Mới đây, tại một livestream, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ về việc tu tập hướng theo Phật pháp của mình.
Cô nói: "Hồi trước tôi có niệm Phật mỗi ngày nhưng dạo này, ngày tôi chỉ thắp nhang hai lần vào buổi sáng và buổi tối thôi.
Cát Tường
Hồi xưa có một thời gian tôi tụng kinh nhiều, niệm Chú Đại Bi thuộc làu làu, ngày nào cũng niệm Chú Đại Bi. Dạo này, tôi hết rồi vì tôi bận quá, lo mưu sinh kiếm sống. Con người ai cũng vậy, cứ đụng chuyện hay có vấn đề gì là niệm Phật nhưng bình thường chẳng thấy niệm Phật. Nhưng tôi nghĩ Phật cũng như cha mẹ, không trách mình, miễn sao lòng hướng Phật là được.
Còn căn tu mỗi người mỗi khác. Tôi còn nặng nghiệp trần chưa tu được. Chắc phải đến 70 tuổi tôi mới ăn chay niệm Phật được.
Được cái tôi là con nhà Phật, cả gia đình tôi đều hướng Phật. Vì thế nên tâm tôi cố gắng làm việc thiện, tích đức, giúp đỡ người này người kia hoặc ít nhất tôi cũng sống tốt cho cuộc đời của tôi, có ích cho gia đình, xã hội".
Tiếp đó, nữ nghệ sĩ thừa nhận về bản thân trong tình yêu: "Giờ tôi biết ai là người đàng hoàng hay không để chọn yêu, phải yêu rồi mới biết chứ đâu ai giỏi giang tới mức biết được điều đó. Tôi nghĩ mình là đứa ngu dốt trong tình yêu".