Người đàn ông mù bệnh nặng, gia cảnh éo le

Do không tiền trị bệnh nên ông Nguyễn Văn Hai (56 tuổi, ngụ ấp An Trung, xã Trung Thành- Vũng Liêm) phải cắn răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ từng ngày.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 28/5:

Bạn đọc TRUONG KHANH QUAN với lời nhắn "chia sẻ bé Đỗ Nhật Quang": 200.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Hai và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến ai cũng xúc động là cảnh người đàn ông gầy nhom, tay cầm muỗng lần tìm chén muối tiêu múc vào tô cơm chỉ có vài lát xoài chín. Thấy ông Hai múc một muỗng đầy muối, chúng tôi kêu lên “coi chừng mặn”, ông cười rồi bảo: “Tui giờ giống như đứa trẻ mới tập đi, mắt hổng thấy đường nên phải lần bằng tay nhưng tập mấy tháng nay mà chưa quen”.

Gia đình ông Hai thuộc diện hộ nghèo ở xã, trước sống bằng nghề quét rác. Gần đây, do đôi mắt bị mờ, sức khỏe yếu nên ông Hai không quét rác nữa mà đến chùa làm công quả và ăn uống ở chùa.

Hơn một năm trước, ông Hai được mổ mắt miễn phí nhưng do không tiền đi tái khám và mua thuốc uống nên “mắt cứ chảy mủ hoài”, sau đó thì mù hẳn không còn thấy gì, đi lại rất khó khăn.

Bà Lê Thị Thủy- vợ ông Hai, kể: “Tôi đi bán vé số, bắt ốc, mò cua bán kiếm thêm vài ngàn mua gạo. Mấy lúc tui bệnh không đi bán được, cả nhà phải ăn cháo thay cơm. Hổm rày, lỗ tai tui chảy mủ nhức quá ở nhà nên không có gạo nấu. Bà con ở xóm thấy vậy mang đến cho mượn vài lít, tui mới nấu nồi cơm cho ổng ăn với muối tiêu. Nhà có thằng con 16 tuổi nhưng “khùng khùng” nên chẳng giúp được gì. Tui đi bán tới trưa 11- 12 giờ mới về nấu cơm. Có bữa ổng ở nhà lần ra sau đi tắm, vệ sinh không biết đường vô, đi lạc ra ngoài đường ngồi khóc như con nít. Mấy người ở xóm thấy vậy mới đưa vô nhà dùm”.

Cuộc sống “bữa đói, bữa no”, ông Hai không tiền chữa trị dẫn đến đôi mắt bị mù, giờ lại mang thêm căn bệnh gan. “Cả ngày, ông ấy không chịu ăn vì ăn vào là đau. Bác sĩ nghi ngờ có khối u ở gan nên chuyển lên bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. Ông ấy có bảo hiểm nhưng cũng phải đóng mấy chục phần trăm, còn tiền ăn ở nuôi bệnh nữa.

Giờ gạo không có ăn, lấy đâu bạc triệu lên thành phố nên tui đành đưa ổng về nhà ra trạm y tế xã lãnh thuốc bảo hiểm uống. Bác sĩ ở trạm bảo thuốc này chỉ giảm đau chứ không dứt bệnh. Nhiều đêm thấy ổng thức trắng “chổng mông” ôm bụng chịu đau, tui rất xót xa nhưng không giúp được gì”- bà Thủy nghẹn ngào, chia sẻ.

Chị Trần Thị Tuyết- Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Trung Thành, cho biết: Gia đình ông Hai không ruộng vườn, sống nhờ tiền hỗ trợ người bệnh tâm thần (270.000 đ/ người/ tháng) của con trai và khoản thu nhập ít ỏi từ việc bán vé số, bắt ốc, mò cua bán của bà Thủy.

Bản thân bà Thủy cũng có vấn đề về thần kinh nhưng chưa đi khám để bổ sung vào thủ tục hưởng trợ cấp theo quy định.

Mấy lần ông Hai nằm viện ở Vũng Liêm rồi lên TP Vĩnh Long, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xã có vận động người dân đóng góp giúp ông Hai. Nhưng do điều kiện của địa phương có giới hạn nên không giúp được nhiều, trong khi bệnh tình của ông Hai thì ngày càng trở nặng. Do đó, ông Hai rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng để ông có đủ tiền trị bệnh, kéo dài sự sống.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại