Sự thật chứng bệnh của người đàn ông “hóa rắn” sau khi ăn rắn độc

Chuyện anh Sang mắc bệnh hóa rắn sau khi ăn rắn độc là có thật, người nhà cho biết. Nhưng căn bệnh của anh được các bác sĩ kết luận do một nguyên nhân khác.

Sau khi đăng bài “Bí ẩn chứng bệnh người thanh niên “hóa rắn” sau khi ăn thịt rắn độc”, chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi của độc giả từ khắp nơi trên cả nước gọi về tòa soạn bày tỏ sự quan tâm. Đây được xem là trường hợp bệnh hy hữu với những biểu hiện, diễn biến rất lạ

Để rộng đường dư luận, đồng thời giúp đỡ anh Sang, PV đã trở lại ấp Vĩnh Thành B cùng đoàn cán bộ Bệnh viện Da liễu TP. HCM. Tại đây, nguyên nhân gây ra căn bệnh kỳ lạ của anh Sang đã được làm sáng tỏ.

Sự thật chứng bệnh của người đàn ông “hóa rắn” sau khi ăn rắn độc

Anh Sang suốt 10 năm bị bệnh vảy nến hành hạ. Ảnh TG

Thắt lòng con bị bệnh không có tiền đi viện

Trở lại câu chuyện “hóa rắn” của người thanh niên khốn khổ Lâm Văn Sang (28 tuổi, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Trong cuộc tiếp xúc tại nhà với người viết, ông Lâm Mách (59 tuổi, cha anh Sang) một mực khẳng định: “Chuyện Sang ăn thịt rắn hổ mang chúa trước khi phát bệnh là thật”. Chứng bệnh hao hao giống rắn mà con ông đang mắc phải cũng là sự thật. Ngày trước ông Mách tự hào, con trai vốn là thanh niên sức vóc, khỏe mạnh nhất nhì thôn ấp nhưng giờ ông vô cùng đau khổ vì con đột nhiên biến thành phế nhân. Gần 10 năm Sang quằn quại với bệnh là chừng ấy thời gian, người đời bàn ra tán vào chuyện con ông đã “phạm thần rắn”. Ông Mách không tin con vì ăn rắn mà phải “hóa rắn”. Song nghĩ đi nghĩ lại, ông không thể không nghi ngờ đứa con trai khốn khổ đang gánh sự trừng phạt vô hình nào đó. Ông Mách đặt vấn đề: “Người dân chúng tôi từ bao đời luôn coi trọng rắn thần Nagar (biểu tượng rắn thần trong đời sống tâm linh của người Khmer nam Bộ). Phải chăng, con tôi đã ăn thịt rắn thần mới như vậy? Nhưng nếu thế, tại sao mấy thanh niên trong thôn cũng ăn mà không ai bị?”.

Ông Mách vẫn nhớ như in, cách đây gần 10 năm, Sang nghỉ làm mướn ở đầm tôm về nhà đi soi ếch, nhái thì tình cờ bắt gặp con rắn. Con rắn to đến nửa cân, thân đen, vảy vằn vện, kinh nghiệm đi đồng cho ông Mách biết, đó là con hổ mang chúa. Ông Mách khuyên con thả ra nhưng đám thanh niên bạn Sang đã tụ tập xôm tụ, ngoài mấy con nhái bằng ngón tay thì chỉ có con rắn làm mồi “đậm” nên cả nhóm nhất trí xả thịt. Con rắn bị giết làm món giả cầy, ai nấy đều xuýt xoa khen ngon, riêng Sang vì thấy người mệt nên chỉ gắp một vài miếng. Đám thanh niên hôm đó ăn sạch món rắn, uống cạn mấy lít rượu mới nghỉ.

Sau bữa nhậu ấy, Sang bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh. Ông Mách kể: “Ban đầu nó bảo nhức đầu, sau đó thân mình nổi mẩn ngứa, những mụn nước mọc li ti, to dần như hạt đậu rồi vỡ ra. Chúng tôi nghĩ đó là mấy bệnh ngoài da thường gặp nên không quan tâm. Vợ tôi nấu mấy cái lá vườn cho Sang uống nhưng càng uống bệnh tình cháu càng nặng”. Khi thời kỳ nổi mẩn qua đi, da Sang bắt đầu khô, bong tróc từng mảng, lòi thịt, rớm máu... Lớp này bong, lớp khác lại hình thành. Người dân trong vùng đồn Sang ăn thịt “rắn thần” nên mới bị trừng phạt khủng khiếp như vậy.

Căn bệnh lạ lùng biến Sang phải mang nhân dạng rúm ró. Thật khó tưởng tượng đây là chàng thanh niên 28 tuổi, từng khỏe mạnh nhất nhì thôn. Sang nằm sõng soài trên chiếc giường ẩm mốc, cạnh bên là những chiếc gối sờn cáu bẩn. “Chàng thanh niên quỷ ám” có thân hình lở lói, vằn vện như thân cây bị rêu mục bị bỏ quên. Ông Lâm Mách đau khổ cho biết, vì thân hình của Sang quá khủng khiếp nên ngoài vợ chồng ông, chẳng ai dám đến gần. Vì sợ con đau đớn nên vợ chồng ông cũng chẳng dám đem Sang đi tắm rửa.

Bà Lâm Thị Hiện (mẹ anh Sang) cho biết, gia đình quanh năm chỉ bám vào đám ruộng nên không có tiền để đưa con lên các bệnh viện tuyến trên chạy chữa. Kể từ khi Sang phát bệnh, vợ chồng bà chỉ nhờ những thầy lang ở quê, đi hỏi mấy bài thuốc giân gian nấu cho con uống. Thế nhưng, những nỗ lực ấy cũng chẳng đem lại kết quả, bệnh tình Sang không những chẳng giảm mà còn nặng hơn. Giờ thì vợ chồng ông Mách coi như bất lực, nhìn con ngày ngày quằn quại với căn bệnh “hóa rắn”.

Ông Hoàng Văn Hướng (Phó chủ tịch xã Vĩnh Hải) xác nhận, chuyện anh Sang ăn rắn hổ mang chúa là có thật, nhưng ăn rắn và căn bệnh lạ này có liên quan với nhau hay không thì không rõ. Gần 10 năm qua, cán bộ Trung tâm y tế xã Vĩnh Hải vẫn xuống thăm bệnh cho Sang nhưng chẳng ai biết đó là bệnh gì. “Tôi mong muốn, nhờ báo chí thông tin về trường hợp bệnh của Sang để nhiều người biết đến, nếu may mắn sẽ được bác sỹ, chuyên gia y học… giúp đỡ. Để một thanh niên bị căn bệnh “trời hành” chờ chết như Sang, ai cũng đau lòng”, ông Hướng nói.

Sự thật chứng bệnh của người đàn ông “hóa rắn” sau khi ăn rắn độc 2

Bác sĩ Hào ở bệnh viện Da liễu TP.HCM trực tiếp thăm khám cho anh Sáng. Ảnh TG

Bệnh do di truyền

Rời ấp Vĩnh Thành B, chúng tôi cũng mang theo những câu hỏi xót xa như cha mẹ Sang và những người dân nơi đây. Chuyện anh Sang ăn thịt rắn rồi bị trừng phạt vì phạm đến thần linh chắc chắn là tin đồn nhảm nhí, thiếu căn cứ khoa học. Vấn đề là với những biểu hiện bệnh bất thường nói trên, anh Sang mắc bệnh gì? Nguyên nhân ra sao? Và liệu, y học có thể giúp chàng thanh niên nghèo thoát khỏi cảnh nằm một chỗ chờ cái chết ập đến?

Để trả lời những câu hỏi ấy, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã mang toàn bộ hình ảnh, thông tin về hiện trạng bệnh tật của anh Sang liên lạc với Bệnh viện Da liễu TP. HCM. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Bệnh viện Da liễu đã cử đoàn công tác (phối hợp cùng phóng viên báo GĐ&XH Cuối tuần) xuôi về ấp Vĩnh Thành B. Qua thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ Nguyễn Trọng Hào - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp (BV Da Liễu) đánh giá: Căn bệnh anh Sang mắc phải thực chất đây là bệnh vảy nến khớp. Biểu hiện của bệnh này có thể thấy, da anh Sang ửng đỏ, tróc vảy toàn thân, tay chân co quắp, móng tay dài ra. Giai đoạn đầu của vảy nến khớp sẽ khiến bệnh nhân bị sưng viêm ở các khớp tay, chân, cột sống… nên rất đau, người bệnh không di chuyển được. Do anh Sang không được điều trị đúng cách ngay từ đầu nên bệnh đã chuyển biến xấu. Chân anh Sang bị biến dạng, chứ không phải dài thêm như mọi người đồn đoán là do ăn rắn nên dài ra như rắn. Bác Sỹ Hào cho biết, bệnh này liên quan đến di truyền, đến một số gien khi gặp điều kiện thuận lợi nên phát tán.

Cụ thể, người chị ruột của anh Sang hiện tại cũng bị tróc vảy nến ở da đầu. “Qua thăm khám, chúng tôi đã tiến hành giáo dục sức khỏe cho người dân, khẳng định căn bệnh này không phải do “thần rắn” trừng phạt như lâu nay dư luận vẫn đồn đoán. Chúng tôi cũng tiến hành làm xét nghiệm máu cho anh Sang, chỉ định mạng lưới da liễu cấp y tế của địa phương, điều trị thích hợp cho anh Sang. Tuy nhiên, vì các khớp của anh Sang đã cứng hết nên chỉ điều trị triệu chứng, điều trị nhiễm trùng, khó phục hồi lại được như ban đầu. Chúng tôi khẳng định đây là dạng bệnh không hiếm gặp nhưng bệnh anh Sang là căn bệnh nặng nhất mà chúng tôi từng tiếp nhận, bác sĩ Hào nói.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại