Vụ tấn công chấn động Iran: "Sát hại tướng Soleimani chẳng khác nào ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ"

Tất Đạt |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã châm ngòi cho một cuộc chiến nguy hiểm khi ra lệnh sát hại nhân vật quyền lực thứ hai ở Iran.

Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh Cộng hòa Iran (IRGC), đã thiệt mạng sau cuộc không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad vào ngày 3/1.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng xác nhận vụ tấn công và nói Mỹ đã thực hiện không kích theo lệnh của tổng thống Mỹ Donald Trump với mục đích ngăn cản những vụ tấn công mà Iran sẽ thực hiện trong tương lai.

Hillary Mann Leverett, một cựu quan chức của văn phòng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nói vụ sát hại ông Soleimani giống như "một lời tuyên chiến" nhằm vào Iran.

"Người Mỹ trên khắp các khu vực cần phải thận trọng. Chúng ta đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất đối với người Mỹ. Sát hại tướng Soleimani chẳng khác nào ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ."

"Tổng thống Mỹ đã thực hiện quyết định này mà không bàn thảo tại Quốc hội, không được Quốc hội thông qua, đây có lẽ là một hành vi phạm pháp," bà nói.

Vụ tấn công chấn động Iran: Sát hại tướng Soleimani chẳng khác nào ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều người dân tại Tehran và các thành phố khác ở Iran đã xuống đường thể hiện sự đau xót. Ảnh: EPA

Đưa tin từ thủ đô Tehran, phóng viên Dorsa Jabbari của Al Jazeera cho biết cái chết của ông Soleimani đã khiến cư dân nước này cảm thấy sốc và đau buồn.

"Khi tin tức được phát đi, sự đau buồn và tức giận nhanh chóng lan truyền không chỉ ở Iran mà còn trên khắp Trung Đông. Mặc cho những gì nước ngoài khắc họa, ông Soleimani vẫn được coi là niềm tự hào của Iran," Jabbari nói và cho biết những lời cầu nguyện cho tướng Soleimani đang được phát trên đài radio của Iran.

Vụ tấn công chấn động Iran: Sát hại tướng Soleimani chẳng khác nào ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Ảnh 2.
Vụ tấn công chấn động Iran: Sát hại tướng Soleimani chẳng khác nào ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Ảnh 3.
Vụ tấn công chấn động Iran: Sát hại tướng Soleimani chẳng khác nào ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Ảnh 4.

Quốc gia này cũng treo quốc tang 3 ngày. Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã gọi cái chết của ông Soleimani là "sự hi sinh cao cả" và thề sẽ "trả thù quyết liệt" đối với Mỹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng "tuyên chiến" với Mỹ trong khi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif lên án và gọi vụ sát hại là "hành vi khủng bố quốc tế".

"Mỹ chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi hậu quả vì hành vi tàn ác của mình," ông Zarif viết trên mạng xã hội.

Trong khi đó, ông Trump lại đăng hình cờ Mỹ lên trang Facebook cá nhân. Nhiều người Mỹ đã tỏ ra hào hứng và ca ngợi quyết định của ông Trump.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, đồng minh của ông Trump, nói cái chết của ông Soleimani là "cú đánh trời giáng vào chính quyền Iran".

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Chris Murphy lại cảnh báo rằng vụ việc có thể kích động "một cuộc chiến tranh nguy hiểm ở khu vực Trung Đông".

Trước đó, khi vụ tấn công xảy ra, các nhân chứng gần sân bay Baghdad cho biết họ đã nghe tiếng còi hú và tiếng máy bay trực thăng xung quanh khu vực.

Nơi bị tấn công được phong tỏa trong khi những khu vực khác của sân bay quốc tế hoạt động bình thường.

Cuộc không kích xảy ra gần một căn cứ quân sự của phe liên minh do Mỹ dẫn đầu. Thời điểm cuộc tấn công diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang vì nhóm người ủng hộ Iran gây náo loạn Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. 

Nhiều người tham gia biểu tình tại Đại sứ quán Mỹ để phản đối vụ không kích của Mỹ khiến 25 lính của lực lượng PMF (hay còn gọi là nhóm Hashd al-Shaabi) thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại