Lính Nga đào ngũ, trốn trong rừng hơn 1 thập kỷ

Thiên Minh |

AFP đưa tin, cảnh sát Nga đã bắt giữ một lính đào ngũ lẩn trốn trong khu rừng ở phía đông nước này hơn 1 thập kỷ qua.

Chính quyền địa phương cho biết ngay cả gia đình cũng không hề hay biết tung tích của anh ta.

Hiện danh tính của người lính Nga chưa được tiết lộ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, anh ta đã 30 tuổi, quê ở Taganrog, nhập ngũ năm 2003, đóng quân tại bán đảo Kamchatka và đào ngũ 1 năm sau đó.

“Người này sống ở Kamchatka suốt thời gian qua, chủ yếu là lần trốn trong rừng”, cơ quan nội vụ địa phương cho biết, "Anh ta sống qua ngày bằng các công việc lặt vặt và không liên hệ với gia đình".

Sau khi người lính trên biến mất, nhà chức trách đã tiến hành tìm kiếm. Song quá trình này dừng lại vài tháng sau đó, khi gia đình anh ta nhận nhầm một thi thể là người thân của mình và tiến hành chôn cất.

Trong khi đó, người lính đào ngũ đã tự xây một ngôi nhà bằng các vật liệu xây dựng cũ ở ngoại ô Petropavlovk-Kamchatsky và kiếm sống nhờ nhặt rác tại một nông trại tư nhân…

Chính quyền địa phương cho biết anh ta đào ngũ do “vấn đề gia đình”.

Theo luật pháp của Nga, tội đào ngũ có thể đối mặt với mức án 7 năm tù. Năm 2003, công dân Nga phải phục vụ nghĩa vụ quân sự trong 2 năm, sau đó thời gian này được giảm xuống còn 1 năm.

Tuy nhiên, trao đổi với AFP, bà Valentina Melnikova - lãnh đạo Ủy ban các bà mẹ của binh sĩ Nga không tin người lính đào ngũ kể trên sẽ phải nhận án phạt tù.

“Có rất nhiều lính đào ngũ trong thời gian đó ở khu vực Viễn Đông. Chúng tôi còn gặp một số trường hợp mà lính trốn trong hầm trú ẩn vài năm trời nhưng đó họ sẽ được đưa đi giám định tâm thần và được thả tự do” - bà Melnikova nói.

Trong khi đó, phía Văn phòng Trưởng công tố Quân sự Nga chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại