*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Nay bác nào cưu mang em với", Xuân Hinh viết.
"Yêu nhau là xấu hóa đẹp. Đã xác định lấy nhau rồi là đừng về làm khổ bố mẹ nữa", danh hài Xuân Hinh nói.
"Biết bao thứ tiền, đâu đâu cũng tiền. Quanh năm đời ta chỉ lo tiền thôi", Xuân Hinh dí dỏm hát.
Dù nhiều chàng trai giàu có theo đuổi nhưng tiểu thư phố cổ phải lòng ''vua hài đất Bắc'' từ thời chưa nổi tiếng, vẫn đi xe đạp lạch cạch.
"Vua hài đất Bắc" gây chú ý khi nói về chuyện tình 30 năm.
“Hôm nay tôi nói thẳng, tôi không bao giờ nhận là ‘vua hài”. Cùng lắm là danh hài thôi”, NSƯT Xuân Hinh nói.
"Thấy ngành điện ảnh của mình mấy năm nay phát triển, tôi cũng cứ rạo rực, thấy thích", nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.
Là con trưởng trong gia đình nghèo ở Bắc Ninh, tuổi thơ của danh hài đình đám này gắn liền với ruộng đồng và những công việc lam lũ.
Trong căn biệt phủ, nghệ sĩ còn bày nhiều đồ cổ đắt giá, được sưu tầm nhiều năm trời.
Bắc Ninh không chỉ là cái nôi của dân ca quan họ mà còn là quê hương của nhiều nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.
Với khối tài sản "kếch xù", nghệ sĩ Xuân Hinh hiện sống trong căn nhà mặt tiền hoành tráng, nằm trên một con phố ở Quận Đống Đa, Hà Nội.
Đây đang là một trong những câu hỏi được dân tình “Threads city” quan tâm.