S-400 Nga ở Syria để "sổng" hàng loạt mục tiêu "lạ" - Một chuyện rất lớn vừa xảy ra?

Bình Nguyên |

Dường toàn bộ phòng không Nga gồm cả tên lửa S-400 tối tân tại Syria đã bị "việt vị" khi để lọt nhiều mục tiêu xuất hiện ngay trong vùng hỏa lực. Có lẽ đây là một vở kịch hay?

Hàng loạt mục tiêu "lạ" xuất hiện, S-400 Nga "bất lực"?

Đêm 25, rạng sáng ngày 26/10, hàng loạt máy bay trực thăng "lạ" được cho là đã đột ngột xuất hiện tại tỉnh Idlib, trong vùng hỏa lực của các tổ hợp tên lửa S-400 Nga đang ngày đêm canh trực ở Syria.

Tuy nhiên, dường như toàn bộ phòng không Nga gồm nhiều khí tài radar tối tân và các tổ hợp tên lửa S-400 hiện đại đã bị "việt vị" khi "vừa mù, vừa điếc", không hề hay biết có mục tiêu xuất hiện trong vùng hỏa lực. Không có bất cứ quả đạn nào được phóng đi.

Những thông tin sau đó được công bố cho thấy lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tổ chức một cuộc đột kích vào Idlib, sâu trong lãnh thổ Syria để tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr Al-Baghdadi khi tên khủng bố khét tiếng này đang lẩn trốn ở khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ phát biểu từ Phòng Lễ tân Ngoại giao của Nhà Trắng, 12 tiếng đồng hồ sau khi ông tweet: "Một chuyện rất lớn vừa xảy ra".

Ông tuyên bố: "Đêm qua là một đêm tuyệt vời với nước Mỹ và cho cả thế giới. Một kẻ giết người tàn bạo, một kẻ đã gây ra quá nhiều tai ương, chết chóc đã bị tiêu diệt. Hắn sẽ không bao giờ có thể làm hại bất cứ người đàn ông, phụ nữ hoặc trẻ em vô tội nào nữa. Hắn đã bỏ mạng như một con chó, như một kẻ hèn nhát".

Theo đó, Mỹ đã tiêu diệt trùm khủng bố số 1 thế giới - thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Tổng thống Mỹ đã mô tả khá chi tiết vụ đột kích:

Kết thúc bài phát biểu Tổng thống Trump còn nói "Tôi xin cảm ơn Nga, Thổ, Syria và Iraq và tôi cũng muốn cảm ơn lực lượng người Kurd ở Syria vì những gì họ đã hỗ trợ chúng tôi trong chiến dịch vô cùng nguy hiểm này".

Không biết, không nghe, không thấy?

Trong số khoảng 12 chiếc trực thăng tham gia tấn công, 2 chiếc đã hạ cánh. Hoặc cũng có thể đó là 8 máy bay trực thăng, như một số nguồn tin khác cho biết. Các máy bay đã tiến hành cuộc không kích. Các thông tin về vụ tập kích bất ngờ của đặc nhiệm Mỹ hiện vẫn đang "loạn cào cào".

Trước lời cảm ơn của Tổng thống Trump về việc Nga đã hỗ trợ trong cái gọi là "Đêm qua là một đêm tuyệt vời với nước Mỹ và cho cả thế giới", Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga lại bất ngờ cho biết: "Chúng tôi không biết về bất kỳ sự hỗ trợ nào cho chuyến bay của không quân Mỹ vào không phận Idlib trong chiến dịch này".

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga không biết mình đã hỗ trợ gì cho không quân Mỹ trong chiến dịch nhắm vào Baghdadi và không có bằng chứng cho thấy chiến dịch thực sự diễn ra.

S-400 Nga ở Syria để sổng hàng loạt mục tiêu lạ - Một chuyện rất lớn vừa xảy ra? - Ảnh 2.

Bức ảnh vừa được Nhà Trắng công bố hôm 27/10.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng, hiện không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Abu Bakr al-Baghdadi bị giết trong cuộc đột kích của Mỹ và đặt dấu hỏi về cuộc đột kích này. Người phát ngôn cho rằng những chi tiết mâu thuẫn được chia sẻ về cuộc đột kích khiến người ta nghi ngờ liệu hoạt động có diễn ra thực sự hay không.

Thậm chí, có tin cho rằng tại thời điểm 15h33 khi vụ đột kích diễn ra, ông Trump vẫn đang "thản nhiên" trên sân golf và bức ảnh ông Trump đang theo dõi sự kiện cùng các quan chức cấp cao Mỹ bị tố là được dàn dựng lộ liễu.

Trong cuộc họp báo, ông Trump cho hay đã thông báo với Nga trước khi nhóm 8 trực thăng chở biệt kích Mỹ bay qua khu vực do người Nga quản lý trên đất Syria. Theo lời ông Trump, Nga đã nhanh chóng mở không phận cho các trực thăng Mỹ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh IS. Chính vì thế, người đứng đầu nước Mỹ đã cảm ơn người Nga.

S-400 Nga ở Syria để sổng hàng loạt mục tiêu lạ - Một chuyện rất lớn vừa xảy ra? - Ảnh 3.

Các tổ hợp phòng không hiện đại của Nga tại Syria.

Rõ ràng có những thông tin hết sức mâu thuẫn về việc vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố số 1 thế giới có thực sự diễn ra hay không.

Dưới góc độ quân sự, với mạng lưới radar phòng không tối tân mà Nga bố trí dày đặc ở Syria thừa sức phát hiện những chiếc máy bay không người lái gần như "tàng hình" của phiến quân thánh chiến có kích thước rất nhỏ lại được làm bằng gỗ và nhựa, những vật liệu hầu như không gây ra phản xạ radar thì chả lẽ những chiếc trực thăng "to lù lù" của Mỹ lại lọt lưới?

Nên nhớ, các loại radar tối tân, trong đó có radar bắt thấp chuyên nhiệm thế hệ mới 48YA6-K1 Podlet-K1) cùng radar cảnh giới nhìn vòng 96L6 và 91N6 của tên lửa S-400 Nga ở Syria được coi là khắc tinh của mọi loại mục tiêu bay, kể cả mục tiêu bay cỡ nhỏ và tàng hình.

Đặc nhiệm Mỹ được cho là tung vào Syria từ 8-12 chiếc trực thăng cỡ lớn, không lý gì mà radar Nga lại không phát hiện ra chúng để, không khai hỏa thì ít nhất cũng phải nắm được "đầu dây mối nhợ" gì đó chứ không phải là "không biết, không nghe, không thấy" như người phát ngôn BQP Nga tuyên bố.

Ngược lại, nếu thực sự Mỹ đã tiến hành chiến dịch đột kích nói trên mà Nga "mù tịt" thì quả thật cần phải xem lại hoặc là đặc nhiệm Mỹ quá giỏi, hoặc tính năng kỹ - chiến thuật của các vũ khí phòng không Nga có vấn đề và/hoặc các kíp chiến đấu phòng không Nga chủ quan, lơ là mất cảnh giác vì bị Mỹ qua mặt một cách dễ dàng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại