Video khiến hàng triệu người rơi nước mắt: Mẹ gẩy đàn hát vĩnh biệt con hấp hối vì ung thư

Linh Chi |

"Mặc dù Lindsey đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng con có thể nghe được tiếng mẹ hát và cảm nhận được tình yêu xung quanh mình", bố bé nghẹn ngào nói.

Bài ca cuối cùng mẹ dành cho con, mong con "giấc ngủ bình yên"

Ít ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến bà mẹ người Anh đàn hát bài ca do chính mình sáng tác để an ủi, cùng dành tặng cho cô con gái xấu số.

Cô gái Lindsey Lourenco (Anh) thực sự là một chiến binh quả cảm bởi trong suốt 18 năm cuộc đời ngắn ngủi, em đã phải dành tới 6 năm đằng đẵng trên giường bệnh chiến đấu với căn bệnh bạch cầu quái ác.

Không may mắn như những đứa trẻ khác, cô bé không được trải qua những tháng ngày hồn nhiên, hạnh phúc ở tuổi mới lớn mà thay vào đó là hàng loạt đợt hóa trị, xạ trị, cấy ghép tủy xương đau đớn, nằm bẹp trên giường bệnh.

Sau mỗi lần cô bé hoàn thành được một đợt hóa trị liệu, xạ trị, hoặc ghép tủy xương, người thân của Lindsey lại cầu nguyện cho cô bé thoát thỏi cơn bạo bệnh để cô bé có thể được đến trường, vui đùa cùng bạn bè.

Để kỷ niệm 1 năm ngày cấy ghép tủy của Lindsey, mẹ cô bé, chị Darlane đã sáng tác một bài hát dành tặng cho con gái mình. Chị từng hát nó vào bữa tiệc dành cho Lindsey. Khi ấy, nguồn hi vọng của cả gia đình về tương lai không còn bệnh tật của Lindsey đã nhiều hơn bao giờ hết.

Video người mẹ đàn và hát bài hát mình sáng tác tặng con gái đang hấp hối trên giường:

Mẹ hát tặng con gái đang hấp hối trên giường bệnh

Cho đến một ngày, các bác sĩ lắc đầu và thông báo họ đã bất lực với trường hợp của Lindsey khi cô bé rơi vào tình trạng hôn mê, và không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Bố mẹ cô bé đều phải chấp nhận sự thật đau đớn rằng con gái họ sẽ ra đi khi tuổi đời còn rất rất trẻ.

Ca từ bài hát là tất cả tấm lòng, tình yêu của người mẹ dành cho con gái mình. "Mặc dù Lindsey đang ở trong trạng thái hôn mê, nhưng tôi thực sự hy vọng rằng con có thể nghe được tiếng mẹ hát và cảm nhận được tình yêu xung quanh mình", bố cô bé nghẹn ngào nói.

Chỉ 1 ngày sau khi đoạn video được ghi lại, Lindsey chính thức trút hơi thở cuối cùng. Cô bé đã không qua khỏi căn bệnh bạch cầu nguy hiểm. Thật khó để diễn tả nỗi đau buồn mà gia đình Lindsey phải trải qua, đặc biệt là với người mẹ của cô bé, người đã mang cô tới thế giới này. Nỗi đau nào rồi cũng qua nhưng trong tim bố mẹ của Lindsey vẫn hằn sâu một vết sẹo mang tên cô bé.

Cô gái 18 tuổi sống trọn vẹn, kiên cường từng giây đến khi vĩnh biệt sự sống

Video khiến hàng triệu người rơi nước mắt: Mẹ gẩy đàn hát vĩnh biệt con hấp hối vì ung thư - Ảnh 2.

Lindsey với nụ cười ngọt ngào và tính cách sôi nổi

Trước khi lâm vào trạng thái hôn mê và không bao giờ tỉnh lại, Lindsey đã dành được giải thưởng Courage To Come Back - Giải thưởng tôn vinh những người đã vượt qua nghịch cảnh, bệnh tật và những người truyền cảm hứng cho người khác.

Cuộc chiến ung thư của Lindsey Lourenco bắt đầu vào năm 2007 khi cô bé đi du lịch đến Bồ Đào Nha cùng với gia đình. Trong suốt chuyến đi, sức khỏe của Lindsey ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Kết quả xét nghiệm tại một bệnh viện địa phương ở Bồ Đào Nha như sét đánh ngang tai cả gia đình: Lindsey được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Gia đình cô bé lập tức phải trở về nhà để bắt đầu quá trình điều trị cho Lindsey.

Khoảng thời gian sau đó, Lindsey và gia đình cô đã dành nhiều năm tại Trung tâm Ung thư Trẻ em BC để chiến đấu chống lại căn bệnh bạch cầu.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Lindsey rất can đảm trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác, dù luôn phải chịu đau đớn nhưng cô bé còn truyền cảm hứng cho mọi người với nụ cười ngọt ngào và tính cách sôi nổi.

Lindsay từng được bình chọn là Nhà vô địch trẻ em BC vào tháng 12/2011, chương trình được tài trợ bởi Walmart nhằm vinh danh những đứa trẻ chiến thắng số phận bất chấp những thách thức y khoa trầm trọng. Cô bé cũng đóng vai trò là Đại sứ quốc tế của Bệnh viện Nhi đồng BC.

Video khiến hàng triệu người rơi nước mắt: Mẹ gẩy đàn hát vĩnh biệt con hấp hối vì ung thư - Ảnh 3.

Lindsey từng đóng vai trò là Đại sứ quốc tế của Bệnh viện Nhi đồng BC

Với vai trò là đại sứ, Lindsey từng đến Ottawa để chia sẻ thông điệp của mình nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe. Cô bé cũng từng tham gia chương trình Celebration Children's Miracle Network Celebration tại Disney World ở Florida.

Mặc dù Lindsey đã trải qua hầu hết các năm học trung học trong bệnh viện, nhưng cô bé luôn theo kịp chương trình học và tốt nghiệp vào tháng 6/2012 cùng với người chị em song sinh, Sadie. Ước mơ của Lindsey là trở thành một y tá nhi khoa để có thể chăm sóc cho các bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em.

*Dịch/Tổng hợp từ nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại