Hoàn cảnh éo le của 2 bé đẻ rơi trong căn nhà trọ thuê 1 triệu đồng/năm

Ngọc Minh |

Hai bé Mai Lâm và Mai Dũng đẻ rơi tại nhà khi mới 32 tuần. Do thể trạng sinh non và sinh trong hoàn cảnh đặc biệt đã khiến một bé tử vong, bé còn lại đang được chăm sóc đặc biệt.

Bé sinh non chiến đấu giành sự sống

Mới đây, khoa Sơ sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi sinh non, chào đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Hai bé là Trần Mai Lâm và Trần Mai Dũng.

Trước đó, mẹ 2 bé sơ sinh đã chuyển dạ và đẻ rơi con tại nhà vào 7h sáng ngày (26/12), khi các bé mới chỉ ở tuần thai thứ 32, cân nặng chỉ khoảng 1.5 kg.

Sau sinh các bé rất yếu, cơ thể tím tái. Ngay sau đó các bé đã được nhân viên y tế địa phương cắt rốn và chuyển đi điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Hoàn cảnh éo le của 2 bé đẻ rơi trong căn nhà trọ, thuê 1 triệu đồng/năm - Ảnh 1.

Bé Mai Lâm đang được chăm sóc tại khoa sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Hai bé vào viện trong tình trạng bị suy hô hấp/ rối loạn đông máu/ sock nhiễm khuẩn nặng. Do thể trạng non yếu nên hai bé được theo dõi và chăm sóc đặc biệt, nằm lồng ấp để giữ ấm, cho thở máy, đặt nội khí quản, đặt tĩnh mạch rốn, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch kết hợp dùng thuốc kháng sinh.

Tuy nhiên, dù được chăm sóc đặc biệt nhưng do bỏ lỡ hơn 2 tiếng đồng hồ là thời gian vàng quý giá chăm sóc sau sinh đã khiến bé Mai Dũng đã mất vào sáng ngày 7/1 và đã được gia đình đón về lo hậu sự. Chỉ còn mình Mai Lâm tiếp tục chiến đấu dành sự sống.

Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ Sinh, Bệnh Viện Đa khoa Đức Giang cho hay: "Hoàn cảnh của Mai Lâm và Mai Dũng rất đáng thương. Bố bé làm xe ôm, còn mẹ bé không biết chữ, hàng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Gia đình bé sinh sống tạm bợ trong một căn nhà lá ở Bãi Trạm với tiền thuê chỉ 1 triệu đồng/1 năm.

Tổng thu nhập của gia đình chỉ vài triệu/ 1 tháng, trong khi đó bố mẹ các bé còn phải nuôi con gái lớn đang theo học tại một trường phổ thông tư thục. Nên khi biết được tình trạng của các bé, bố mẹ bé đã trăm sự nhờ các bác sĩ lo lắng giúp, vì gia đình hoàn toàn không có khả năng chi trả.

Trường hợp xấu nhất xảy ra, gia đình vẫn xin cho các bé ở lại bệnh viện điều trị chứ nhất định không chuyển tuyến".

Chi phí điều trị phát sinh ngoài bảo hiểm cho bé cũng rất lớn, chưa kể việc phải mời các bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện tuyến trung ương về Đức Giang cùng điều trị.

Để tiếp thêm sự sống cho bé Mai Lâm, quý đọc giả có tâm lòng hảo tâm vui lòng liên hệ trực tiếp khoa Sơ sinh hoặc phòng CTXH tầng 7 nhà A bệnh viện; Số điện thoại liên hệ: 024.665.19925

Hoặc có thể ủng hộ bé Mai Lâm qua ngân hàng:

Chủ tài khoản: Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Ngân hàng Quân đội - MB Bank chi nhánh Long Biên

Số tài khoản: 0651100658888

(Vui lòng ghi rõ nội dung chuyển tiền: Hỗ trợ bé Trần Mai Lâm khoa Sơ Sinh)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại