Cấp cứu bé sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh bị bỏ rơi trong trời giá rét

Trần Lực |

Bé trai được đặt trong túi nilon màu đen, được người dân phát hiện tối ngày 3/1 và đưa vào Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cấp cứu.

Hồi 23h10 ngày 3/1, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tiếp nhận 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi do anh Trần Hoàng Long, ở Phương Lưu, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng cùng 3 người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng trẻ tím tái toàn thân, da lạnh, thân nhiệt hạ thấp, hơi thở yếu ớt.

Bé trai được đặt trong túi nilon màu đen, sứt môi hở hàm ếch, dây rốn đã cắt, dài 30cm. Trong túi còn có bánh rau.

Các bác sĩ, điều dưỡng khoa Khám bệnh lập tức ủ ấm, chuyển lên Khoa Sơ sinh của bệnh viện để hồi sức nhi. Sau 30 phút được hồi sức tích cực trong lồng ấp, thở oxy bé đã hồng hào trở lại.

Cấp cứu bé sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh bị bỏ rơi trong trời giá rét - Ảnh 1.

Vị trí cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: BVCC

Qua trao đổi, anh Hoàng Long cho biết: Tầm hơn 22h đêm ngày 3/1, anh đi bộ từ chỗ làm về nhà, đến đoạn đường ven hồ Phương Lưu (đoạn giữa nghĩa trang Đông Khê và nghĩa trang Cống Thỏ - Phương Lưu) anh nghe thấy tiếng trẻ khóc khe khẽ, rất ngạc nhiên và có phần hơi sợ vì đây là đoạn đường vắng, tối, không có nhà dân, lại nằm giữa hai nghĩa địa. Đã định bỏ đi vì cho rằng có thể đây là đoạn đường vắng, lại gần nghĩa địa nên cảm giác, nhưng linh tính mách bảo có điều gì đó, anh bình tâm lại, lắng nghe kỹ và quan sát xung quanh thì phát hiện một túi nilon đen nằm cạnh đường có sự cựa quậy, anh tiến đến mở túi nilon ra thì phát hiện trong túi là một trẻ sơ sinh, trên đầu được quấn một chiếc khăn mặt, toàn thân không mặc gì, trẻ có cử động và khóc khe khẽ.

Quá hoảng hốt và chưa biết xử trí ra sao thì vừa may anh thấy ánh đến của xe máy đi tới, anh liền chặn xe và trao đổi sự việc, được sự đồng ý của nhóm 3 bạn trẻ đi trên xe máy, anh Long cùng các bạn liền chạy đến một cơ sở y tế gần nhất để nhờ được giúp đỡ nhưng bị từ chối, chỉ lên Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Rất may, khi đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trẻ vẫn còn sống, dù đã tím tái, hạ thân nhiệt…

Sáng ngày 4/1, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã liên hệ và mời anh Trần Hoàng Long, người phát hiện trẻ cùng đến UBND phường Đông Hải 1 trình báo, lập biên bản sự việc và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật

Hiện tại sức khỏe bé ổn định, được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại