Lời nói gây ám ảnh của một bệnh nhân sắp qua đời

Trà My (Theo Express)
|

Một bệnh nhân sắp qua đời đã nói ra những lời khiến người chứng kiến không khỏi ám ảnh, gợi mở nhiều suy ngẫm về những khoảnh khắc cuối cùng của sự sống.

Một y tá phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) chia sẻ khoảnh khắc ám ảnh mà cô cho biết sẽ nhớ suốt đời, khi một bệnh nhân bất ngờ tỉnh lại trong thời gian ngắn sau khi tim ngừng đập và nói một câu khiến cô không thể quên, báo Anh Mirror đưa tin.

Làm việc trong bệnh viện có thể là một hành trình cảm xúc đầy biến động. Có những khoa chứng kiến sự sống mới chào đời, trong khi ở những nơi khác, nhân viên y tế lại phải chứng kiến các gia đình đau đớn nói lời chia tay. Tuy nhiên, đôi khi những khoảnh khắc xoay quanh cái chết lại diễn ra theo cách không hề đơn giản. Những trải nghiệm mà nhân viên y tế và người thân chứng kiến có thể ám ảnh họ rất lâu sau khi bệnh nhân qua đời.

Đó chính xác là điều xảy ra với một nữ y tá ICU. Cô nhớ lại trải nghiệm đáng sợ khi chứng kiến một bệnh nhân bất ngờ tỉnh lại trong thời gian ngắn sau khi tim ngừng đập.

Nữ y tá chia sẻ câu chuyện khi trả lời một chủ đề trên Reddit với câu hỏi: “Những người từng ‘chết đi sống lại’, các bạn đã nhìn thấy gì?”

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cô viết: “Làm điều dưỡng tại ICU, trong nhiều năm chúng tôi đã chứng kiến nhiều người rơi vào tình trạng cận kề cái chết, một số người không qua khỏi. Có một người khiến tôi đặc biệt nhớ.”

“Tim anh ấy ngừng đập. Chúng tôi lập tức gọi đội cấp cứu và tiến hành hồi sức. Đột nhiên, anh ấy tỉnh lại.”

“Lúc đó chúng tôi chưa đặt máy thở cho anh ấy nên anh vẫn có thể nói. Anh bắt đầu hét lên: ‘Đừng để họ bắt tôi đi, đừng để họ bắt tôi đi, họ đang đến’. Anh ấy rất sợ hãi và liên tục la hét”.

Đội ngũ y tế cố gắng trấn an bệnh nhân, nhưng theo nữ y tá, anh vẫn tiếp tục hét “không, không”, đồng thời chỉ tay về phía cuối giường.

Cô kể: “Sau đó, anh ấy qua đời. Chúng tôi không thể cứu anh ấy. Chuyện đó thực sự rất đáng sợ”.

“Những giấc mơ kinh khủng” trên giường bệnh

Nữ y tá ICU không phải người duy nhất chia sẻ một trải nghiệm đáng sợ liên quan đến những người đang ở những ngày cuối đời.

Một phụ nữ khác kể lại những tháng cuối đời của bà mình. Dù cận kề cái chết, người bà vẫn giữ được sự minh mẫn.

Cô viết: “Bà tôi ở trong tình trạng ‘cận kề cái chết’ suốt nhiều tháng. Tất cả các y tá chăm sóc cuối đời và gia đình chúng tôi đều ngạc nhiên vì bà vẫn rất minh mẫn và cố gắng duy trì sự sống”.

Tuy nhiên, trong suốt những tháng đó, bà liên tục nói về việc mình có “những giấc mơ kinh khủng về những người đứng ở cuối giường”.

Cô kể thêm: “Bà không nhìn thấy khuôn mặt của họ, chỉ là những bóng người. Đôi khi họ đưa tay về phía bà và muốn đưa bà đi đâu đó. Đôi khi bà hỏi họ điều gì đó nhưng họ không trả lời. Bà bắt đầu sợ đi ngủ. Vì vậy, tôi thường ở bên cạnh để bà có thể nắm tay tôi nếu cảm thấy sợ”.

Người cháu cho biết các y tá chăm sóc cuối đời nói với gia đình rằng việc nhìn thấy những người không có thật hoặc nói về chuyện “đi đâu đó” có thể xảy ra ở những bệnh nhân đang tiến gần đến cuối đời.

Tuy nhiên, trong khi những trải nghiệm này thường được cho là có thể mang lại cảm giác bình yên cho bệnh nhân, bà của cô dường như thực sự sợ hãi trước những gì mình nhìn thấy.

Cô nói thêm: “Nhưng bà tôi thực sự khiếp sợ những bóng người đó. Tôi luôn tự hỏi liệu bà có ổn không”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại