Phụ huynh tá hỏa khi 3 cháu bé cùng nhập viện sau khi ở trường về

Hoàng Đan |

Trở về từ lớp học, liên tiếp 3 cháu nhỏ học tại trường mầm non P. H (Hoàng Mai, Hà Nội) phải nhập viện với chẩn đoán tiêu chảy cấp và nghi ngờ một phần do thức ăn.

Nhập viện sau khi ở trường về (!?)

Phản ánh đến chúng tôi, anh Nguyễn T. L cho biết, khi đến đón cậu con trai Nguyễn Lê A. Đ (13 tháng tuổi) tại trường mầm non P. H (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) vào chiều 12/12, anh được thông báo về việc con mình có hiện tượng bị tiêu chảy.

"Khi tôi đến đón thì cô giáo nói hôm nay cháu bị đi ngoài, quần ướt, bẩn, tôi vội đưa về nhà để thay rửa, từ lúc đó trở đi là cháu đi ngoài rất nhiều lần không dứt.

Tôi vội gọi phản ánh với nhà trường là trước khi đưa đến lớp, cháu vẫn bình thường, không có vấn đề gì nhưng sau khi đón về thì như vậy. Rồi tôi thắc mắc xem cô giáo có cho cháu ăn gì lạ hay thức ăn có vấn đề không thì cô giáo bảo vẫn cho ăn như thế.

Sau đó, tôi tiếp tục gọi hỏi một số phụ huynh khác xem có ai bị không thì gia đình anh Tr. nhà bên cạnh có 2 con cùng học ở trường đó thì cậu con trai cũng bị tương tự.

Sáng hôm sau, hai nhà chúng tôi vội vàng đưa các cháu vào Bệnh viện Bạch Mai, các bác sỹ chẩn đoán, 3 cháu bé của 2 gia đình bị tiêu chảy cấp và con nhà hàng xóm tôi bị nặng hơn phải nằm trong phòng cấp cứu nặng.

Các xét nghiệm sau đó cũng xác định là tiêu chảy cấp do virus có thể nguyên nhân từ thức ăn", anh L. cho hay.


Giấy ra viện ghi rõ chẩn đoán tiêu chảy cấp.

Giấy ra viện ghi rõ chẩn đoán tiêu chảy cấp.

Ngay sau đó, anh L. tiếp tục gọi điện phản ánh đến nhà trường về việc nghi thức ăn hôm trước có vấn đề dẫn đến 2 cháu cùng bị.

"Khi đó, cô hiệu trưởng phủ nhận và cho biết, nhà trường không tổ chức nấu ăn cho các cháu mà thức ăn được lấy từ một công ty uy tín đã từ nhiều năm nay và được kiểm định, có nguồn gốc rõ ràng.

Tuy nhiên, đến hôm sau thì cháu V. con gái lớn của anh Tr. cũng học cùng ở trường tiếp tục phải nhập viện với chẩn đoán tiêu chảy cấp thì gia đình chúng tôi càng hoảng hơn", chị Dung, vợ anh L. cho biết thêm.

Cũng theo hai gia đình, sau khi thông báo đến nhà trường thì cô hiệu trưởng chỉ liên lạc qua điện thoại và vẫn khẳng định thức ăn đảm bảo chất lượng. Trường cũng không trực tiếp vào viện hay xuống nhà thăm các cháu.

"Đến ngày 15/12, khi các con chúng tôi xuất viện thì các cô cũng chẳng thăm hỏi hay xuống giải thích rõ cho gia đình xem cụ thể thức ăn của trường như thế nào.

Gia đình chúng tôi và gia đình anh Tr. cũng đều đã cho các cháu nghỉ không học ở trường nữa vì lo lắm. Các cô cứ bảo thức ăn do công ty cung cấp chuẩn, nhưng tiêu chảy cấp thế này thì có ai dám chắc", chị Dung bày tỏ.

Không có cơ sở nói do thực phẩm của trường

Để làm rõ hơn thông tin về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà L., Hiệu trưởng trường mần non P. H.

Theo bà L., cơ sở trường mầm non P. H (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) là 1 trong số 4 cơ sở do bà thành lập và quản lý.

Về sự việc xảy ra đối với 3 cháu bé, bà xác nhận là có, tuy nhiên, về nguyên nhân được các gia đình nghi ngờ là do thức ăn, bà đã bác bỏ.

Cháu trai thứ hai của anh Tr. khi đang điều trị ở viện Bạch Mai.
Cháu trai thứ hai của anh Tr. khi đang điều trị ở viện Bạch Mai.

"Vấn đề không có gì to tát ở đây cả, tôi làm rất nhiều trường và lấy cả một chuỗi thực phẩm như thế nên nếu mà bị thì ít cũng 1/3 chứ không chỉ rơi vào 3 bạn nhỏ đó được.

Ở đây, mỗi ngày một bạn bị chứ không phải trùng một lúc và riêng có 2 chị em ruột cùng một nhà bị, trong khi cậu em còn rất bé, chưa biết đi.

Trong khi thời tiết như thế này, chỉ cần lạnh bụng là có thể bị rồi nên chưa thể khẳng định được là do chỗ tôi ", bà L. nói.

Bà khẳng định, chỉ có 3 cháu nhỏ này bị và không có cháu nhỏ tiếp theo nào bị tương tự như vậy cả.

"Có nhiều nguyên nhân, cũng chưa xác định được chính xác là ở chỗ nào.

Con họ ăn ở nhà hay như thế nào, làm gì có chuyện trùng lặp hai chị em cùng nghỉ mà bạn bé nghỉ trước, bạn lớn vẫn đi học bình thường, đến chiều tối hôm sau về mới bị. Không biết bệnh tiêu chảy có lây nhau không thì không rõ...", bà L. nêu.

Vị này cũng cho hay, phía trường đã gọi điện hỏi thăm và xuống nhà nói chuyện rồi, nhưng khi chúng tôi nêu việc gia đình khẳng định, bà chưa xuống nhà hỏi thăm thì bà lại cho rằng, xuống nhưng các cháu đang ở viện nên "đứng trước cửa nhà gọi điện hỏi thăm".

Về lý do không vào viện thăm hay xuống nhà thăm lại sau khi các cháu ra viện, bà giải thích là quá bận việc.

Bà cũng cho biết thêm, đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường đã được khoảng 10 năm nay và chưa từng xảy ra tình trạng như vậy cả.

"Phòng Giáo dục quận chỉ định cho chúng tôi công ty này có đủ thẩm quyền.

Hàng ngày, khi đưa thực phẩm đến thì công ty này phải cung cấp cho chúng tôi một loạt các giấy tờ kiểm định kèm theo. Cả một tập hồ sơ rất dày, với hàng loạt các cơ quan chứng nhận thế thì tôi mới lấy như vậy", bà L. nhấn mạnh.

Đồng thời, vị hiệu trưởng này cũng chia sẻ, bà làm nghề "làm dâu trăm họ" nên có thể có những người thích, không thích, nhưng bà làm tất cả vì tình yêu thương, trách nhiệm với con trẻ và chính bà cũng đang có con nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại