Những người Việt trẻ dũng cảm chẳng kém gì Huyền Chip

Cass (TH) |

(Soha.vn) - Không riêng gì Huyền Chip, nhiều người Việt trẻ liều lĩnh này đã từng tham gia rất nhiều cuộc hành trình khám phá những miền đất trên khắp thế giới.

Sẵn có "máu liều" trong người, những người Việt trẻ này đã từng tham gia rất nhiều cuộc hành trình khám phá chính phục các miền đất trên thế giới. Bảng thành tích của họ khiến người ta không khỏi thốt lên đầy ngưỡng mộ và ghen tị.

Cô gái Việt Nam đầu tiên 2 lần thám hiểm Nam Cực

Hoàng Thị Minh Hồng là công dân Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Nam Cực và cắm Quốc kỳ tại đây vào năm 1997, khi chị nằm trong đoàn thanh niên quốc tế thuộc 25 quốc gia trên thế giới tham gia cuộc thám hiểm Nam Cực kéo dài hơn 10 ngày.

 	Chị Hoàng Thị Minh Hồng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân và cắm Quốc kỳ Việt Nam tại Nam Cực

Chị Hoàng Thị Minh Hồng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân và cắm Quốc kỳ Việt Nam tại Nam Cực

Mặc dù trước đó Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền của Cơ quan Hàng không – Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thám hiểm Nam Cực vào các năm 1992 và 1994, và cắm quốc kỳ Việt Nam tại Nam Cực trong chuyến khảo sát của NASA năm 1994, Minh Hồng vẫn được coi là công dân Việt Nam đầu tiên với hộ chiếu Việt Nam đặt chân tới châu lục này.

Cô trở thành Đặc phái viên trẻ tuổi của UNESCO sau chuyến thám hiểm, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tháng 7-1997, được lựa chọn để đại diện cho Việt Nam tham dự đoàn đại biểu của “Mission Antarctica” (Nhiệm vụ Nam Cực) tại Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển Bền vững và Môi trường tại Johannesburg (Nam Phi) năm 2002, với 45 thành viên từ 35 quốc gia. Trước chuyến đi, Hồng đã thu thập 42.000 chữ ký của người dân Việt Nam ủng hộ “Nhiệm vụ Nam Cực” để gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh.

18 tuổi đặt chân lên 5 châu lục

Chàng trai trẻ ấy có tên là Nguyễn Hà Việt - học sinh trường chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội). Hết năm học lớp 10, với kết quả học tập xuất sắc cộng thêm thành tích hoạt động năng nổ, Hà Việt được nhà trường chọn làm một trong mười đại diện tham gia chương trình giao lưu văn hóa tại Sydney (Úc) trong ba tuần. Châu Úc là nơi Hà Việt đặt chân đến đầu tiên trong chuyến hành trình đi khắp thế giới của mình.

Tuổi 18, đặt chân lên 5 châu lục

Hà Việt (trái) trong một bữa tiệc

Rồi cũng từ đó, chàng trai trẻ này đã tham gia rất nhiều chuyến đi chinh phục các miền đất trên thế giới như chuyến đi tới Nam Phi để tham gia khóa đào tạo về môi trường cùng 38 thanh niên đại diện cho các quốc gia, chuyến đi tới Anh...

Trong mỗi chuyến đi, Hà Việt luôn mang theo xấp bản đồ Việt Nam để phát cho bạn bè quốc tế. Có những lúc thiếu, Hà Việt đã thức trắng để vẽ tay và tô màu bản đồ để ngày hôm sau có tặng bạn bè.

Hà Việt còn học cách “rán nem” ở nhà để có thể giới thiệu món ăn đặc trưng của Việt Nam đến với các nước khác. Ngoài ra, một bài hát theo Hà Việt qua tất cả năm châu lục là Trống cơm cùng với chiếc áo the may sẵn vuông vức, gọn gàng luôn là tiết mục văn nghệ được chào đón nhiều nhất.

Nữ giảng viên trẻ và cuộc hành trình qua gần 80 quốc gia trong 18 năm

Nguyễn Phương Mai (giảng viên khoa Kinh tế, ĐH Khoa học ứng dụng Amsterdam, Hà Lan) là một nhân vật tiêu biểu cho thế hệ những người phụ nữ Việt bản lĩnh, dám sống khác biệt. 37 tuổi, là giảng viên, nhà văn, nhà báo và đã đi gần 80 nước trên thế giới, Nguyễn Phương Mai khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

 	Chị Nguyễn Phương Mai

Chị Nguyễn Phương Mai

Trong suốt 18 năm, chu du qua gần 80 đất nước, cái máu được "xê dịch" đã trở thành điều thôi thúc không thể thiếu được trong cuộc sống của chị.

Mỗi vùng đất chị đặt chân tới, đều để lại trong chị những trải nghiệm tuyệt vời. Như chị từng chia sẻ: "Tôi rất thích đồ ăn ở Peru nơi lần đầu tiên tôi được thưởng thức thịt cá heo hồng và hàng chục loại súp ngon đến quên đường về, và mê phong cảnh New Zealand nơi chỉ cần giơ máy ảnh ra không cần ngắm, bấm tách là có một bức ảnh đẹp".

Trong 7 năm đặt chân tới 54 quốc gia

Gia tài của chàng trai Nguyễn Chí Linh là 54 dấu xuất nhập cảnh và visa đến các nước, cùng một bộ sưu tập mô hình máy bay, tiền xu cũng như xấp giấy tờ, hồ sơ dày cộm về những nơi đã đến. 7 năm qua, anh miệt mài làm, đi và tích cóp cho mình một kho kiến thức về văn hóa, lịch sử từ tất cả những vùng đất nơi anh đã ghé thăm.

 	Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Nguyễn Chí Linh - ảnh chụp tại đền thờ Phật Giáo Borobudur, Indonesia.

Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Nguyễn Chí Linh - ảnh chụp tại đền thờ Phật Giáo Borobudur, Indonesia.

Nguyễn Chí Linh đã có những ngày hè khác đầy màu sắc giữa miền quê Vương quốc Anh, tận hưởng cuộc sống êm đềm trôi qua như những cánh buồm trắng thỉnh thoảng lại xuất hiện trên mặt hồ Loch Nech. Những giây phút lãng mạn trong chiều thu Budapest (Hungary)…

Cô gái đi qua 25 quốc gia với 700 USD trong túi

Thời gian gần đây, dư luận đặc biệt dành sự quan tâm tới Huyền Chip và chuyến đi tới 25 quốc gia với 700 USD trong túi. Bên cạnh những câu hỏi ngờ vực về tính chân thực trong chuyến đi của Huyền Chip, ta không thể phủ nhận tài năng và "máu liều" của cô gái trẻ này khi "xách balo lên và đi" chinh phục các miền đất trên thế giới.

Ý định đi du lịch bụi của Huyền Chip được nhen nhóm và thực hiện khi cô đang làm việc tại Malaysia – một công việc tốt nhưng dường như “không lối ra”. Sự nhàm chán khiến Huyền có suy nghĩ thật sự muốn đi để biết mình muốn gì, cần gì cho cuộc sống này.

Huyền Chip đã bắt đầu hành trình chỉ với 700 đôla trong túi. Đôi chân đã đưa Huyền tới 25 quốc gia, cô đã ở lại Ấn Độ suốt bốn tháng, trải qua ba tháng khác tại Nepal, cũng như sống cuộc sống thường nhật suốt ba tháng khác tại Israel...

Huyền đã làm rất nhiều công việc khác nhau tại các đất nước để tự chi trả cho chuyến đi, cô đã từng trở thành nhân viên trong một sòng bài ở Tanzania, tổ chức sự kiện ở Nepal hay nhập dữ liệu cho một trang web về danh bạ tại Zambia. Thậm chí, cô còn làm các công việc thiện nguyện cho trẻ em mồ côi và người già ở Nepal, Myanmar và Kenya.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại