"Tôi không bao giờ nghĩ vợ sẽ ngoại tình, cho đến khi tôi đến gặp bác sĩ…"

Trà My |

“Phát hiện vợ ngoại tình đã quá đau đớn rồi, nhưng hóa ra cô ấy cũng lây cho tôi một căn bệnh qua đường tình dục”, một người đàn ông tâm sự.

Mới đây, một người đàn ông đã gửi thư đến chuyên mục tư vấn Dear Deidre của tờ The Sun (Anh) và nhờ tư vấn câu chuyện khó xử của mình.

Người đàn ông này cho biết mình 46 tuổi và vợ 42 tuổi. Hai người đã yêu nhau 12 năm và kết hôn 9 năm.

“Vài năm gần đây, mối quan hệ giữa chúng tôi khá khó khăn. Chúng tôi tranh cãi nhiều hơn bình thường và sự thiếu thân mật khiến chúng tôi gặp nhiều vấn đề”, người đàn ông giấu tên kể.

Nhưng bất chấp tất cả các vấn đề này, anh nghĩ rằng họ sẽ luôn tìm ra cách giải quyết.

Tôi không bao giờ nghĩ vợ sẽ ngoại tình, cho đến khi tôi đến gặp bác sĩ… - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

“Rốt cuộc, tôi yêu cô ấy và không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có cô ấy”, người chồng tâm sự.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào ngày người đàn ông đến gặp bác sĩ.

“Tôi cảm thấy nóng rát mỗi khi đi vệ sinh và nghĩ rằng mình có thể bị nhiễm trùng đường tiểu, nhưng thật ngạc nhiên, bác sĩ thông báo rằng tôi đã mắc bệnh lậu”, người chồng kể.

“Ban đầu, khi tôi hỏi vợ, cô ấy phủ nhận, nhưng cuối cùng cô ấy đã thừa nhận khi tôi cho cô ấy xem kết quả dương tính của mình”.

Theo lời kể của người đàn ông, vợ của anh đã thừa nhận có quan hệ với một người đàn ông khác đã có gia đình mà cô gặp ở nơi làm việc. “Cô ấy đảm bảo với tôi rằng chuyện đó đã kết thúc”, anh kể.

Kể từ đó, người chồng đã cố gắng để quên chuyện này đi và tiếp tục sống. Thế nhưng, anh nói: “Tôi cảm thấy bị phản bội. Làm thế nào tôi có thể tiếp tục từ đây?”.

“Cô ấy đã nói dối trong nhiều tháng, và bây giờ tôi không chắc mình có thể tha thứ cho cô ấy vì đã đặt sức khỏe của tôi vào tình thế nguy hiểm như thế này”.

Trước tình huống này, cố vấn của chuyên mục Dear Deidre chia sẻ: “Cảm thấy tức giận và bị phản bội là điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt là khi vợ bạn đặt sức khỏe của bạn vào tình thế nguy hiểm”.

“May mắn thay, bạn bắt đầu biểu hiện một số triệu chứng nên đã phát hiện ra sự thật – một số nam giới (xấp xỉ 1/10) không có bất kỳ triệu chứng nào”.

“Cho đến bạn điều trị khỏi, hãy hạn chế quan hệ tình dục dưới bất kỳ hình thức nào – và sau đó, hãy sử dụng biện pháp bảo vệ”.

“Nếu mối quan hệ của bạn có bất kỳ cơ hội nào để hồi phục sau điều này, bạn cần nỗ lực xây dựng lại lòng tin của mình”.

Cố vấn khuyên người đàn ông nói chuyện với vợ, giải thích cảm xúc của mình để xem liệu có cách nào để tiến lên phía trước không.

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại