*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Tôi chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ vì muốn làm một điều gì đó cho người Việt" – Lynda Trang Đài nói.
Bảo Hân nhiều năm qua phải chịu sự hành hạ từ căn bệnh Parkinson di truyền từ mẹ, khiến cơ thể cô luôn trong tình trạng co giật, run rẩy.
"Đến tận bây giờ, họ vẫn tiếp tục làm sai với tôi", Chế Linh nói.
"Vì cô Thanh Lan giữ dáng rất giỏi, lại mặc áo dài nữa. Trời ơi! Dáng cô lúc mặc áo dài đẹp, thon gọn như đồng hồ cát", MC Xuân Mai nói.
"Đây là những người tôi vô cùng biết ơn" – Trấn Thành nói.
"Tôi mang ơn ông xã rất nhiều, anh ấy như là người cứu tôi" – Thanh Tuyền nói.
"Mọi người im lặng tới mức con ruồi bay qua tôi còn nghe thấy" – Thanh Tuyền nói.
"Tôi từng có một mối tình đẹp nhưng dang dở khi người yêu tôi lựa chọn rời xa tôi chỉ vì tôi là ca sĩ" – Thái Châu nói.
"Tôi phải gượng lên để xóa đi suy nghĩ rằng không biết anh em có còn được gặp nhau nữa không vì ai cũng lớn tuổi hết rồi" – Chế Linh nói.
"Tôi cứ sống lang thang giữa một đám bạn bè tốt bụng, nay đứa này cho bịch gạo mai đứa kia cho chai mắm" – Khánh Ly nói.
"Tôi ngồi nghe lại bản thu hồi xưa mới tự hỏi, sao hồi đó tôi có thể nổi tiếng được" – Thanh Tuyền nói.
"Thầy bảo ba má tôi: Ông bà có đồng ý cho cháu về Sài Gòn không?", Thanh Tuyền kể lại.
Tâm điểm