Phi công KQ Ấn "thanh toán" tiền trà cho Pakistan bằng cả 1 chiếc MiG-21: Cái giá rất đắt!

Bảo Lam |

Hôm 27/2/2019, trên lãnh thổ tranh chấp Kashmir đã xảy ra vụ đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan. Islamabad khẳng định rằng đã bắn rơi 2 MiG-21 của Ấn Độ và bắt phi công làm tù binh.

Phía Ấn Độ phủ nhận tuyên bố này và thông báo họ chỉ có một chiếc MiG-21 của mình bị bắn hạ trong khi đó cũng kịp hạ gục 1 tiêm kích F-16 của Pakistan. Cần phải nhấn mạnh rằng những tuyên bố lên gân về mặt chính trị này không được nhiều người quan tâm.

Tuy nhiên cộng đồng mạng rất quan tâm theo dõi số phận của viên phi công người Ấn Độ Abhinandan Warthaman bị phía Pakistan bắt làm tù binh. Ban đầu anh ta suýt bị cư dân địa phương sát hại, nhưng được quân đội Pakistan cứu sống và nhanh chóng trợ giúp y tế.

Sau đó, viên phi công bị bắt làm tù binh này đã được đưa về căn cứ không quân của Pakistan cách đó không xa. Cùng ngày, trên mạng xuất hiện đoạn băng ghi hình mà trong đó Warthaman lên tiếng khen ngợi món trà của Pakistan. Đoạn video này đã gây bão trên mạng internet của Ấn Độ và Pakistan.

Phi công KQ Ấn thanh toán tiền trà cho Pakistan bằng cả 1 chiếc MiG-21: Cái giá rất đắt! - Ảnh 1.

Phi công Abhinandan Warthaman Không quân Ấn Độ bị bắn hạ trên chiếc MiG-21 và bị Pakistan bắt giữ.

Lấy ví dụ, ở Pakistan câu nói "Một chén trà có giá bằng chiếc tiêm kích MiG-21 đối với phi công Ấn Độ" rất được ưa chuộng.

Điều này càng trở nên nóng hơn bao giờ hết nhất là sau khi nhà báo Pakistan Wajahat Kazmi đăng tải trên trang Twitter cá nhân của mình bức ảnh "troll" chụp hóa đơn tính tiền của Nhà ăn phục vụ sĩ quan không quân Pakistan dưới tên viên phi công Ấn Độ, mà trong đó có ghi giá tiền thanh toán của cốc trà được tính bằng… MiG-21.

Phi công KQ Ấn thanh toán tiền trà cho Pakistan bằng cả 1 chiếc MiG-21: Cái giá rất đắt! - Ảnh 2.

Hóa đơn "troll" của nhà báo Pakistan Wajahat Kazmi.

Liên quan tới người Ấn Độ, họ cũng không chịu lép vế "khoanh tay đứng nhìn" và đã đăng tải giả thiết của mình về chiếc hóa đơn tính tiền tách trà nói trên. Theo ý kiến của họ, chiếc MiG-21 bị bắn hạ là để trả tiền thanh toán cho… "tách trà + 1 tiêm kích F-16". Cái giá quá đắt đối với cả 2 bên.

Hôm 01/3/2019, chính phủ Pakistan đã trả tự do cho viên phi công Ấn Độ. Bởi vậy, nhiều khả năng các bên có thể tránh được căng thẳng leo thang và đạt được thỏa thuận trong mọi vấn đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại