"Tham nhũng từ 1 tỷ đồng mới tử hình thì còn nương nhẹ"

Độc giả Lê Văn Tuấn |

(Soha.vn) - "Tham nhũng dù một đồng thôi cũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, đáng phải tử hình, còn từ 1 tỷ đồng trở lên mới tử hình, mới thu hồi tài sản thì vẫn còn nương nhẹ"...

LTS: Liên quan đến giải pháp chống tham nhũng, cử tri tỉnh Tiền Giang đã kiến nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng xử lý người tham nhũng từ 1 tỷ đồng trở lên cần phải tử hình, thu hồi tài sản..., tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả gửi về.

Một trong những ý kiến đó là của độc giả Lê Văn Tuấn cho rằng, nếu tham nhũng từ 1 tỷ đồng trở nên mới tử hình thì còn nhẹ nhàng cho những đối tượng tham nhũng. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải ý kiến này. Mời độc giả cùng theo dõi:

Cũng như nhiều người dân khác, tôi đã theo dõi rất kỹ những kiến nghị của cử tri Tiền Giang xung quanh việc kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng xử lý người tham nhũng theo giá trị tài sản tham nhũng.

Cụ thể, người tham nhũng từ 1 tỷ đồng trở lên cần phải tử hình, thu hồi tài sản từ tham nhũng mà có. Đối với người tham nhũng dưới 1 tỷ đồng thì tùy mức độ mà áp dụng hình phạt tù tương xứng.

Đồng thời, đối với những người tham nhũng thì không được hưởng các chính sách hưu trí theo luật bảo hiểm xã hội và các chính sách khác của Đảng và Nhà nước.

Trước hết, cá nhân tôi thấy rằng, đây không phải chỉ là ý kiến của riêng cử tri Tiền Giang mà cử tri cả nước chắc chắn sẽ cùng có chung quan điểm, mong muốn này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bởi lẽ, như chúng ta đã thấy, đã biết thông qua các vụ việc bị các cơ quan chức năng, báo chí phanh phui thì có lẽ chưa bao giờ nạn tham nhũng lại lan tràn trong các cấp, các ngành ở đất nước ta như hiện nay.

Từ một vấn nạn nó đã trở thành một "quốc nạn", một nạn "nội xâm" mà như chính Đảng ta đã xác định, tình trạng tham nhũng này đang gây mất lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Chính Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi còn giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã phải thốt lên với cử tri rằng: "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này".

Vâng, tham nhũng đâu chỉ còn là một "con sâu" mà nó đã sinh sôi, nảy nở thành cả "bầy sâu" và hoành hành trong mọi ngành, mọi lĩnh vực của đất nước.

Người dân mất niềm tin trong khi kẻ thù thì nhằm vào đó để có những tuyên truyền, chống phá. Một đất nước kiên cường, anh dũng, bất khuất, đánh thắng hai đế quốc to nhưng dường như lại đang bị yếu dần đi trong mắt bạn bè quốc tế bởi vấn nạn tham nhũng.

Đau đớn thay khi nhiều kẻ tham nhũng còn không từ mọi thủ đoạn, bỏ đi lương tâm, nhân tính của mình, đánh cắp tiền của cả người nghèo, gia đình chính sách và kể cả tiền cứu trợ bão lũ...

Và còn đó, không ít "con sâu" lớn như ở Vinashin,Vinalines hay các tổng công ty, đơn vị nhà nước... đã bị phanh phui và đưa ra ánh sáng, bị xử lý theo pháp luật đối với tội danh tham nhũng. Số tài sản mà "bầy sâu" này làm mất đi không phải chỉ hàng chục, hàng trăm mà đã lên tới hàng ngàn, chục ngàn tỷ đồng. Đó không phải là những đồng tiền "trên trời rơi xuống" mà nó là mồ hôi, nước mắt, là máu xương của nhân dân.

Cái cảnh quan tham ở nhà lầu, đi xe xịn, dùng hàng hiệu đắt tiền... trong khi những người dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", ăn bữa nay, lo bữa mai...là tình cảnh trái ngược trớ trêu, đau đớn, xót xa.

Cá nhân tôi không phải là quan nhưng tôi luôn suy nghĩ rằng, đã là tiền của nhân dân, của đất nước thì dù có lấy một đồng bỏ túi riêng cũng là có tội với nước, với dân. Và dù số tiền có bé đến đâu đi chăng nữa thì tác hại của nó gây ra đều là nghiêm trọng cả.

Khi đã là nghiêm trọng thì phải có quy định thật nghiêm khắc để xử lý và mức án tử hình như kiến nghị của cử tri Tiền Giang kiến nghị ở trên cũng là một điều rất cần các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu.

Tuy nhiên, như đã nói, bản thân tôi luôn cho rằng, tham nhũng thì dù một đồng thôi cũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, đáng phải tử hình rồi, còn từ 1 tỷ đồng trở lên mới tử hình, mới thu hồi tài sản thì e rằng vẫn còn có sự nương nhẹ.

Muốn "yên dân", muốn đất nước phát triển, muốn diệt trừ "bầy sâu" này thì phải có liều thuốc xử lý triệt để. Liều thuốc đó chính là sự nghiêm minh, thẳng tay trừng trị của pháp luật.

Một người tham nhũng bị tử hình thì chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ tham nhũng dù ít hay nhiều không còn dám ngông nghênh tiếp tục hành vi coi thường pháp luật, coi thường nhân dân, đất nước.... nữa.

Vẫn biết, cán bộ là cái gốc của công việc và nhiều người cho rằng, nếu làm như vậy thì ai dám làm cán bộ. Nhưng nhân dân ta đã phải chịu mất mát, đau thương quá lớn sau những cuộc chiến tranh giữ nước vừa qua nên giờ đây, khi hòa bình rồi, không thể chấp nhận để cho những kẻ sống trên mồ hôi, xương máu của nhân dân được lộng hành, tồn tại dù chỉ là một giây, một phút. 

Đó là mong mỏi, nguyện vọng chính đáng nhất của toàn dân...

*/ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại