Trùm khủng bố khét tiếng cho nổ tung người, đầu não chỉ huy Mỹ "căng như dây đàn"

Anh Tú |

Sau khi trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt, Tổng thống Trump đã phát biểu: "Một tên giết người tàn bạo, kẻ gây ra biết bao đau khổ và chết chóc đã bị trừ khử".

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình sáng ngày Chủ Nhật (27/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "thủ lĩnh khủng bố số một thế giới" đã bị tiêu diệt.

Trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi đã nổ bom tự sát khi hắn ta bị bao vậy bởi các lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong cuộc đột kích ban đêm kéo dài 2 tiếng đồng hồ tấn công trực diện vào hang ổ của tên này ở miền Bắc Syria.

"Đêm qua là một đêm tuyệt vời đối với nước Mỹ và cả thế giới", ông Trump phát biểu. "Một tên giết người tàn bạo, kẻ đã gây ra biết bao đau khổ và chết chóc đã bị trừ khử".

Cái chết của Baghdadi đã đánh dấu sự kết thúc của một chiến dịch săn lùng kéo dài nhiều năm trời để truy tìm một trong những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Hắn chính là kẻ đã tuyên bố thành lập cái gọi là Vương quốc Hồi giáo ở Iraq và Syria vào năm 2014.

Đây cũng là tin tức quan trọng bậc nhất về cái chết của một thủ lĩnh khủng bố kể từ khi Tổng thống Barack Obama công bố Osama bin Laden đã bị đặc nhiệm Hải quân Mỹ giết chết trong bài phát biểu đầy kịch tính vào tháng 5/2011.

Trùm khủng bố khét tiếng cho nổ tung người, đầu não chỉ huy Mỹ căng như dây đàn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: CNN

Cuộc đột kích diễn ra như thế nào?

Theo Tổng thống Trump, cuộc đột kích bí mật bắt đầu vào lúc khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy khi 8 máy bay trực thăng chở theo đội quân tinh nhuệ của đặc nhiệm Mỹ, gồm cả lực lượng Delta Force, đã bay chính xác một giờ 10 phút qua vùng lãnh thổ "rất, rất nguy hiểm" về phía mục tiêu.

Rất nhiều máy bay và tàu chiến khác của Mỹ cũng đã tham gia vào sứ mệnh này. Một số lực lượng đến từ nhiều địa điểm khác nhau bên trong lãnh thổ Iraq.

"Chúng tôi đã bay rất thấp và rất nhanh. Đó là một thời điểm rất nguy hiểm trong quá trình thực thi nhiệm vụ", ông Trump nói với các phóng viên hôm Chủ Nhật khi cung cấp các thông tin chi tiết về nhiệm vụ bí mật này.

Tổng thống Trump cho biết, khi bay ngang qua, các máy bay trực thăng Mỹ đã bị hỏa lực địa phương bắn tấn công. Máy bay Mỹ đã khai hỏa đáp trả và loại bỏ mối đe dọa.

Sau khi tiếp cận được tòa nhà, đặc nhiệm Mỹ đã phá vỡ một bức tường để tránh bị gài bẫy và đó là lúc "cánh cửa địa ngục mở ra" với bè lũ khủng bố. Các lực lượng Mỹ đã hạ gục một số lượng lớn khủng bố IS trong một cuộc đấu súng mà họ không phải chịu bất cứ thương vong nào.

Ít nhất hai tay súng IS đã bị bắt giữ cùng với 11 trẻ em khác. Hai bà vợ của Baghdadi đã bị giết trong cuộc đột kích. Các áo vest tự sát của chúng vẫn chưa bị kích nổ.

Cuối cùng, trùm khủng bố Baghdadi, kẻ cũng đeo một thắt lưng tự sát, đã tìm cách cố thủ trong một đường hầm cụt cùng với 3 đưa con.

"Hắn chạy tới cuối đường hầm, các chú chó nghiệp vụ của chúng ta truy đuổi theo. Hắn kích nổ dây lưng tự sát kéo theo cái chết của cả 3 đưa con. Cơ thể hắn bị xé làm nhiều mảnh", Tổng thống Trump mô tả chi tiết.

Trùm khủng bố khét tiếng cho nổ tung người, đầu não chỉ huy Mỹ căng như dây đàn - Ảnh 2.

Trực thăng tấn công MH-60M Black Hawk có thể đã được đặc nhiệm Mỹ sử dụng để tiêu diệt trùm khủng bố Abu-Bakr al-Baghdadi. Ảnh: U.S. Army/160th SOAR

Công tác xét nghiệm DNA để khẳng định danh tính của Baghdadi được tiến hành 15 phút sau khi trùm khủng bố bị tiêu diệt. Theo nguồn tin của CNN, các nhóm biệt kích Mỹ tại hiện trường đã mang các bộ phận thi thể hắn ta đi.

Tổng thống Trump cũng cho biết, các lực lượng Mỹ đã thu được "những tài liệu và thông tin rất nhạy cảm từ cuộc đột kích liên quan tới các hoạt động của IS, chẳng hạn như gốc tính của chúng hay các kế hoạch tương lai, những thứ mà chúng ta rất muốn có."

"Cuộc đột kích đã thành công. Chúng ta đã rút quân. Binh sĩ chúng ta có hai thương tích nhỏ, chỉ hai thương tích nhẹ nhưng đó là một cuộc đột kích rất thành công và hoàn hảo", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper chia sẻ.

Lộ diện nơi ẩn náu của Baghdadi

Mặc dù chiến dịch tập kích quân sự chỉ diễn ra trong trong khoảng 2 giờ đồng hồ rạng sáng ngày thứ Bảy nhưng Baghdadi đã bị tình báo Mỹ theo dõi sát sao suốt vài tuần vừa qua. Ông Trump nói với các phóng viên rằng, 2 -3 kế hoạch tấn công ban đầu đã bị hủy bỏ trước khi sứ mệnh thành công được triển khai.

Trong khi đó, Mazloum Abdi - chỉ huy lực lượng người Kurd ở Syria cho biết các hoạt động tình báo chuẩn bị cho cuộc đột kích của quân đội Mỹ đã bắt đầu từ 5 tháng trước đây.

Cuối cùng, CIA đã định vị được hang ổ của Baghdadi và chia sẻ thông tin tình báo với Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đã được thông báo về nơi lẩn trốn của Baghdadi từ đầu tuần trước. Tiếp đến, ông Trump ra lệnh cho các chỉ huy quân sự lên phương án triển khai cụ thể. Kế hoạch được đệ trình lên ông chủ Nhà Trắng hôm thứ Sáu (25/10).

"Tống thống sau đó đã phê chuẩn phương án ông lựa chọn và bật đèn xanh tiến hành chiến dịch", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper chia sẻ.

Trùm khủng bố khét tiếng cho nổ tung người, đầu não chỉ huy Mỹ căng như dây đàn - Ảnh 3.

trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt. Ảnh: AP

"Một sự kiện lớn vừa xảy ra!"

Kịch tính đằng sau hậu trường bắt đầu khi các quan chức quân đội và tình báo Mỹ tập trung tại Phòng Tình Huống cùng Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Esper, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley và các quan chức quân sự khác vào lúc khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy ngay trước lúc các máy bay trực thăng cất cánh.

Tổng thống Trump cho biết ông đã theo dõi cuộc đột kích diễn ra theo thời gian thực và khoảnh khắc này được ghi lại trong một bức ảnh do Nhà Trắng công bố hôm Chủ Nhật.

Chiến dịch dường như được chỉ huy bởi Lầu Năm Góc nhưng Giám đốc CIA Gina Haspel cùng quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (ODNI) Joe Maguire cũng đã tham gia vào toàn bộ quá trình chuẩn bị và nắm rất rõ các sự kiện xảy ra cho dù họ không có mặt tại Phòng Tình Huống vào thời điểm diễn ra vụ tập kích.

Phát ngôn viên của ODNI cho biết, ông Maguire "đã nắm chắc tình hình và tham gia vào tiến trình lên kế hoạch. Ông không có mặt ở Phòng Tình Huống bởi một nhiệm vụ đã có kế hoạch từ trước nhưng vẫn theo dõi sự kiện cùng với Chỉ huy Bộ tự lệnh Trung tâm (CENTCOM)".

Ông Haspel thì theo dõi cuộc đột kích từ tổng hành dinh CIA, có kết nối liên lạc với Phòng Tình Huống, tương tự như cách cựu Giám đốc CIA Leon Panetta đã thực hiện trong vụ tiêu diệt Osama bin Laden năm 2011.

Lúc 9:23 tối thứ Bảy khi phần lớn người dân Washington đều tập trung vào giải bóng chày World Series được tổ chức cách Nhà Trắng vài dặm thì Tổng thống Trump bất ngờ tung lên dòng tweet ngắn gọn: "Một sự kiện lớn vừa mới xảy ra!".

Phát biểu hôm Chủ Nhật, ông Trump cho biết một số quốc gia nước ngoài, trong đó có Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông báo trước rằng Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch nhưng không nói rõ chi tiết hoặc mục tiêu cụ thể.

"Nga đối xử với chúng tôi tuyệt vời. Họ đã mở cửa. Chúng tôi đã bay qua một số khu vực do Nga kiểm soát. Nga rất tuyệt vời. Iraq thật tuyệt vời. Chúng tôi thực sự đã nhận được sự hợp tác tuyệt vời", Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm Chủ Nhật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại