Thông điệp tuyệt vời của vũ công 21 tuổi, dù bị ung thư xương vẫn múa ba lê

T.L |

'Tôi không bao giờ từ bỏ', Kara Skrubis, sinh viên chuyên ngành khiêu vũ tại Đại học Buffalo (Mỹ) nói với trang People.com về việc quay trở lại múa ba lê sau trận chiến 'tàn khốc' với căn bệnh ung thư xương.

Kara Skrubis đam mê múa ba lê từ năm 3 tuổi, từng tham gia thi đấu xuyên quốc gia và chia sẻ có ước mơ dạy múa cho thế hệ trẻ. Cô gái trẻ 21 tuổi gốc New York chia sẻ trên trang People rằng mặc dù cô luôn có mục đích sống nhưng mục đích đó càng trở nên ý nghĩa hơn kể từ khi vượt qua trận chiến "tàn khốc" với căn bệnh ung thư xương.

Thông điệp tuyệt vời của vũ công 21 tuổi, dù bị ung thư xương vẫn múa ba lê - Ảnh 1.

Vào một buổi sáng tháng 10 năm 2019, Skrubis thức dậy và thấy đầu gối trái rất đau. Là một sinh viên năm nhất, 18 tuổi và đang học chuyên ngành khiêu vũ tại Đại học Buffalo, cô đã rất căng thẳng về chấn thương. Tuy nhiên, các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân và cô đã vượt qua cơn đau để hoàn thành học kỳ.

Mãi đến kỳ nghỉ Giáng sinh năm đó, khi cơn đau vẫn tiếp tục, Skrubis mới quyết định đến gặp bác sĩ chỉnh hình. Cảm giác đau khiến cô nghĩ rằng có cục máu đông ở đầu gối hoặc là bị viêm bao hoạt dịch. Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang cho thấy khối đó thực sự là một khối u. Sau một loạt xét nghiệm, tháng 1 năm 2020, Skrubis được chẩn đoán mắc bệnh u xương ác tính (sarcoma).

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, u xương ác tính thường ảnh hưởng đến thanh thiếu niên và bắt đầu ở những vùng xương phát triển nhanh chóng, chẳng hạn như đầu gối. Điều trị ung thư xương có thể bao gồm hóa trị, xạ trị, phẫu thuật hoặc trong trường hợp của Skrubis là cắt cụt chi.

Cô bắt đầu hóa trị ngay sau khi được chẩn đoán và sau đó được đưa ra quyết định phẫu thuật để loại bỏ khối u hoặc tiến hành cắt cụt chi.

Cô giải thích: "Hóa trị đã gây tổn hại lớn cho cơ thể tôi và tất nhiên, việc cắt cụt chi sẽ làm thay đổi rất nhiều trong cuộc sống. Nhưng tôi chỉ muốn khối u biến mất. Tôi không muốn điều trị thêm nữa. Tôi biết rằng nhiều đứa trẻ đã trải qua các cuộc phẫu thuật cứu cánh tay cánh chân, chỉ loại bỏ khối u và cố gắng giữ lại càng nhiều xương càng tốt. Nhưng rồi bệnh lại tái phát. Vì vậy, tôi chỉ tự động viên mình 'cứ cắt bỏ chi đi, sẽ có lợi hơn nhiều', và tôi quyết định như vậy".

Thông điệp tuyệt vời của vũ công 21 tuổi, dù bị ung thư xương vẫn múa ba lê - Ảnh 2.

Skrubis được phẫu thuật cắt cụt chân trái trên đầu gối vào tháng 4 năm 2020 và được coi là không còn bị ung thư nữa. Cô ấy đã hoàn thành quá trình điều trị - tổng cộng là 9 tháng hóa trị, 8 tháng dùng liệu pháp miễn dịch và được lắp chân giả vào tháng 9 năm sau.

Khi phải truyền hóa chất vào tĩnh mạch trong bệnh viện, cô đã làm nhiều việc để giúp đỡ những đứa trẻ mới được chẩn đoán ung thư hoặc những đứa trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra với chúng. Cô luôn mong muốn được giúp đỡ những đứa trẻ không may như mình. Chính vì vậy, mẹ cô, bà Lisa, 54 tuổi, đã tìm thấy và kết nối với MIB Agents, một tổ chức phi lợi nhuận về ung thư xương dành cho trẻ em. Nhờ MIB Agents, Skrubis đang học để trở thành một chuyên gia về đời sống trẻ em.

Skrubis coi việc cắt cụt chi của cô ấy là một kết quả tích cực và thừa nhận rằng cô nhanh chóng chấp nhận "cơ thể mới" của mình một cách đáng ngạc nhiên. Cô cũng mong muốn những người khác giống như cô có thể giữ được ước mơ của họ sau khi bị cắt cụt chi.

Cô chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ từ bỏ niềm tin rằng mình sẽ có thể nhảy múa trở lại. Sau khi tôi bị cắt cụt chi, mọi chuyện cũng giống như vậy. Tôi trông không giống như những người 21 tuổi khác, nhưng tôi vẫn có thể làm cho cơ thể mình trông đẹp hơn, tôi vẫn có thể làm những việc mà những đứa trẻ khác làm".

"Múa ba lê là cách tôi chấp nhận khuyết tật của mình, cho thấy rằng tôi không ngại làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể cho giới trẻ thấy rằng giấc mơ của họ không phải kết thúc vì một chẩn đoán tàn khốc như ung thư xương", cô nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại