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) – vùng quê bị thiệt hại nặng nề sau bão số 10 và 11; cũng là nơi an táng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 300 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho người dân xã Quảng Sơn bị thiệt hại nặng nề do bão số 11, lốc xoáy và lũ dữ.


	Quà được trao tận cho bà con nhân dân vùng lốc xoáy, vùng lũ…

Quà được trao tận cho bà con nhân dân vùng lốc xoáy, vùng lũ…


	Mấy hôm nay đói quá Chú ơi! Chừ ải ăn bánh đã…

Mấy hôm nay đói quá Chú ơi! Chừ ải ăn bánh đã…

Được chúng tôi đưa đoàn đến tận nơi, trao tận tay những suất quà cho bà con, hầu hết tăng ni, phật tử ai nấy đều cảm thấy rất vui và có ý nghĩa.


	Phải lội nước lũ mang quà về nhà cho con ăn thôi…

Phải lội nước lũ mang quà về nhà cho con ăn thôi…

Nhận được món quà trên tay, chị Nguyễn Thị Nghiêm (41 tuổi) ở thôn Nam Minh Lệ không giấu được niềm xúc động và cảm ơn các nhà từ nhiện. Riêng nhà chị Nghiêm được trao thêm 01 suất quà bằng tiền mặt là 1.000.000 đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 19/10, có rất nhiều đoàn đã trực tiếp đến tận thôn Linh Cận Sơn để trao quà giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Nhưng hiện tại, thời tiết ở đây mưa rất to gây ảnh hưởng đến công tác cứu trợ…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại