Nhân chứng kể vụ 4 người thân lao vào hành hung 1 phụ nữ

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Những người chứng kiến và hàng xóm đều bày tỏ sự đau xót trước cảnh 4 người phụ nữ cùng xông vào hành hung hai mẹ con, khiến bà Liên bị thương nặng.

Sáng ngày 19/10, 2 mẹ con bà Lê Thị Liên (SN 1959), nạn nhân trong vụ việc bị chồng và con trai đánh gãy cổ gây phẫn nộ trong dư luận xã hội hồi tháng 9/2012, đang bán hàng thì bị 4 đối tượng lạ hành hung khiến bà bị trọng thương phải nhập viện.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều người hàng xóm, nhân chứng của vụ việc đều bày tỏ sự xót xa trước cảnh hai mẹ con bà Liên bị 4 đối tượng hành hung, gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo bà H (một người hàng xóm của nạn nhân) cho biết, vào khoảng gần 9 giờ sáng 19/10, khi bà đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng cãi lộn ầm ĩ ở cửa hàng bán đồ ăn sáng của bà Liên. Khi bà ra tới nơi thì thấy 4 đối tượng đang hành hung 2 mẹ con bà Liên.

Bà Liên khi mới được đưa vào viện cấp cứu.

Bà Liên khi mới được đưa vào viện cấp cứu.

"Nghe thấy tiếng cãi vã, chửi bới ầm ĩ, tôi chạy ra thì đã thấy các thứ đồ bán xôi sáng của mẹ con chị Liên đã bị đá lung tung ở vỉa hè trước cửa quán, xôi rơi vãi đầy dưới nền. Chị Liên thì đang bị 4 đối tượng dùng tay, rồi một số thứ khác hành hung còn cháu Linh vẫn cố gắng để ngăn các đối tượng này đánh mẹ nhưng không được vì sức quá yếu.

Mấy người hàng xóm xung quanh đó có vào can ngăn nhưng bọn chúng hung hãn quá, lại còn doạ dẫm nên ai cũng ái ngại. Đến khi nhiều người đi đường dừng lại vào can ngăn và công an có mặt thì mấy đối tượng này mới bỏ chạy. Sau đó, chị Liên được con và một số người đưa đi cấp cứu. Thực sự là chua xót quá.

Năm ngoái chị Liên bị chính chồng, con trai đánh đến tàn tạ còn hơn 1 năm sau thì lại tiếp tục bị đánh dã man như thế. Người ta vẫn nói "2 đánh 1 không chột cũng què", đằng này, tới 4 người xông vào đánh 1 người, mà lại là người đàn bà đã có tuổi, sức yếu như thế thì còn đâu là người nữa cơ chứ...", bà H chua xót nói.

Còn theo bà B, trước khi sự việc xảy ra, bà có nghe được bà Liên tâm sự về một số lời dọa nạt từ phía chồng là ông Nguyễn Đình Tiến (SN 1956).

"Ngay mấy hôm trước khi xảy ra vụ việc, tôi đã được nghe chị Liên tâm sự về việc anh Tiến chồng chị nửa đêm sang gõ cửa rồi hăm doạ, ép đủ kiểu. Rồi cậu con trai (Nguyễn Tú Khôi - SN 1985), sau khi xin lỗi mẹ, chị Liên đã bỏ qua, lo góp tiền cưới xin cho xong xuôi nhưng đến giờ lại quay lại có những lời nói, thái độ bất hiếu với mẹ...

Đến sáng, khi tôi ra đến nơi thì đã thấy 4 người xúm vào hành hung mẹ con chị Liên, trong khi cô em gái cố gắng ngăn các đối tượng thì cậu con trai thì đứng ngoài chỉ trỏ và thậm chí có những lời lẽ khó nghe...

Thực sự là quá chua xót trước cái cảnh chính con mình đẻ ra lại còn có những lời cổ suý, xúi người khác đánh mẹ, đánh em mình. Đau đớn quá, bà con ai cũng thương mẹ con chị Liên nhưng không biết làm thế nào cả. Vì cứ ai vào can ngăn, nói chuyện thì lại bị hăm doạ...", bà B chia sẻ.

Tại hiện trường vụ việc trước cửa nhà 361 Trương Định vẫn còn vương vãi xôi của bà Liên đang bán sáng 19/10 bị các đối tượng  phá.

Tại cửa nhà vẫn còn vương vãi xôi của bà Liên đang bán sáng 19/10.

Nhiều người cũng cho biết, sở dĩ họ không dám đứng tên tố cáo các hành vi  bạo hành đối với bà Liên vì sau lần bà Liên bị chồng và con trai hành hung vào năm 2012, gia đình những người hàng xóm đã gặp phải không ít lời hăm dọa "không nên lo chuyện nhà người khác" từ một số người lạ và cả chính gia đình chồng bà Liên.

Một số người còn cho biết, do họ nhà chồng bà Liên là họ lớn ở trong làng Tương Mai (cũ) và ngay mặt đường Trương Định hiện nay cũng có nhiều gia đình là họ hàng nên mọi người xung quanh dù biết nhưng cũng có phần ái ngại.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều tối ngày 19/10, chị Nguyễn Lê Diệu Linh cho biết, mẹ con chị đã nhận được mặt và danh tính của 4 đối tượng hành hung hai mẹ con.

"Ngoài anh trai từ nhà đi ra, chỉ chỏ gì đó về phía mẹ tôi, cả 4 người đánh đều là nữ, có quan hệ họ hàng với gia đình bố tôi, có người gọi bố tôi bằng cậu, mẹ tôi bằng thím...", chị Linh cho hay.

Chị Linh cũng cho biết, đã cung cấp danh tính đầy đủ của các đối tượng trong đơn tố giác gửi đến công an phường Tương Mai để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Về sức khoẻ của bà Liên, theo chị Linh, hiện các bác sỹ đã tiến hành cầm máu và thực hiện các xét nghiệm để kiểm tra.

"Tuy nhiên, dù đã được các bác sỹ điều trị tích cực nhưng đến tối nay (19/10 - PV) mẹ tôi vẫn có dấu hiệu buồn nôn và choáng váng...", chị Linh cho hay.

Cũng theo chị Linh thông tin, trong tối 19/10, Công an quận Hoàng Mai đã cử người xuống lấy lời khai của mẹ chị và các kết quả xét nghiệm của bệnh viện.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ công an phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời độc giả theo dõi toàn bộ vụ con trai đánh gãy cổ mẹ:

Kinh hoàng lời kể của người phụ nữ bị chồng và con trai bẻ gãy cổ

Lộ diện kẻ khóa trái cửa, đánh gãy cổ mẹ tại Hà Nội

Kẻ đánh gãy cổ mẹ rất hỗn láo trong mắt hàng xóm

Thầy giáo bị tố đánh vợ: Con gái tung ảnh ôm ấp bồ

Người phụ nữ bị chồng con bẻ cổ muốn... ly hôn

Con trai đánh mẹ gãy cổ: "Tôi không coi bà ấy là mẹ"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại