Chuyện bi hài của nam bác sĩ khám... phụ khoa

Những tình huống dở khóc, dở cười xảy ra tại phòng khám sản phụ khoa cũng phong phú như chính đời sống náo nhiệt thường nhật...

Tại phòng khám sản phụ khoa, có những câu chuyện mà chỉ y, bác sĩ và bệnh nhân biết với nhau, thầm nhủ 'sống để bụng, chết mang theo' vì tình huống éo le của nó.

Lời nói dối vụng về trong phòng khám phụ khoa

Là một y sĩ trẻ, hiện đang công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy – Phú Thọ, Lê Phong cười hiền kể cho chúng tôi nghe những bỡ ngỡ khi mới bắt tay vào công việc nhạy cảm mà không kém phần phức tạp, cùng không ít tình huống bi hài ở phòng khám sản phụ khoa.

Tuổi đời rất trẻ, lại đảm nhận phần việc khá nhạy cảm, bạn bè Phong có trêu chọc rằng “làm ở đây đồng nghĩa với việc biết hết những bí mật thâm sâu nhất của chị em phụ nữ.

Làm lâu ngày có thể sẽ khiến cảm xúc chai lì, không còn sự thu hút giới tính nữa”. Phong cười: “Công việc là công việc! Còn cảm xúc về giới tính là bản năng của mỗi con người, làm sao có thể dễ dàng mất đi được”.

Tâm sự về những tình huống dở khóc, dở cười từng gặp phải, Phong tủm tỉm: “Có những câu chuyện mà chỉ có y, bác sĩ và bệnh nhân biết với nhau, thầm nhủ “sống để bụng, chết mang theo” vì tình huống éo le của nó.

Phòng khám phụ khoa cũng có những tình huống phong phú như chính đời sống hàng ngày”.

 - Ảnh 1
Khám phụ khoa là công việc nhạy cảm, đòi hỏi sự yêu nghề và tính nghiêm túc. (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu, Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Thủy tiếp nhận một ca cấp cứu tương đối căng thẳng. Bệnh nhân nhập viện là nữ giới, 48 tuổi, nhập viện trong tình trạng máu từ âm đạo chảy ra lênh láng ướt hết chiếc quần lao động chị đang mặc.

Nhìn trang phục của bệnh nhân, y, bác sĩ đoán chị làm nông nghiệp. Ngay lập tức công tác sơ cứu được tiến hành, khi y tá tới cởi chiếc quần bết máu chị H. vận trên người, chị H. la toáng lên: “Không được cởi quần của cháu”.

Tiếng la hét của chị làm náo loạn cả một khu bệnh viện, khiến người nhà của chị, anh T., sấp ngửa chạy tới phòng cấp cứu, một hai van vỉ “xin bác sĩ nhẹ tay với vợ cháu”. Được thể, trong vợ la lối, ngoài chồng hò hét, khiến y, bác sĩ rối tinh cả lên.

Bác sĩ trưởng khoa phải nghiêm giọng trấn an gia đình không được gây rối trật tự, có vậy bác sĩ mới tiến hành thăm khám, cấp cứu bệnh nhân được.

Ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ cũng phải ôn tồn động viên, giải thích cho nữ bệnh nhân kia bình tĩnh, không gây ồn ào và đồng ý cởi quần để bác sĩ kiểm tra vết thương.

Vì máu vẫn đang chảy ra, nữ bệnh nhân tên H. đành lòng ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, để yên cho các y tá cởi quần.

Nhìn vết thương từ âm đạo của nữ bệnh nhân, các bác sĩ lành nghề với kinh nghiệm lâu năm đoán ngay ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng chảy máu này, nhưng vẫn tỏ ý hỏi han bệnh nhân H: “Tại sao chị lại bị chảy nhiều máu như vậy?”

Bệnh nhân H. bối rối ngập ngừng hồi lâu không chịu nói, mãi mới ú ớ phân trần: “Cháu đi chăn trâu ngoài đồng, chẳng may ngồi phải cái cọc buộc dây thừng. Cái cọc…chọc cho chảy máu…”.

Tất cả kíp cấp cứu đều bặm môi ngăn không cho tiếng cười bật ra khỏi đầu lưỡi bởi câu giải thích ngô nghê, ngờ nghệch của nữ bệnh nhân nọ. Biết họ ngại, có ý giấu giếm nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng chảy máu dữ dội kia, nên các bác sĩ không hỏi thêm.

Thực chất bệnh nhân H. bị “thủng cùng đồ” trong quá trình giao hợp với chồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc “thủng cùng đồ” rất nhiều, có thể do giao hợp quá thô bạo, quá mạnh hoặc tư thế không phù hợp, không có đủ cảm xúc, thời gian quan hệ lâu, quan hệ liên tục. Hoặc có thể do dương vật của chồng có kích thước lớn…

Nhưng vì chuyện vợ chồng quan hệ vốn rất nhạy cảm, lại phải nhập viện cấp cứu vì lý do nhạy cảm này nên chị H. đã nói dối là ngồi phải cái cọc gỗ trong lúc đi làm đồng khiến ai nấy đều bấm bụng nín cười.

Hôn nhân suýt đổ vỡ vì dị tật nơi vùng kín của vợ

Bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Trưởng khoa hậu sản A3, bệnh viện phụ sản Hà Nội, kể, có một nữ bệnh nhân rất trẻ đến tìm bác sĩ với tâm lý vô cùng hoang mang, lo lắng.

Cô ta liên tục khóc lóc không ngừng, miệng lắp bắp: "Em nào có lòng dạ khác, nhưng chồng em không tin, một mực khẳng định em lang chạ chuốc bệnh vào người rồi mang bệnh tật về hại chồng”

Cũng vì chuyện thầm kín này, hôn nhân của cô gái trẻ đang đứng bên bờ vực của đổ vỡ.

Mới lấy chồng được vỏn vẹn 2 tháng sau nhiều năm tìm hiểu và gìn giữ cho nhau tới tận đêm tân hôn, ngỡ rằng hạnh phúc sẽ vẹn tròn với đời sống xuôi chèo mát mái, nào ngờ, ngay lần đầu quan hệ với chồng, khi “cậu bé” của chồng thâm nhập vào thâm cung của cô gái thì anh chồng khựng lại, cảm nhận thấy điều bất thường.

Ở thành âm đạo của cô xuất hiện những vết sần giống như gai xương rồng.

Mà theo tìm hiểu về kiến thức sức khỏe sinh sản của anh, những vết “gai xương rồng” bên trong “cô bé” của vợ giống hệt biểu hiện của người mắc bệnh…giang mai.

Anh gằn giọng tức tối trách mắng vợ thiếu đoan trang, hóa ra bấy lâu nay khoác trên người vỏ bọc nết na, thùy mị, thực chất là hạng phóng đãng, không ra gì.

Bị chồng trách mắng ngay trong đêm tân hôn, cô dâu trẻ không biết giải thích thế nào, trước sau khẳng định bị chồng nghi oan nhưng không thể giải thích nên lời.

Suốt những ngày sau đó, chồng cô tỏ thái độ hờ hững, lạnh nhạt, thường né tránh chuyện chăn gối, thậm chí anh còn vác hẳn bộ chăn gối ra phòng khách ngủ, còn lại một mình người vợ trẻ nuốt nước mắt ấm ức không thể giãi bày.

Cô tâm sự:“Chuyện vợ chồng vốn nhạy cảm, em chẳng biết giãi bày cùng ai. Tâm sự với mẹ chồng cũng trở thành kỳ cục, mà kể với mẹ ruột cũng không nỡ vì sợ mẹ phiền lòng.

Suốt nhiều ngày đêm em mất ăn mất ngủ, tìm mọi cách làm đẹp lòng chồng nhưng anh ấy chẳng thèm đoái hoài".

"Thú thực với bác sĩ, em mới chỉ biết căn bệnh giang mai qua sách báo và biết rằng căn bệnh lây lan qua đường tình dục này rất kinh khủng, nhưng khổ nỗi, ngoài chồng, em chưa từng quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào.

Vùng kín vẫn được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, làm sao có thể nhiễm bệnh được. Hiện tại, hôn nhân của vợ chồng em như ngọn đèn leo lét trước gió bác sĩ ạ. Nỗi oan ức này không biết phân trần cùng ai”.

Nói tới đây, cô gái trẻ bưng mặt khóc rưng rức khiến bản thân bác sĩ Sơn cũng bối rối không biết động viên ra sao.

Quả thực, khi tiến hành khám vùng kín của cô gái đó, bác sĩ Sơn cũng ngạc nhiên bởi thành âm đạo của cô có những vết sần tua tủa mà trong đời sống quan hệ bình thường, không ít người khi giao hợp đã sử dụng bao cao su có gân sần nhằm tạo cảm giác khác lạ.

Vùng kín của cô gái rất sạch sẽ - đúng như cô gái đó nói, hoàn toàn không có dấu hiệu viêm nhiễm, bệnh tật, nhưng dị biệt ở thành âm đạo là một bí ẩn cần tìm lời giải đáp.

Bác sĩ Sơn đã tiến hành hội chẩn với các y bác sĩ hàng đầu về sản phụ khoa ở Bệnh viện phụ sản về trường hợp của nữ bệnh nhân này.

Sau quá trình kiểm tra, xét nghiệm kĩ lưỡng, các bác sĩ kết luận, đây là một trường hợp có thành âm đạo dị biệt chứ không phải bệnh tật như lo lắng ban đầu, càng không phải mắc bệnh giang mai như “võ đoán” của người chồng.

Hôm các bác sĩ đọc kết luận khám bệnh, cô gái trẻ một mực kéo chồng tới bệnh viện cùng, để anh ta đích thân nghe tận tai thông báo của bác sĩ.

Khi biết vợ hoàn toàn vô tội, thậm chí biết mình đã trách oan vợ, anh chồng tỏ ra hối lỗi, cảm ơn bác sĩ rối rít và không ngừng xin lỗi vợ vì phải gánh chịu thiệt thòi, ẩn ức trong suốt thời gian qua.

Những cái “thẹn” trời ơi đất hỡi!

Kể về tình huống khá phổ biến, hơn một lần gặp phải trong phòng khám phụ khoa, một bác sĩ sản khoa ở kể lại, có lần, một anh chồng đưa vợ đi khám phụ khoa.

Khi vợ vào phòng khám, lúc bắt đầu nằm lên bàn thì anh chồng xồng xộc đẩy cửa xông vào bắt vợ xuống bàn đi về làm mấy chị bệnh nhân xung quanh được phen tím tái mặt mày không hiểu đầu đuôi thế nào.

Tức tối hơn, anh này còn định xông tới túm cổ áo bác sĩ, gằn giọng giận dữ: “Tại sao khám phụ khoa lại là bác sĩ nam? Bệnh viện này hết nữ bác sĩ rồi à?”.

Thì ra, anh chồng ngó trộm qua cửa, thấy bác sĩ nam khám cho vợ nên “ghen” không thể chịu được mới xông không cho vợ khám nữa.

Theo các nam bác sĩ công tác tại bộ phận sản, phụ khoa thì, tác phong, thái độ của nam bác sĩ khi khám cho nữ giới là rất quan trọng.

Bác sĩ cần nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng phải có tác phong nghiêm túc, không sỗ sàng để bệnh nhân tin tưởng và người nhà bệnh nhân tôn trọng.

Bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn chia sẻ, cách đây mấy chục năm, khi còn là cậu sinh ngồi trên giảng đường Đại học Y, lần đầu tiên đi thực tập, ông được tận mắt chứng kiến một ca đỡ đẻ tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội, lần đầu tiên nhìn thấy đầu em bé chui ra, rồi lần lượt các bộ phận xuất hiện, đôi bàn tay nhỏ bé huơ huơ trên không trung, tất cả diễn ra quá đỗi xúc động, thiêng liêng và kỳ diệu.

Đó cũng là thời khắc trái tim cậu sinh viên đập những nhịp bồi hồi thức tỉnh về ngành học cậu quyết theo đuổi và chuyên khoa quyết bám trụ sau này.

Gắn bó với nghề đã lâu, đỡ đẻ hàng trăm, hàng nghìn ca, mỗi lần đón chào những sinh linh bé nhỏ tới thế giới rộng lớn này là mỗi lần mang tới cho bác sĩ Sơn những cảm xúc khác nhau.

Trong số ấy, lần “chạm trán” người bạn gái cũ trong phòng sinh đẻ khiến bác sĩ Sơn nhớ mãi. Đó là một người em mà bác sĩ đặc biệt quý mến. Khi mới tới viện, biết bác sĩ Sơn là người đỡ đẻ, cô gái tỏ ra vô cùng lúng túng và ngượng nghịu.

Bản thân bác sĩ Sơn cũng không giấu được nỗi bối rối khi những xúc cảm đặc biệt lan tỏa. Cơn đau thốc vào bụng, nhưng cô gái ấy vẫn không quên dặn dò bác sĩ:

“Gặp anh ở đây, em bất ngờ quá. Mẹ con em nhờ cả vào anh”.

Bác sĩ Sơn đã vượt qua những cảm xúc về giới tính, vượt qua những cồn cào của hồi ức để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của một người thầy thuốc. Đấy, ai bảo bác sĩ không biết bối rối, không biết mềm lòng trước những cảnh huống đặc biệt phía sau cánh cửa phòng khám!

Một bác sĩ sản khoa khác kể, có lần anh đỡ đẻ cho người quen, sản phụ là con gái của người bạn cũ, cô bé chỉ tầm 19, 20 tuổi.

Mặc tấm áo sản phụ rộng thùng thình, cô bé nằng nặc “mặc cả” với bác sĩ: “Chú ơi, sau khi đỡ đẻ cháu xong, chú hứa phải quên đi tất cả những hình ảnh nhìn thấy ngày hôm nay nhé!

Chú ơi, chú rạch nhè nhẹ thôi ạ, vết khâu xấu nay mai chồng cháu chê thì chết…”.

Cô bé đó nói liên hồi làm cho cả kíp đỡ đẻ váng vất đầu óc, bác sĩ phải yêu cầu cô bé bớt lời và tập trung làm theo hướng dẫn của bác sĩ hướng dẫn rặn đẻ.

Nhớ về trường hợp của nữ bệnh nhân tên H.T., 23 tuổi, quê ở Thái Bình, các bác sĩ khám phụ khoa ở Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc không thể nín cười bởi sự ngô nghê, thiếu hiểu biết tới ngây thơ của cô gái này.

Một sớm, T. gõ cửa phòng khám sản phụ khoa thuộc Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc. Cô khựng lại khi sau cánh cửa phòng khám là một bác sĩ nam đang ngồi đợi. T. chần chừ hồi lâu rồi lại quay ra ngoài sảnh đợi.

Thấy vậy, bạn trai của T. mới hỏi người yêu nguyên nhân lần lữa không chịu vào. T. thật thà nói lý do “vì ngại” của mình, đến mức bạn trai của cô phải dắt tay tới tận cửa mới ngoan ngoãn chịu đi vào.

T. nghẹn ngào: “Bác sĩ giúp cháu với, khẩn cấp lắm rồi. Hình như cháu có bầu rồi, bạn trai cháu đã cho tay vào vùng kín của cháu. Bác sĩ ơi, cháu còn đang đi học, làm sao vác bụng bầu được, bác sĩ cứu cháu”.

Ngay cả bạn trai cô gái cũng ngây thơ tin rằng hành động sờ soạng của mình đã để lại hậu quả đối với người yêu, nên cậu chàng mới nóng ruột, xoắn xuýt đưa người yêu tới viện khám ngay lập tức.

Chẳng là, trong một lần đi chơi vào gần một tháng trước, không kiềm chế được cơn xúc động và tò mò giới tính, chàng trai đã cho tay của mình vào “cửa mình” bạn gái.

Được sự chấp thuận của cô gái, sau lần đó, thêm 3 lần nữa chàng trai tái diễn hành động khám phá cơ thể bạn gái.

Nhưng, khi bạn gái thông báo, đến ngày đèn đỏ mà chưa thấy có dấu hiệu gì, rồi lo lắng sẽ có bầu sau màn khám phá bằng tay đó, cậu chàng sốt sắng đinh ninh nghĩ rằng bạn gái mình…có bầu.

Anh chàng phân bua: “Tay anh không dính gì cả, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn có bầu được….”. Đôi trẻ quá lo lắng nên rồng rắn dắt nhau đi khám.

Nghĩ màng trinh rách vì… thông ống dẫn tiểu

Trong câu chuyện đã trở thành “giai thoại” ở phòng khám sản, phụ khoa, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc về một cô gái trẻ tới bệnh viện với mong mỏi: “Nhờ bác sĩ vá lại màng trinh giúp cháu”.

Thoạt tiên, bác sĩ cho rằng cô gái đã từng quan hệ với bạn trai thì mới bị rách màng trinh, nhưng khám âm đạo, họ nhận thấy cô gái này chưa từng quan hệ tình dục.

Đem thắc mắc hỏi nữ bệnh nhân, cô gái khẳng định: “Đúng là cháu và bạn trai chưa từng làm chuyện ấy. Màng trinh cháu rách là do cháu phải… đặt ống thông tiểu sau khi mổ u nang buồng trứng.

Đặt cái ống ấy đương nhiên sẽ rách màng trinh đúng không bác sĩ? Cháu sắp lấy chồng, anh ấy mà biết chuyện cháu không còn trinh trắng, có nói lý do anh ấy cũng chẳng tin, chi bằng đi vá lại cho chắc chắn!”.

Quả thực, lời giải thích của cô gái đó khiến các bác sĩ ở phòng khám phụ khoa hôm đó được phen ngỡ ngàng, tá hỏa, không thể tin kiến thức giới tính của cô gái sắp lên xe hoa lại a-ma-tơ đến mức choáng váng như vậy.

Sau khi được giải thích, cô gái trẻ còn ngơ ngác hỏi lại: “Hóa ra, hai lỗ này không phải một à bác sĩ. Thật kỳ lạ, làm cháu cứ tưởng…”. Thật là một ca bệnh “vô tiền khoáng hậu”, bác sĩ Tuấn lắc đầu nhớ lại.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã từng tư vấn, thăm khám và trực tiếp điều trị cho không ít bệnh nhân vô sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân, cơ quan sinh dục bị viêm nhiễm, dị tật hoặc các đôi vợ chồng trục trặc trong chuyện chăn gối, khổ sở vì sex toy….

Anh Tuấn cho biết, xã hội hiện đã cởi mở hơn khi đề cập đến chuyện tình dục tuy nhiên vẫn còn đó không ít định kiến và đây vẫn là vấn đề rất nhạy cảm.

Do đó, khi có trục trặc trong chuyện chăn gối vợ chồng, đa số các cặp đôi thường cố gắng tự giải quyết. Chỉ đến khi vấn đề đã quá nặng nề, không biết làm cách nào để tháo gỡ thì họ mới tìm đến bệnh viện để nhờ sự tư vấn, điều trị của đội ngũ y, bác sĩ.

Chuyện tình dục bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố: nội tiết, sức khỏe, tuổi tác… bên cạnh đó còn có rất nhiều các yếu tố khách quan, ngoại cảnh khác tác động vào khiến các cặp đôi không được thuận lợi khi sinh hoạt vợ chồng, từ đó dẫn đến một số hậu quả khiến cả vợ lẫn chồng đều rơi vào tình trạng chán nản.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Tuấn còn rất nhớ một cặp đôi trẻ tuổi ở Hà Nội.

Họ mới kết hôn được ít lâu, đây lẽ ra phải là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của cả hai nhưng sự thực mỗi người đều ôm một gánh nặng và nỗi buồn khó nói xoay quanh chuyện chăn gối. Cuộc hôn nhân vì thế mà trở nên nặng nề.

Khi trao đổi sâu, nghe tâm sự của họ, anh Tuấn biết được, cả hai có nhu cầu gần gũi nhau bình thường như các cặp đôi khác. Tuy nhiên vướng mắc ở đây là chị vợ bị chứng khô âm đạo.

Thông thường, chứng bệnh này xuất hiện sau khi sinh, nhưng với một số người, nó trở thành căn bệnh mãn tính, xuất hiện sớm, ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống chăn gối vợ chồng.

Chị vợ cúi gằm mặt kể: “Mỗi lần chồng gần gũi khiến em thấy như bị tra tấn, đau rát không chịu nổi. Bản thân chồng cũng chịu đau đớn. Chứng bệnh này khiến chúng em rất vất vả, loay hoay xoay xở đủ cách mà cũng không thuyên giảm”.

Sau khi chẩn đoán bệnh, bác sĩ Tuấn kê thuốc cho họ, đồng thời hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, chế độ luyện tập vận động hàng ngày.

Với sự hướng dẫn tận tình của bác sĩ, hơn một tháng sau, cặp vợ chồng này trở lại phòng khám của bác sĩ Tuấn, vui vẻ kể rằng đời sống vợ chồng đã ăn ý, nhuần nhị hơn rất nhiều.

Với bản thân người thầy thuốc, thấy bệnh nhân của mình khỏi bệnh, có cái nhìn tích cực về cuộc sống chính là thành công được ghi nhận.

Hiện nay, tỉ lệ bác sĩ nam khám sản, phụ khoa chiếm tỷ lệ rất lớn.

Thực tế chỉ ra rằng, bác sĩ nam rất hợp với công việc này, họ được bệnh nhân nữ quý mến, kính trọng bởi sự vững vàng trong tay nghề, chỉn chu trong tư cách đạo đức và tâm huyết, yêu nghề.

Quả thực, nếu không yêu nghề, sẽ rất khó vượt qua được những khó khăn, cũng như cám dỗ trong công việc thiêng liêng nhưng cũng vô cùng nhạy cảm này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại