*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi đọc sách của tác giả Lý Tứ, một độc giả đang tìm hiểu Phật pháp có thể sẽ nhận ra rằng mình có đang học sai "chương trình", "ngồi nhầm lớp"; "đốt cháy giai đoạn"... hay không.
"Tôi cũng tự nhắc mình, đã là con của Phật, là một Phật tử thì phải sống cho đúng", Phương Hồng Thủy nói.
"Tôi đang buông bỏ", NSƯT Phương Hồng Thủy nói.
Dù sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước, nhưng Đại Nghĩa thừa nhận anh không còn nhu cầu thụ hưởng những điều xa xỉ cho cá nhân.
"Hồi trước tôi có niệm Phật mỗi ngày nhưng dạo này, ngày tôi chỉ thắp nhang hai lần vào buổi sáng và buổi tối thôi." – NSƯT Cát Tường nói.
"Khi tôi đã sống đơn độc, không màng sự đời nữa thì cũng không khác gì thiền tịnh" – Bảo Yến nói.
"Không chỉ việc đó, tôi còn chịu nhiều thử thách, gian nan khác, chịu đủ mọi chuyện, từ chuyện to tới chuyện nhỏ", Bảo Yến nói.
"Người ta bon chen, đấu đá lẫn nhau, chèn ép nhau để đi lên" – Bảo Yến nói.
"Thực ra tôi bỏ ăn chay lúc đó là bị xúi dại" – Quang Lê nói.
Bi kịch ập xuống những người thân yêu nhất của chị Hà chỉ trong vài năm, nhưng khi chị hiểu ra bản chất của “cảm giác khổ đau” thì chúng dừng lại; chị đủ nghị lực để hàng ngày sáng đi làm tối về chăm chồng bệnh nặng cùng 3 con nhỏ.
"Kể cả việc đi show, làm việc với bầu show, kinh doanh buôn bán thế nào cũng là do vợ tôi làm hết, quản lý hết" – Dương Ngọc Thái nói.
Tâm điểm