Tên trộm kết thúc kiếp sống chùa chỉ vì lỡ “sa chân”

Bình Nguyên (ĐS) |

Người ta may mắn vì “Chuột sa chĩnh gạo”, còn người đàn ông này phải kết thúc chuỗi ngày sống nhờ tại siêu thị vì sa chân trên... mái nhà.

Tên trộm kết thúc kiếp sống chùa chỉ vì lỡ “sa chân” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Matthew Hammer, 35 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi nhân viên ca đêm tại siêu thị của Raley’s ở Fernley, Nevada trong giờ nghỉ phát hiện ra chân anh ta lọt qua trần nhà.

Tên trộm kết thúc kiếp sống chùa chỉ vì lỡ “sa chân” - Ảnh 2.

Siêu thị Raley's, nơi tên trộm sống nhờ

Văn phòng Cảnh sát Quận Lyon cho biết Hammer sử dụng thang của siêu thị để leo lên trần nhà và đã sống ở đó được ít nhất một tuần.

Trao đổi với Tạp chí Reno Gazette, ông Johnny Smith, đội trưởng đội tuần tra Cảnh sát Quận Lyon cho biết: "Vào ngày chúng tôi bắt giữ người này, các nhân viên tại siêu thị trình báo rằng họ đã thấy chân anh ta xuyên qua trần nhà".

Tên trộm kết thúc kiếp sống chùa chỉ vì lỡ “sa chân” - Ảnh 3.

Tên trộm đã không may bị... sa chân. (Ảnh minh họa)

Nhà chức trách cho biết Hammer đã lấy trộm đồ ở kệ đồ nguội và sống tạm bợ trên mái nhà.

Ông Smith cho biết thêm: "Theo thông tin chúng tôi thu thập được, lý do người này không bị phát hiện trong suốt thời gian qua là vì đã đến đây rất nhiều lần và thông thạo địa hình của siêu thị. Tên này còn có một số món đồ tự chế tại nhà."

Các nhà chức trách đã cử lực lượng cảnh sát cơ động K9 cùng chó nghiệp vụ tới sau khi Hammer từ chối ra đầu thú. Chú chó sau đó đã gặp sự cố và cũng bị mắc kẹt trong mái nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các nhân viên Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Quận Bắc Lyon cuối cùng đã đưa được cả chó nghiệp vụ K9 và nghi phạm ra ngoài mà không bị thương.

Theo The Sun

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại